1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sẽ ghĩ gì khi biết bạn trai của mình đã mất....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lion, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn cái xe tầu. Hì hì.
    Quan điểm nông dân VN mà.
    Còn sau này nếu cảm thấy thiếu, "thuê" một cái mà sài, có cả otô Hàn quốc, Nga ... tha hồ chọn

    ... mouse

    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 31/07/2002
  2. adamhanoi

    adamhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gởi em Queen,
    "Phục vụ" quan trọng thế nào thì lời trích của bác NVL đã trả lời rồi. Hơn nữa phần lớn việc mà không thành công của là bị đổ tại cho MAN.
    Còn việc còn gin hay không câu trả lời của tôi là Không quan trọng (cả man &b fema.) nếu chưa bị phát hiện. Nếu bị phát hiện thì ... tự xử.
    Luôn yêu và sống tốt hơn vì Eva

    adamhanoi@yahoo.com

  3. BacGauDen

    BacGauDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thông cảm cho con gái thì con gái cũng bỏ qua thui.
    Trinh tiết không dùng để ăn, không dùng để thở được.
    các bác trai vớ vẩn quá.
    Em ghét anh
  4. 0904110143

    0904110143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng tình với quan điểm của BacGauDen. Chữ trinh ở bất kỳ đâu cũng có ý nghĩa đạo đức và tinh thần.
    Nói vậy chắc các bác hiểu
  5. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không thể đồng ý với bác nvl được khi ví chuyện tinh tiết với cái xe. Bác thích thì bác cứ trọn xe82 nồi đồng cối đá ( có khi đã ép lại biên hoặc doa lại xi lanh) . Bác nghĩ sao rằng đêm tân hôm của bác, trong khi bác hùng hục trổ ngón nghề học tập trong coi thien thai...thì vợ bác khôn như cáo, mắt mở thao láo, miệng còn huýt sáo....bac có hết hứng không?
    Em đồng ý với chuột đồng, em chon xe tàu gin. Có thể chất lượng chưa tuyệt đỉnh nhưng biết nâng niu, bảo đưỡng và giữ gìn thì dùng sẽ tốt chán và lại ....chính chủ

    Các ông cứ luyện tập trước đi rồi sẽ chết vì sida thôi.

    Ối! ối ! bà nó tha cho tôi. Tôi sẽ thân thiện hơn khi duyệt bài của thành viên.

  6. NUI_BAI_THO_new

    NUI_BAI_THO_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn mà như thế thì chán vật. Nhưng anh thấy mấy ông bạn trên chỉ cần thoả mãn và chiến nghệ thuật thôi, cóc cần quan tâm tới chuyện đạo đức đâu.
    Nhưng anh cũng đồng ý với em là 2người nên còn trinh tiết trong đêm tân hôn. Anh hơn 20 rồi mà vẫn chưa bị hại đâu, anh sẽ không để cho bọn ca ve làm nhục đâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn học tập kiến thức trong CTT. Em thấy anh lý tưởng đấy chứ.
    ĐÁ MỘT PHÁT VÀO MÔNG CHO VỠ MẶT BI GIỜ-------HAY ĂN MỘT QUẢ NÚI VÀO ĐẦU NHÉ
  7. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác đùa đấy à, có gì là khó phát hiện chứ. Em nghĩ là có thể phát hiện như con gái thôi.
    To nui bai tho: em không tin bác đâu các bác cùng 1 giuộc như nhau thôi.
    Bác nào SV cũng từng trải rồi, bố mẹ gửi tiền cho đầu tháng là lại ra đầu đường bách khoa hay gia lâm thôi . Còn như bọn em ở bên này thì eo ơi, hồi chưa sang đây em có cố cũng không hình dung nổi.
    Các bác tệ lắm, gieo gió sẽ gặp bão thôi. Chúng tôi sẽ không tha thứ đâu, thôi chào các bác khuya rồi em sleep well đây.

    Ối! ối ! bà nó tha cho tôi. Tôi sẽ thân thiện hơn khi duyệt bài của thành viên.

  8. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng XH trọng nam khinh nữ, biết rằng các ông đi chỗ nào cũng kiếm được em út ( khi có tiền) trong khi chị em chúng tôi có muốn cũng khó kiếm được
    --------------------------------------------------------------------------bình đẳng chứ nó cũng giống như là khi bác 30-40 tuổi mà chồng bác hết sức chiến đấu , mà bác lại đang hồi xuân ,tiền nhiều, ăn toàn chất bổ ,vậy bác giải quyết như thế nào nhỉ , khi đó bác có đi tìm một thằng trai trẻ để giải quyết không nhỉ, chắc chắn là có vì bác sẽ không chịu đi ngủ với một ? bên cạnh đúng không vậy khi đó bác mât gì nhỉ (trừ tiền của bác ra), còn trinh tiết của các bác khi lấy chòng là chứng minh cho sự ngoan, hiền, hay nói cách khách đó là giá trị, là của hồi môn của lớn nhất của các bác cho thằng đàn ông, tuy nhiên nhiều khi nó không đuợc coi trọng nữa vì tính cao thượng của con trai bọn em, còn trinh tiết của thằng đàn ông là lời cầu hôn của họ với các bác đó, vì khi họ quyết định chọn bác trong vô số các mối quan hệ thì bác là đỉnh rồi, bác đừng đòi hỏi nhiều,
    nếu bác không tin thì mua báo THANH NIÊN ngày30.7 có bài nói về chuyện hồi xuân đó
    5
  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } KHÔNG BIẾT LÀM GÌ NÓI CHUYỆN *** HẢ? CÔNG NHẬN MẤY NGƯỜI NÓI CŨNG HAY ĐÓ, NHƯNG MÀ LÀM LẦN NÀO CHƯA HẢ MẤY NGƯỜI?
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  10. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác NGU_ONG, bác là ngư ông( không phải nông dân) trong truyện " Ông lão đánh cá và...." thì bác cay phụ nữ cũng phải nhưng không phải ai cũng như vợ bác đâu.
    Bác quá coi thường chị em đấy, nói cho bác biết rằng người phụ nữ thời nay có hiểu biết, đạo đức ,khi đã giữ gìn và được tôn trọng lại , khi đã có mái ấm gia đình và con cái thì họ không làm cái chuyện như báo thanh niên của bác đâu ( mà em thấy báo nói bọn con trai cao to khoẻ mạnh các bác đi làm ....đấy chứ ).
    Em thấy bác đã xúc phạm phụ nữ khi cho rằng hôn nhân là bố thí, khi nào bác bố thí thì báo cho em tới xem mặt cô dâu nhe. Cô ấy mà biết bác không còn tr thì cô ấy X
    Em biết là thời nay đã khác xưa, có thể thuộc về nhau trước hôn nhân nhưng nên là lần đầu tiên của 2 người và mãi thuộc về nhau mà thôi.
    Các bác cứ chơi bời đi rồi các bác cũng sẽ có được 1 người vợ tương tự, gieo gì gặt lấy thôi.

    Ối! ối ! bà nó tha cho tôi. Tôi sẽ thân thiện hơn khi duyệt bài của thành viên.

Chia sẻ trang này