1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sẽ ghĩ gì khi biết bạn trai của mình đã mất....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lion, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con gái sẽ ghĩ gì khi biết bạn trai của mình đã mất....

    Tớ thấy mấy cái chủ đề XXX các bạn máu quá. Các bạn đã có chủ đề nói về con gái vậy bây giờ tôi sẽ đặt vấn đề ngược lại với các ông.
    Vẫn biết rằng XH trọng nam khinh nữ, biết rằng các ông đi chỗ nào cũng kiếm được em út ( khi có tiền) trong khi chị em chúng tôi có muốn cũng khó kiếm được, nhưng điều ấy không thể biện hộ cho việc các ông bị mất...
    Đêm tân hôn, các ông săm xoi dấu vết, thế chúng tôi phải tìm cái gì?, thấy các ông mạnh dạn quá mà đau xót.
    Tôi mà biết nhà tôi đã thì sẽ biết tay tôi, X phéng đi cho xong.
    Chị em mình có chịu đựng được nỗi đau này không? chúng ta làm thế nào để biết được đây?



    Ối! ối ! bà nó tha cho tôi. Tôi sẽ thân thiện hơn khi duyệt bài của thành viên.




    Được username sửa chữa / chuyển vào 10/12/2002 ngày 19:54
  2. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Các ông cho tôi hỏi thêm 1 câu, các ông đã ... bao giờ chưa và khi làm điều đó các ông có mặc cảm và lo sợ nếu sau này người bạn gái của mình phát hiện ra không?
    Kìa các chị em đâu rồi, chúng mình phải đòi lại sự công bằng này chứ, chẳng nhẽ chúng ta lại chấp nhận một sự thực phũ phàng phản bọi này à?

    Ối! ối ! bà nó tha cho tôi. Tôi sẽ thân thiện hơn khi duyệt bài của thành viên.

  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bác hết chuyện nói rồi à
  4. Anhnongdan

    Anhnongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Con giai mà mất "cái đó" thì làm ăn gì được nửa, mà làm sao để mất dữ vậy, tui khuyên vay mượn tiền wa Thailand rebuild lại.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    mất cái tem thôi hay mất luôn cả cái "ấy"? mất luôn cả cái ấy thì dễ phát hiện thôi mà, còn mất cái tem thì khó phát hiện lắm
    ( cho hỏi chút: đây có phải lionqueen trên TTVN khi xưa ko nhỉ? )

    Have you ever really loved a woman?
  7. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Trời !! Chủ đề của bạn nữ này đọc nghe dzui thiệt !! Chắc cô nàng muốn hai chữ "bình đẳng" ? Thôi thì những đấng mày râu, hãy tặng cho cô nàng. Vì thiết nghĩ, chủ đề này có đi tới thêm, phần thiệt lại vẫn là phe tóc dài...
    _Thân ái,
    Anh Tuấn
    ..Do Not Ask Me Why..
  8. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Tớ xoá bài viết của thành viên này .
    Thành viên chôm pass của người khác do vậy không thể phát ngôn chính thức.
    Mong bạn hiểu cho !
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 31/10/2002
  9. HeroViet

    HeroViet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hê...hê... các bác trai có thể chấm dứt chủ đề đang bàn tán nóng hổi ở đây rồi nhé
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=89350
    Lionqueen đã thay mặt toàn thể chị em đưa ra giải pháp "bình đẳng". Anh em ta cũng làm thế nhể....
  10. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Em xin thưa các bác Anhnongdan, dark_hanzo ,HeroViet, Don_Juan_De_Marco, em là sư tử hà đông phẩy.
    Ý em nói là mất cái tr tiết thôi. Sao lại không biết được, đêm tân hôn thấy các bác thành thạo quá thì nghi chứ. Mà cho em hỏi khi ....các bác cũng bị đau chứ? Lúc đó bị hỏi thì các bác trả lời làm sao/
    Em không thể tin được là các bác trong trắng đâu, các bác làm chị em chúng tôi thất vọng lắm. Vậy thì bọn em cũng cần gì phải giữ cho các bác.

    Ối! ối ! bà nó tha cho tôi. Tôi sẽ thân thiện hơn khi duyệt bài của thành viên.

Chia sẻ trang này