1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sao khó hiểu quá các bác tư vấn gấp em ca này xem em đã thành công chưa ?Em xin VOTE hậu tạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 07/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenlort

    kenlort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Skill bác luyện chưa max rồi bác thử động khẩu rồi bây giờ động thủ xem sao
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    cho em nó đi nghỉ mát tầm 1 tháng rồi quay lại một lần nữa xem sao, nếu ko được thì kiếm em khác cho nó thanh thản
  3. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên đưa thêm một số công thức vào bài của bác Quark để anh em dễ hình dung.
    Ví dụ trường hợp này, Zai ăn nói dở+gái hiền lành ít nói con nhà tử tế=1,5 đến 2 năm.
    Hic hic, chia buồn nào, giờ cứ làm bạn đã, khi nào thân thì không hết chuyện để nói đâu.Mà nói nhìu không hẳn đã tốt đâu.
    Còn thấy thiếu thốn thì tìm NV2 NV3 đi.
  4. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hix, cám ơn các bác đã ủng hộ và em đã vote rồi ợ
    như chị minhngoc86 nói thì ko phải là ty của em có vấn đề vì cưa cáo đã ny rồi vừa tốn thời gian vừa mất công ăn dưa chuột nên lúc đó em mới sách dép chạy cho sớm thôi như bác nhimcon thì nói vài cái đúng thật nhưng còn việc rủ đi chơi thì em đã thử nhìu lần rồi mỗi lần đi cùng hỏi cáo bữa nào rảnh ko toàn là nào đi học nào ko bít có rãnh ko v..v.. ui giời muôn ngàn lý do với lại lúc đó là em chưa có số dt của cáo nên cũng chẳn bít phải làm như thế nào
    hix, bữa nay buồn wá các bác ơi, tưởng bữa nay rủ cáo đi chơi đc ai dè vừa cầm máy gọi thì " thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc xin....." hix, chán như con gián bị xịt thuốc vậy ko bít cáo cố tình khoá máy ko hay là hết pin hay là..... buồn wá các bác ơi
    bác nào vào an ủi em với buồn wá, giờ em phải làm sao đây? bác nào có cao kiến nào ko giúp em
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì đi chơi,đi làm cái gì cho nó khoây khoả đi,không là cứ ngồi nhớ Cáo rồi lại thực hiện 1 số hành vi không chuẩn mực là lòi đuôi ra đấy.....
  6. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    yeah , bác này chỉ đc cái nói đúng , ng yêu em cũng tên ngọc giống bác thì phải
  7. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác đọc bí kíp nhưng ko thấm nhuần được tư tưởng, bác cứ như thế này sẽ ko bao giờ cua được cáo nào.
    ** "rồi 1 lần em mới thử xin số dt cáo" --> bác lật lại mà xem tài liệu xem quarker có nhắc tới cái từ "xin" bao giờ chưa??? Quarker đã nói rõ và luôn thống nhất quan điểm là "lấy" chứ ko xin xỏ gì hết. Bác nghĩ tới từ này chứng tỏ bác chưa có một tư tưởng +suy nghĩ độc lập vững vàng hoặc là bác chưa thật sự tự tin lắm hay vẫn còn quá thần tượng cáo,...
    *** Trong topic Những câu hay hỏi của cáo do Quarker lập ra, có người hỏi rất ngô nghê: "Tôi vẫn chưa hiểu tại sao trong lại trả lời như thế?" hay là " trả lời gì mà không theo quy tắc nào hết" ( Các câu đáp trả của Quarker chủ yếu mang tính hài hước, đi lạc đề, lái theo tình huống khác, hoặc thậm chí trớt quớt) --> Đó là vì chỉ có một quy tắc duy nhất trả lời các câu hỏi loại này: Thoát ra khỏi tình huống khó xử mà cáo đặt cho mình một cách nhanh chóng + thông minh, dí dỏm nhất.
    Chứng nào bác chưa nhận ra vấn đề thì đường thành công còn xa lắm
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    Con gái khó hiểu quá >>>> đương nhiên là khó hiểu rồi, bác mà hiểu đc thì đã ko có cái topic này
    bây h, bác buồn đúng ko?>> đi tìm mấy thằng bạn, tìm thêm 1 vài NV nữa đi, làm cho cuộc sống vui vẻ hơn và cũng để cho nó biết đc ko có nó bác vẫn sống ngon lành
    theo 1 vài bác trên đã nói, bơ nó đi một thời gian, cho nó suy nghĩ, nó sẽ thấy đc giá trị của bác
  9. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chú em đọc bí kíp của Quacker mà lĩnh hội rất kém. Tuy nhiên ca của chú là khá khó, khó ở chỗ không phải là từ phía cáo, mà chính là phía chú. Bởi chú không tự tin, không chủ động, không am hiểu tâm lý em nó. Cáo vừa tan vỡ 1 TY xong là cơ hội nhưng cũng để lại hậu quả là cáo luôn so sánh chú em với người yêu cũ. Nếu chú không nổi trội hơn thằng ngừời yêu cũ của cáo lại kém ăn nói, như vậy là rất thiếu chủ động.
    Về nghiên cứu kỹ lưỡng bí kíp rồi vận dụng sáng tạo. Nhớ là chú phải chủ động, hành động tự nhiên nhưng bất ngờ và nhất là hài hước. Chúc chú thành công.
  10. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã cho em lời khuyên chân thành giờ em đã đỡ hơn nhìu rồi và thấy trong người cũng thật tự tin và yêu đời hơn
    nên giờ em cứ làm bạn của cáo trước đợi thân hơn lúc đó em sẽ chiến tiếp, tục ngữ ông bà cũng có nói " mưa dầm thấm lâu" nên em quyết sẽ theo đuổi cáo này khoản nữa năm , vì cáo này thật sự rất hiền và đáng yêu ko giống như các cáo em đã gặp
    và 1 lần nữa em xin cám ơn các bác đã tư vấn cho em và dù có khó khăn gian khó em quyết tâm sẽ chiến tới cùng với cáo này

Chia sẻ trang này