1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Sài Gòn : dễ yêu dễ bỏ, yêu 2,3 người một lúc, bó tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 07/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    em thư nhất(không yêu lắm) : nó liên hệ và đi với mình bằng máy xịn nhưng sim rác, tình cờ cầm máy "chống cháy" của nó phát hiện ra sim khá đẹp và trong danh bạ có lưu tên 1 số đt là OX, hỏi thì nó bảo nó và đứa con gái bạn thân và nó gọi nhau như vậy, thế mà lại tin không gọi lại thử mới đau. sau khi nó kêu bận đi nghỉ mát với công ty, trong 3 ngày mình gọi toàn ò í e điên tiết quá lúc gọi được chỉ nói nặng có vài câu ---> nó giả vờ giận dỗi. thế là mình mua hoa đến nhà làm lành nhưng nó không chịu ra nhận, tức quá vứt bó hoa vào xe rác cạnh nhà nó. ra đầu hẻm làm chai C2. được nửa tiếng thấy có chú nào phóng đến trước cửa và một lúc sau nó trèo lên ngồi ngon lành phóng đi không nhận ra mình đang ngồi trước ngõ, mình gọi nó không nghe đến 15 cuộc, thế là nhắn tin "OX của mày hả?" , nó không nhắn lại ---> chia tay ---> đau khổ mất 1 tháng

    em thứ 2(yêu mãnh liệt, vừa bị đá): đi chơi với mình mà suốt ngày nghe điẹn thoại thậm thà thậm thụt, lúc thì là Gì gọi, lúc là bố gọi, lúc là anh ruột gọi. nghe điện gì mà chạy vào WC cả nửa tiếng, rồi kêu là bố bắt về nên phải ra đường nói chuyện cho nó có tiếng xe cộ để bảo đang trên đường về. từ thứ 2 đén thứ 6 tối nào cũng rảnh rieng tối thứ 7 lúc nào cũng kêu bận, cả ngày chủ nhật nó kêu đi nhà thờ. lúc đó mình khồng nghi ngờ gì vì sau 22h thứ 7 và CN nó gọi điẹn kêu nhớ này nhớ nọ, yêu này yêu kia làm mình không nghi ngờ gì. một ngày định mệnh khi nó rủ đi Karaoke với cty nó, đến nơi mình ngồi im vì không uống được bia, có một ********* ở cty nó cứ ra trêu nó rồi khích mình uống rồi nói đểu mình, con bồ mình còn đáp trả nhiệt tình lời trêu của thằng kia làm mình điên tiết. đỉnh điểm là thằng kia nói:"sao em không yêu anh" rồi cầm chai bia nhìn mình lắc đầu. không hiểu sao lúc đó đầu óc mình bị chập nên lao ra túm áo thằng kia đẩy nó ngã chúi vào tivi. mình đã chuẩn bị tinh thần 2 thằng ăn thua đủ rồi, thằng kia đứng dậy không động thủ, còn con bồ mình nhìn mình như kiểu mình vừa lấy của nó 2 quả thận, thêm một thằng chó khác của cty nó ra bảo với bồ mình "bọn anh không chấp". về sau mới biết cả 2 thàng này có ý định với bồ mình mới điên chứ. mình bỏ xuống lấy xe luôn, con bồ mình 15 phút sau mới xuống. trên đường về nó cằn nhằn gì đó mình không để ý, nó trả mình cái nhẫn đôi, cứ tưởng nó dỗi nên mình cầm luôn. đèo nó về đến nhà nó đi thẳng vào nhà, trong 1 tuần gọi nó toàn bấm busy. định qua cty nó nhưng ngại. thế là ngồi phục trước cửa nhà nó suốt 3 tiếng, cảnh tưởng đau đớn , có một thằng khác đèo nó trên xe của chính nó có ôm eo ----> suy sụp ---> chia tay

    con gái Sài Gòn ha quá ha!!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn OGT thì từ thời ở quê cũ đã bị các cô đá đít, cạch mặt rồi, cần gì vào tới SG mới gặp cảnh này, để mà quy chụp "con gái SG."

    Cứ cô nào quen với bạn OGT đẹp trai phong độ là sau 1 tgian cũng đá đít bạn ấy, tầm 3-4 cô rồi chứ chẳng ít. Chắc không phải con gái SG có vấn đề hay con gái HN có vấn đề, mà bạn OGT có vấn đề. ;))
  3. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    đẹp trai thì vẫn thế, nhưng lòng tin với con gái SG thì mất nhiều đáy
  4. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Chuyện hay , anh vote cho cái khả năng kể chuyện thê lương mà đậm chất hài hước của chú :))

    Gái thời nay chú tìm đâu ra những con chung thủy sắc son ? Hiếm lắm chú ạ , nhưng chú đổ hết cho mấy con không chung thủy ấy là không chung thủy . Thì chú nhầm

    Một con bản tính ko chung thủy, cho đến khi nó gặp được người khiến nó luon nhớ luôn mong , luôn thèm khát... thì tự khắc nó sẽ trở nên chung thủy . Vì đó là thứ mà ko dễ có được , nên nó phải trân trọng , yêu quí

    Nói tới đây chắc chú đã hiểu căn cơ , gái chung thủy hay không ko hòan tòan dựa vào bản tính của nó , mà phần lớn nó phụ thuộc vào chính bản thân chú , và cách mà chú kưa nó .

    Do chú ko kể chi tiết sự tình nên anh cũng chả biết trước đó chú đã có những sai lầm gì , nhưng đảm bảo là nó cũng lởn quởn quanh mấy cái sai lầm căn bản thôi , chú tự tìm lại sách vở mà luyện nhé

    Riêng cái chuyện số 2 , anh sẽ chỉ cho chú cách xử lý khi rơi vào tình huống đó .

    Trước tiên , chú phải biết rằng , tất cả những thằng bạn của gái mà : đâm hơi , chém gió chú , hỏi han về chú , hỏi han về nhận định của chú đối với gái ... thì đều có khả năng là nó mê gái của gái , và nó muốn tiêu diệt tình địch .

    Trong trường hợp này , 2 thằng đấy nó muốn hạ uy danh của chú , phun thẳng ra là muốn làm nhục chú trước mặt gái . Và sai lầm trầm trọng của chú , đó là tỏ ra tức giận.

    Khi tỏ ra tức giận , chú đã vô tình khẳng định với gái và 2 thằng kia rằng : tụi bay nói rất đúng , tao kém , tao dở , và tao đang rất tức giận vì tụi bây nói trúng tim đen tao đây ===> 2 thằng kia càng khoái chí , gái sẽ tỏ ra khinh chú khi mà tình cảm của nó chưa sâu đậm hay tệ hơn : nó chỉ đang xem chú là món đồ chơi , mang đi khoe bạn bè .

    Cách xử lí đúng đắn :

    Ở đời anh nói thiệt là ko có cái tức nào bằng cái tức khi mình chửi/ chọc ghẹo 1 đứa mà nó dửng dưng như ko nghe thấy. Đây là cách mà ngày xưa khi còn mê chơi game , anh rất hay dùng để làm cho mấy con gà nguy hiểm điên tiết lên , ức chế , tức lộn ruột , mà nó càng tức thì ta cứ càng cười to =))

    Đúng roài , đấy chính là cách đối phó . Cười ,từ chối nhẹ nhàng , rồi thì mặc xác nhà chúng nó .Làm cái mặt tự đắc , quay sang trò chuyện với gái như ko có chuyện gì

    Khi một trò khiêu khích diễn ra mà hòan tòan ko có tác dụng , nó trở thành 1 trò lố , và thằng bị đội quần sẽ là thằng khiêu khích :))

    Về luyện thêm nhé , chú có triển vọng chém gió lắm đấy :))

    Chúc chú thành công !
  5. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hay, vừa ăn cơm no xong ra log in vào gặp ngay bác OGT. E thích nghe chuyện của bác. Haha. E nghĩ với trình của bác có rất nhiều gái, mà hay mistake ở đoạn sau nhỉ. Ôi xời, dont care, sống tiếp, yêu tiếp r lên đây kể chuyện e nghe đi bác.
    Cheers!
    P/s: thật ra là cái chuyện bác đẩy mấy thằng cục *** kia vào tivi là sai, e thì e cứ ngồi huýt sáo thôi. Về chửi con ny 1 trận cho hả giận là được mà. Haha. K sao, đời còn dài, thiếu j gái, cố lên bác ;)
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sau vụ cuối cùng của OGT khá lâu thì mem này mới tham gia TVTY đây mà. (Tất cả các nick của mem này.)
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    epic fail ! Nghe như viết văn =). Chẳng biết bác này là thật hay giả, nhưng cứ xuất hiện là dính liền với thất bại
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    hóa ra bác OGT có thâm niên bị gái đá đít à. chia buồn cùng bác nhé :))
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ông Già Trẻ là 1 trong Tứ Bất Hủ của lò này mà :)) Nhưng mà thiếu đồng chí ấy thì cũng kém vui phết hí hí
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    kể tiếp đi! em muốn hóng xem gái SG thế nào, vì em là dân SG [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này