1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sẽ ghĩ gì khi biết bạn trai của mình đã mất....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lion, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã "quan tâm", mấy hôm nay em đang có mấy bài tuyên truyền phát biểu nên hơi bận (nhiều lúc bận quá thành ra bực mình ).
    Nhân tiện, đề nghị bác không chửi tục trên diễn đàn.
  2. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em xin tiếp thu ý kiến ạ. Con gái nói tục, chửi bậy là con gái vứt, em biết ạ. Dưng mà riêng cái câu đấy bác tha em, vì em học của "sư phù" em mà bác. Chuyện này cũng khó thanh minh, thôi thì em cứ xin bác tha cho lần đầu trót dại, hé.
    Bác giữ sức ạ, giữ sức mà còn cống hiến cho muôn đời sau.
    Kính bác.
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, sao bác khách sáo thế. Em đâu dám, em chỉ nhắc khéo bác chút thôi. Vâng lần đầu ai chả bỡ ngỡ. Em đây cũng thế.
    Em có nghĩa vụ truyền bá tư tưởng HCM cho mấy đồng chí tây ở bên này, bác thông cảm, dạo này hơi bận nên không yết kiến bác thường xuyên được.
    Kích bác ạ (khoanh tay cúi đầu chào bác).
    Được dot223 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 06/11/2002
  4. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cấy gì chứ cấy trò truyền bá này phức tạp bỏ xừ, mạn phép bác cho em phát biểu 1 câu, em cũng từng 2 năm giời đằng đẵng làm cái nghề đi truyền bá mấy cái giời ơi đất hỡi, dã bọt mép mà không biết có nên cơm nên cháo gì không. Em cũng hơi hơi hiểu ạ. May mà thoát....
    Bác bận mà em thấy bác "đột" hết mọi ngõ ngách của cái ttvn, không box nào là bác tha. Tự nhiên em lại cứ quen tay click chạy theo bác, mệt bở hơi tai.
    Thôi, bắt đầu từ mai em sẽ chăm chỉ ôn thi vậy.
    Em là em bé ngoan .........la là lá la la
  5. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác nói "Em cũng hơi hơi hiểu ạ. May mà thoát...." tức là sao.
    Bận nó cũng có nhiều loại bận bác à.
    Thôi em đi ngủ đây, cuối tuần lên gặp bác.
    Chào bác.
    Đây là câu kết trong bài của em, em trích ra từ bài của mấy bác Sam, không biết bác thấy có ổn không:
    .................đoạn này viết bằng tiếng Anh về Bác và chiến tranh VN...........Chuyển BQT xem xét nguồn gốc tư liệu....
    Bác mà viết bằng tiếng Pháp ....tớ chịu.
    Đừng giận tớ nhe! Thân ái!
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 06/11/2002
  6. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cái câu của các bác Sam mà bác đột lấy thành câu kết trong bài của bác em thấy có gì không ổn đâu nhỉ. Dưng mà nó cũng có gì mới đâu. Em được sư phù dạy từ lâu rồi. Bác Hồ nhà mình ở đâu cũng thế, đều được mọi người kính cẩn nghiêng mình, vì Bác là hero mà. ...............đoạn này nịnh nghê quá, tớ cắt bỏ..............
    Em nói thoát là thoát tạm thời thôi. Nhưng chắc về lâu về dài chắc là chạy trời không khỏi nắng. Là em cứ nói thế, ai hiểu được thì hiểu. Em cũng sinh ra ở đất Tràng An, không ít thì nhiều cũng bị lây tính người Tràng An. Ai lại nói toẹt vào mặt người khác ạ. Cái đấy nó gọi là "thô". Mà em thì đang cố gắng để giảm thiểu cái sự "thô" trong bản chất của em. Cũng khó, nhưng phải cố thôi.... Bác nhể!!!
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 06/11/2002
  7. Girl_style

    Girl_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em ung ho chi vo dieu kien. Qua hay luon! Con trai thu len tieng xem nao! Cac ong moi la nhung ke XXX
    [violet] Girl_style
  8. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ớ, hoá ra mình cũng biết nịnh cơ đấy nhỉ.
    Mà sao mấy hôm nay em hay đụng chạm đến mấy vấn đề mà các bác nhạy cảm thế cơ chứ nhỉ.
    Thôi, em cai đây. Học thi vậy.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đề nghị thành viên thảo luận hoặc ít ra là có vẻ muốn thảo luận chứ không phải trao đổi riêng hai ngưòi với nhau.
    Những bài viết không phù hợp nên tự mình nhận ra để sửa đổi đi thì tốt hơn là để cho các Mod phải sửa đổi, rồi sau đó không vừa lòng.
    Việc xoá bài là rất hạn chế, nhưng những bài chat thì cũng nên xoá bớt đi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cái đấy thì phái nữ luôn thiệt thòi mà làm sao mà mình co thể được như phái nam. đành chấp nhận thôi quan trọng họ yêu mình và biết nghĩ cho mình là được mà.

Chia sẻ trang này