1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI SÀI GÒN VÀ CON GÁI HÀ NỘI, AI ĐẸP HƠN?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tesla_giang, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tesla_giang

    tesla_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI SÀI GÒN VÀ CON GÁI HÀ NỘI, AI ĐẸP HƠN?

    Con gái hay so sánh, vậy các bạn góp ý kiến nha.
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    con gái HN thì đẹp sắc hơn con gái trong Nam, giọng nói ngọt nhự mía lùi... mà khi lên cơn chửi cũng táo tợn dzữ dzằn....
    con gái SG thì vui vẻ cởi mở, ăn nói dzễ thương.....
    nói chung cũng còn tuỳ cách nhìn nhận của mí bác nam nhi thui....
    LOVE IS EVERYTHING
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nơi mỗi khác, quan điểm nhìn nhận của con trai mỗi nơi mỗi khác. Cho nên con gái đừng so sánh làm gì
    Close your eyes...
  4. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Sao lại so sánh kiểu thế vậy. Tôi nghĩ mỗi nơi một cách khác nhau và tất cả làm nên một hình ảnh hoàn chỉnh về một người con gái Việt . Tôi thì tôi cũng rất thích con gái SG, hình ảnh người còn gái SG đã có trong thơ ca, nhưng mọi điều có thể thay đổi nếu có những con sâu là hỏng cả một hình ảnh tốt đẹp
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chí lý! Chí lý! Thế nên afriendvn hông bít trả lời thế nào!
    Đôi lúc thấy con gái đẹp ơi là đẹp - tại họ là phái đẹp mừh... nhưng cũng lắm lúc thấy họ thế nào ấy!
    Tốt nhất là không so sánh!
    A Friend VN
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai coi tường thuật bên TT Thông tin TP.HCM, thì sẽ thấy BSG@ hét lên 1 câu rất ghê: Sao con gái SG dễ thương dữ dzậy?
    Nhưng đó là tự hào quê hương thui. Chứ con gái (nhớ là con gái nhé,) thì ở đâu cũng rứa! Dễ thương láng hết!
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  7. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu mà chẳng có người thế này thế kia, đừng lôi nhau ra mà so sánh, chẳng hay chút nào hết cảh! "9người 10 ý", chẳng ai chịu nhau đâu! Con gái bây giờ có biết cái đẹp bên ngoài chỉ là 1 phần thôi không?! Làm gì so sánh cho mất công, mất lòng ra! Mọi người tính làm Bạch tuyết hay Hoàng Hậu hỏi gương thần xem ai đẹp hơn hả?!
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    con gái HN nhờ khí hậu HN mát mẻ nên da trắng hơn con gái SG --> xinh hơn ...nhưng mà Lắc vẫn thích con gái SG hơn ( tại có quen nàng nào HN đâu mà thích )
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    con gái HN đẹp , biết cách ăn nói nhưng quá dữ
    con gái SG chỉ dể thương ( như thế đủ chết hàng khối anh rùi) , bụng thì để ngoài da , ko biết cách lấy lòng
  10. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết lấy cơ sở nào đem ra so sánh đây! Ở đâu cũng có người xinh đẹp hết cả, đem ra so sánh thì thấy chẳng ăn nhập gì hết cảh! Tôi thấy con gái Sài Gòn đẹp 1 kiểu gì đấy dịu hơn con gái Hà Thành! Cái đẹp, xinh xắn của con gái Sài Gòn mang một cái gì đấy nhẹ nhàng, nhìn vào thấy thật sự dễ chịu! Nhưng con gái Hà Thành thì khác, cái đẹp của con gái Hà Thành sắc sảo hơn, đẫm đà hơn nhiều, mà với tôi chẳng có từ nào thích hợp bằng từ "shock"!!! Nhưng thật sự với tôi, con gái xinh đẹp không phải là không cần thiết, nhưng tôi thích tính cách của họ hơn là vẻ bề ngoài! Phải công nhận con gái Sài Gòn thật hơn con gái Hà Thành (hiện nay, dĩ nhiên ko là tất cả)! Ngôi nói chuyện với con gài Hà Thành (một số) tôi bị "văng miểng" qua trời!!!

Chia sẻ trang này