1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sao khó hiểu quá các bác tư vấn gấp em ca này xem em đã thành công chưa ?Em xin VOTE hậu tạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 07/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con gái sao khó hiểu quá các bác tư vấn gấp em ca này xem em đã thành công chưa ?Em xin VOTE hậu tạ nhiệt tình

    Em thì cũng từng quen vài cáo và thất bại nhìu lần, từ khi đọc đc bí kíp của bác quác mới bít mình gà từ đó em cũng hiểu đc nguyên nhân và kết quả và cũng rút kinh nghiệm đc vài điều trong việc tán gái nó gian khổ như thế lào
    Và mới đây em đang tán 1 cáo, bề ngoài ko xinh lắm nhưng đc cái hiền lành và nói chuyện vui vẻ, em thì bề ngoài cũng hơi đẹp trai và nói chuyện cũng vui tính nhưng nhìu lúc cũng còn gà vì chưa dẽo mỏ cho lắm
    Trong thời gian tán cáo mỗi khi gặp mặt ( mỗi khi đi làm về em hay đi cùng cáo và 1 tuần chỉ gặp vậy có 4 lần ) vì nói chuyện em ko tự tin lắm nên nhìu lúc nói vài chuyện là hết nên em chỉ ghi điểm wa hành động, rồi 1 lần em mới thử xin số dt cáo nhưng cáo ko cho ( hix lúc đó em quên bài là phải xin số dt thật tự nhiên ) thế nên em mới nhờ nhỏ bạn xin dùm, cứ 2 hoặc 3 hôm là em nt chúc cáo ngủ ngon nhưng ko có ghi tên em, nhưng chẳn bao giờ thấy cáo hồi âm lại ,1 hôm em nhờ nhỏ bạn dò hỏi dùm em cáo đã có ny chưa thì cáo đã có rồi, hay tin vậy em lặn khoảng 2 tuần ko gặp mặt, rồi mới đây vô tình có nói chuyện với thằng bạn thân của cáo thì bít đc ny cáo đã hết quen lâu rồi, bít đc tin em lại tiếp tục chiến tiếp
    Cách đây 4 ngày em có gặp mặt và hẹn cáo thứ 3 này đi chơi với em ko nếu như rãnh( vì có 1 lần em rủ cáo đi chơi đại loại như bữa nào đi chơi ko thì cáo có nói vô tư cả nhưng có vài lần rủ đi thì cáo đều từ chối vì có việc ) thì cáo liền nói ko bít em mới nói bữa đó có gì em gọi điện nha thì cáo chỉ cười.
    Giờ vấn đề ở đây là ko bít cáo có thích em ko vì mỗi khi ở bên cáo chẳn bao giờ thấy cáo nói chuyện, vì em ăn nói gà lắm nên hỏi đc vài chuyện là chẳn còn gì để nói nên 2 đứa cứ gặp mặt là im như thóc nên chẳn bít tình cảm của cáo như thế nào, với lại mai nếu như cáo đồng ý đi chơi thì em cũng còn hy vọng chứ còn ko đi chơi đc thì em phải tiếp tục chiến như thế nào?Và chiến đến đâu khi ko còn cơ hội thì rút lui ạ.Mong các cao thủ vẻ đường vạch lối cho em vụ này em xin hậu tạ nhìu nhìu ợ
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    theo đúng câu hỏi trên tiêu đề là ---> còn lâu
  3. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    em chưa biết cách đánh thế nào để giúp bác, cái đấy fải nhờ các bác cao thủ mới được nhưng sao bác đọc bí kíp rồi mà vẫn mắc phải cái lỗi vàng vàng này thế nhể. Mà bác cũng không nên hẹn sớm như thế cáo nó trả lời là không biết cũng là đúng thôi
  4. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    sư phụ quacker viết bí kíp l,các môn đệ hành tẩu giang hồ nhộn nhịp nhờ .
    chắc quên chiêu thức nào trong bì kíp rồi,mở ra coi lại coi sao
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ tình hình ko đc khả quan cho lắm, nhưng cũng ko fải là hết hi vọng. Bạn cứ kiên trì xem sao, nói chung con gái ko fải ai cũng thích an nói dẻo mồm, bạn cứ chân thật và quan tâm lâu dần chắc sẽ thành công. Nhưng nghe bạn nói là khi biết người đó có bf bạn đã chậy mất dép mấy tuần ko nt, có vẻ tinh yêu của bạn có vấn đề,có tí khó khăn thế mà đã chạy rồi, thì chạy sơm đi cho nó sớm chợ đỡ mất time
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Đã quen biết, đã thất bại thế là cũng đã chút kinh nghiệm roài.
    Tìm cách cải thiện gấp khả năng ăn nói của mình, tự tin vào! Đẹp trai, vui tính như thế vẩn chưa đủ để chú cảm thấy tự tin hay sao. Không nhất thiết phải nói những chuyện cao siêu nhưng phải biết cách nói những chuyện mà em nó có thể trả lời, những chuyện vui, cố gắng chèn yếu tố hài hước tự nhiên vào. Có thể là những chuyện lặt vặt, tầm phào nào đó. Khi đã quen biết nhau kỹ hơn tự khắc em nó sẽ cởi mở hơn
    Rõ ràng chú có những lợi thế mà không biết tận dụng đến mức xin số DT mà em nó không cho thì đã mệt rồi, việc gì phải nhắn tin nặc danh, đó cũng là một điều chứng tỏ chú thiếu tự tin
    Tán một em đã từng yêu sẽ rất khó, xem ra chú còn phải ngậm đắng nuốt cay nhiều.
    Tại sao không đơn giản và thuận tiện hơn là khi đi về cùng mời em nó đi ăn vài lần, mời lần đầu không được thì mời tiếp n lần khác để xem em nó với chú ai kiên nhẫn hơn
    Với 1 em đã từng yêu mà chú thể hiện như thế tự khắc em nó sẽ có tâm lý đề phòng, chú sẽ khổ đấy, cố gắng thôi!
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó quá....Cáo cũng chưa có cảm tình gì với bác đâu....nhưng cứ đi chơi buổi đầu tiên đã,nếu rủ Cáo đi được thì bác biết phải đi đâu ròi chứ ,nếu ko được thì thôi,rút quân chờ cơ hội khác.....
  8. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác thành công thôi , chứ mình trong trường hợp này cũng khó đây . Thôi bác có số điện thoại rồi , hàng ngày nên nhắn hỏi tình hình em đi .
  9. not_ruoi_tren_dau_buoi

    not_ruoi_tren_dau_buoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trình bày kiểu này đọc thôi đã thấy mệt .... khổ thân em cáo phải đi cùng bác 4 tối một tuần !
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bác nói là bac dep trai,noi chuyện vui tính, có vài mối tình rồi nen có kinh nghiệm,có đọc bí kíp bác quac.... nhiu đó là hành tẩu được rồi mà sao thấy cách tiếp cận mục tiêu của bác GÀ quá....
    Em cũng tấn công đòn có địch như bác mà chẳng có 1 thứ gì trong các ưu điểm của bác...hơi vất vả nhưng khi xem bài bác Quac em chiến nhẹ nhàng hơn nhìu
    Bác cũng đã vô tình gây thêm khó khan cho mình do cách tiếp cận của bác rồi.... Thôi cứ tham khảo cách của azazuj
    Đường còn xa.....

Chia sẻ trang này