1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sau 25 tuổi. Bạn dự định gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kokoro2442, 27/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Quá 25 tuổi cũng lâu rồi đây, trong kế hoạch dự định tương lai của tớ cũng lâu rồi kô có mục bao giờ lấy chồng hay sẽ lấy ai làm chồng.
    Cái gì quan tâm chứ chuyện chồng con đến thì đến không đến thì thôi.
    chẹp
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Khoảng ngoài 3 xịch thì bắt đầu hối hận, gần 4 xịch thì chỉ có 1 cái "mông ướt" duy nhất là được làm cô dâu, ngoài 4 xịch thì lẩm cẩm, 5 xịch thì chán đời, 6 xịch là.... >:)>:)
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi, hôm nay có 1 người đồng quan điểm với mình đây.
    Đúng là chồng con ko quan tâm đến.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu cứ cái đà thực phẩm nhiểm độc thế này, e rằng ko tới 4 xịch đã thăng đường..........là lá :-"
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Khi người ta 25 người ta còn mong ước về 1 chú dê nào đó, chứ đến 30 thì sao cũng đc rồi vì cái mông ướt kia đã biết là quá xa vời.
    Nó dần khô nên gái 40 t chả bao giờ dở hơi mà lại để mông ướt như thế đâu. Có khi lúc đó lại chỉ mong có 1 đứa con cơ bạn ạ.
  5. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Khuyên chân thành bác chủ top là nên rục rịch đi là vừa. Đừng nghe các bà cô trên này không lại trở thành người cùng cảnh ngộ đấy. \:D/:-"
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    hế hế quên mất, bạn này làm mình nhớ ra.
    Chủ topic cũng lo dần đi là vừa, mơ uớc thì nên phấn đấu thành hiện thực đừng để muộn quá
  7. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    gớm các bạn cứ bảo chuyện chồng con cái gì đến thì đến không đến thì thôi.cứ để đến lúc 28-30 xem có muốn cũng chẳng được.có được thì chẳng theo ý mình.
    mồm thì cứ xoen xoét thế nào cũng được.đến lúc đấy lo sốt vó lên ấy chứ.mà lúc đấy có lo thì cũng lại chỉ vơ bừa :-"
    @.mình thì thấy mấy bà chị ngoài 30 đi phượt rồi theo cá nhân mình thì toàn vào dạng ế.công việc ổn định đấy,mỗi năm du lịch 1,2 nước.trong nước đi mỏi chân thì thôi .giờ cho 1 năm ở nhà kiếm chồng chắc cũng đã được[:D]
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Cái này cũng tùy người, có người chẳng hợp duyên hợp số nó đến tuổi băm thì ko nói làm gì,
    có người quan điểm rỏ ràng chồng con là điều vướng bận nên họ ko muốn ràng buộc.
    2 vấn đề riêng biệt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn này lập topic bên tư vấn tình yêu thì phải, thấy tình cảnh đang xoắn tìm chồng " em muốn lấy chồng".
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} thế này nhé,

    Đúng hay Sai hỏi Đức Phật thế nào ! Ngài yên lặng ! người đời nói rằng đó là sự yên lặng cao quý ! Đức phật kiên trì giải thích cho con người nghe về sự Khổ !

    con người ra đời, ăn, ngủ, đ.ụ, chết !

    tùy chúng ta chọn thôi !
  10. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông như rượu quý, càng để lâu càng ngon.
    Phụ nữ như sữa tươi, để ngoài 30 phút là hỏng.
    :))

Chia sẻ trang này