1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái rủ con trai đi shopping, con trai trả tiền.Chuyện tế nhị này có gì phải lăn tăn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yuyuhakusho, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ là SV, người yêu tớ đi làm. Đi mua sắm hay café gì đó, anh ấy trả phần lớn. (nếu anh ấy cũng mua 1 thứ gì đó cùng tớ)
    Bây giờ đi làm rồi, cafe anh ấy trả, mua sắm thì ai mua người ấy trả. Nếu tớ mời, tớ trả.
    Nói chung tớ ko quan niệm quá rõ ràng vấn đề này. Những thứ giá trị ko nhiều (dưới 100k) thì anh ấy trả hộ tớ nếu, những thứ hơn, tớ mua, tớ trả.
    Ko biết mọi người thế nào, chứ tớ thấy ổn.
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là yêu 1 người có điều kiện 1 chút mà nên yêu người có ý thức trong vấn đề đó. Ko thì phải thể hiện cho gái hiểu là cái gì thì em ý phải tự trả. Đừng có mang cái tư tưởng đã là con trai thì đi đâu, làm gì, sắm cái gì mình cũng trả. Làm thế có mà viêm màng túi luôn à?
  3. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    shopping cho mình còn đắn đo đây shopping cho girl mà phải giả xiền thì cũng ...
    khó quá cũng kô được mà dễ quá cũng kô được :(

Chia sẻ trang này