1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sau 25 tuổi. Bạn dự định gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kokoro2442, 27/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Nhưng việc tìm một người 'tuyệt vời' đâu có dễ dàng, nói chung nó là tùy may mắn, tiền cố gắng thì còn kiếm được, zai tốt có cố cũng chẳng làm gì được
  2. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bác, bởi vì do là lúc nào cũng coi mình là giỏi, nên coi người khác thường là dốt hết (trong đó có cả đàn ông). Mà đàn ông thì cũng chỉ muốn lấy phụ nữ ngu ngu tý để làm vợ (cho dễ bảo). Thế nên, giỏi giang thường dang dở đường tình duyên cũng là phải. Mọi sự lựa chọn đều phải trả giá mà, được cái này, thường hỏng cái kia. Các cụ nhà mình ngày xưa cũng thường thích con gái ít học thôi, học lắm chỉ giỏi về sau cãi chồng, chứ hay hớm gì. ^:)^

    Hôm nọ, nghe phỏng vấn ca sỹ Thanh Hoa, thấy bà ấy nói hay quá. Đại ý là người phụ nữ thì truớc hết phải là 1 người đàn bà, phàm đã là một người đàn bà thì "nên" luôn luôn nép vào 1 cái bóng của 1 người đàn ông, cho dù người đàn bà ấy có mạnh mẽ và giỏi giang mức nào. =D>
  3. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Trong này nhiều bác tư tưởng cổ hủ quá, h sang thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 rồi mà còn quan niệm kiêu các cụ.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kết luận: Phải thật khôn ngoan để chọn ng đàn ông xịn để mà "nên" luôn luôn nép vào bóng họ, chứ chọn trúng thằng đàn bà thì...phí công mình giả vờ nép.
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu thì khôn ngoan vừa thôi, khôn ngoan quá là vứt đới. Đàn ông mà bị phụ nữ nó gọi là đàn bà là đàn ông mất tư cách. =D>
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ước mơ từ thuở bé cho tới khi về già là đc nắm tay ng mình yêu đi khắp nhân gian trọn đời.
    Chả quan trọng lúc đấy bao nhiêu tuổi ^.^
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Đến lúc ấy bay đi bay lại chỉ 1p là xong mấy vòng nhân gian!
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông, đàn bà lập gia đình như chọn rổ trứng ấy.
    Đứa nào nhanh tay, may mắn thì chọn được quả đẹp.
    Đứa nào kém may hơn thì chọn được quả ung, quả dập.

    Cuối cùng trong cái ổ f_69 này còn ít quả không xấu mã thì cũng ung dập. :-"
  9. dkhanhpht

    dkhanhpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giống mình[r2)] và mình chỉ thích mong đi với một người sẽ đủ:)>-
  10. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Chỉnh sửa chút là chỉ đúng với đàn bà thôi chứ đàn ông thì không hoàn toàn. Ví dụ như cle chẳng hạn hình như cũng chưa gì. [:D]. Mình thích cách dùng từ quả dập, Vì vậy chọn vợ cứ trước 25 là chuẩn [r2)]. Gái ngoài 25 không làm vợ thì làm bồ câu vậy ;))

Chia sẻ trang này