1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI SÀI GÒN VÀ CON GÁI HÀ NỘI, AI ĐẸP HƠN?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tesla_giang, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Con gái HN cũng có người này người nọ, chẳng ai giống ai. Mèo con sống ở HN nhưng cũng chẳng mấy khi "được" nghe con gái HN nói tục - bạn sống trong Nam, ra ngoài Bắc chắc cũng chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà đã nhận xét như vậy thì có lẽ là hơi vội vàng. Mèo con thấy con gái HN chỉ có số ít là ăn chơi hư hỏng; còn phần lớn thì đều khá nghiêm túc.
    Nói thật nha, con gái SG nghe cũng đừng giận! Ngoài này, người ta nói con gái SG mặc dù ngoại hình thua con gái HN (một chút thôi) nhưng lại rất ăn chơi, tiêu tiền vào các thẩm mĩ viện, chú trọng nhiều đến việc trang điểm, ăn mặc thì không kín đáo lắm... Lúc đầu mèo con cho rằng đây chỉ là "Người ta nói...", chắc chỉ đúng với một số người. Nhưng về sau, thấy ai cũng nói thế thì nên không thể không tin. Điều này thật chứ?
    Mèo con rất thích thời tiết của SG - rất ấm mà không đen da được! Ở HN, mùa hè cao nhất là lên tới 37-38 độ, nắng cháy da. Mùa đông thì có khi xuống 7-8 độ, không dùng mỹ phẩm thì da ai cũng bị nứt nẻ, khô rát cả. Chẳng biết con gái HN trắng đến đâu chỉ biết là cả mùa đông và mùa hè đều phải đeo khăn bịt mặt kín mít cả! (do nắng mùa hè và gió mùa đông)
    Còn người SG thì mèo con thấy người nào đã trắng thì trắng hơn cả người HN (vì nắng SG dễ chịu hơn nắng HN) mà đã đen thì... dĩ nhiên là đen hơn rồi! Dù sao thì sự chênh lệch một chút xíu về ngoại hình cũng chẳng có gì quan trọng! Đến năm 30-35 tuổi thì đều thành 2 bà già cả thôi!



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4

Chia sẻ trang này