1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sẽ ghĩ gì khi biết bạn trai của mình đã mất....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lion, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bà chị. Ai có người iu, hôm nào thử hỏi nếu mình không còn trinh tiết thì sao. Nếu hắn phản ứng khó chịu thì đá ngay đi không thương tiếc. Lấy người cổ hủ chuyện đó là mệt lắm hé hé
    God knows I tried ............... Plz don't ask for more!
  2. PCL

    PCL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    con trai mất từ lúc mộng tinh lần đầu tiên đó các bác ạ, cho nên chăng việc gì phải tức hết
    give me an oral pleasure
  3. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Wow, làm như thượng sách của chú blách rét thì chị em có mà teo. Không những vừa mất người iu mà cứ iu ai cũng hỏi như thế thì chắc cứ ngồi đấy mà hỏi suốt đời mất.... Hè, ai lại xui chị em làm thế bao giờ, nhỉ chú nhỉ.
  4. 090

    090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi thi thich ban trai cua minh la nguoi da co kinh nghiem.Theo toi dieu quan trong la he co yeu minh that long khong va co nhung pham chat xung dang la nguoi yeu cua minh khong .Con chuyen do hah? nguoi co nghe phai hay hon linh moi chu ?
  5. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ối giời, cãi nhau vớ vẩn. Tôi hỏi các bác, các bác có người yêu rồi thì làm cái quái gì? Chẳng nhẽ yêu chay à
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  6. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái khái niệm yêu chay này nhắng đấy. Tự dưng đọc thấy khoái mới chít chứ.
    Vote cho bác giai te ro rít sờ tờ 1 phát gọi là.....
    Hị hị, yêu chay mới sợ chứ. Ừ nhỉ, chay tịnh gì trong vấn đề này cơ chứ. Các con chiên ngoan đạo đâu rồi???
  7. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cần nhất là yêu thật lòng, tuy nhiên nếu có cả cái kia nữa thì càng tuyệt. Chi thấy hay là cô hỏi bác hoà thượng xem, bác ấy có 1 bài thơ bên Vnequation.de nghe kinh nghiệm lắm.
    Này còn mấy chú kia nhá, chị cho rằng các chú kinh nghiệm chưa nhiều đâu, và thực tế cong hạn chế lắm. Thôi chị đã nói là không bàn nữa nên treo cờ.

    Ối! ối ! bà nó tha cho tôi. Tôi sẽ thân thiện hơn khi duyệt bài của thành viên.

  8. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trang 1
    ----------------------
    Đêm tân hôn, các ông săm xoi dấu vết, thế chúng tôi phải tìm cái gì?, thấy các ông mạnh dạn quá mà đau xót.
    Tôi mà biết nhà tôi đã thì sẽ biết tay tôi, X phéng đi cho xong.
    ------------------------
    Trang 5
    ------------------------
    Đúng đấy, cần nhất là yêu thật lòng, tuy nhiên nếu có cả cái kia nữa thì càng tuyệt.
    ---------------------
    Oẹ, bà chị (?) (thôi gọi nó là chị cho mình trẻ trung xinh xắn) sutu này hay ho thật, đọc bài của bà chị thấy trang 5 chửi đ. mịiiiiiia trang 1.
    Nhưng không sao, từ 28/7 đến 3/11, khuyến mại thêm vài ngày nữa thì được 3 tháng rưỡi, đúng là có lớn cũng có tiến bộ vượt bậc thật. Hé, chúc mừng bà chị ạ.
  9. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0

    Được dot223 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 05/11/2002
  10. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải bác đột hai hai ba này hôm nay làm sao thế ạ???
    Em lo cho bác wé....

Chia sẻ trang này