1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái rủ con trai đi shopping, con trai trả tiền.Chuyện tế nhị này có gì phải lăn tăn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yuyuhakusho, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vâng, hợp với em nó, nhưng chết túi tiền của mình thì làm sao.
    Mà công nhận con trai, khi lỡ yêu người ta, thì đòi hỏi gì cũng cố gắng chấp nhận, hic, gà thế, một thời đã qua của mình.
    Bây giờ nhìn lại, con gái tự trọng và thực sự yêu mình, rất ít khi đẩy mình vào tình trạng khó xử thế.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tiêu gì cũng thế. Phải cân nhắc đồng tiền mình bỏ ra có xứng đáng với giá trị thu lại của nó không. Với gái cũng không được ngoại lệ nhé.
  3. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    vấn đề này cũng hơi khó xử nhấy
    nói chung cùng tùy xem quan hệ giữa 2ng đã đến mức độ nào rồi mà có cách ứng xử hợp lý
    mới yêu thì con trai có thể trả tiền cho những món nho nhỏ ( cỡ 100, cùng lắm là 200k hoặc có thể hơn nếu nhà các bác có điều kiện ...) còn lớn hơn thì để gái nó tự trả miình có phải là túi ko đáy đâu ( em là em chưa đi làm nên có suy nghĩ như vậy, tất nhiên là con trai thì ko nên tỏ ra là hẹp hòi trong chuyện chi tiêu trc mặt bạn gái( nói chung) rồi) còn với các bác đã đi làm thì chuyẹn này thoải mái hơn (tất nhiên )
    còn khi đã yêu nhau đc một time rồi, thì chuyện này dễ dàng thôi,2 ng thoỉa mái trong chuyện chi tiêu, ko còn câu nệ nữa, cùng nhau để có cách ứng xử tốt nhất
    vậy thôi
  4. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho em và zai nhà em, yêu nhau hơn 1 năm rồi nhưng em đều tự trả tiền mỗi khi đi shopping mua đồ của em. Còn zai nhà em thì chỉ xách hộ đồ thôi. mặc dù bọn em đều đã đi làm và thu nhập cũng tương đối.
  5. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    e thì e ko thích để zai trả tiền, vì rằng, nhỡ về sau 2 đứa ko đến đuợc với nhau, nhỡ zai lộ nguyeê hình là 1 thằng ko ra gì, thì nó lại có cớ để '''' đấy hồi xưa con bé ý nó đào mỏ em bao nhiêu cơ mà ''''
    sống sao cho ng ta ko nói gì đuợc mình kể cả 2 bên đã chia tay
  6. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sao fải trả ?
  7. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng, việc gì phải trả, em ý mua đồ của em ý mặc thì em ý cứ tự nhiên mà trả thôi
  8. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đòan chuẩn!!!!
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ mức độ quan hệ. Còn khi đã yêu nhau rồi, thì tuỳ điều kiện sống và tuỳ dịp. Không nhất thiết phải con trai trả tiền, con gái cũng có thể trả tiền lấy.
    Ví dụ như tớ và người yêu tớ chẳng hạn, đi chơi, ăn uống hay làm gì đó cùng nhau ai thích trả thì trả và chẳng có gì cần bận tâm hay suy nghĩ cả vì 2 người cùng có điều kiện không tồi nên đó chẳng còn là vấn đề.
    Đôi khi tớ mua cho cô ấy 1 món quà giá trị nào đó và thỉnh thoảng cô ấy cũng làm thế với tớ. Nhưng tớ chẳng bao giờ đi mua hay trả tiền cho cái gì cô ấy mua khi 2 người đi cùng nhau cả. heheh.
    Tóm lại là để tránh cho cậu phải đau đầu mấy vấn đề tế nhị này thì cậu nên yêu 1 người có điều kiện 1 chút =)
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Shoping cho ai người ấy trả. Lần sau bạn cứ đừng xa cái quầy thanh toán đi. Để gái nó tự ý thức cho quen.

Chia sẻ trang này