1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái SG có chảnh kg?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Jojo170279, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    thế em có dễ sương không đã nào,
    mấy người đẹp mà không chảnh là có vấn đề đó nha
  2. Jojo170279

    Jojo170279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To Kien2K ----->Bạn là nam hay nữ vậy?Tui có dễ thương hông hả?hì hì hì hì Đại ca N ui, lên tiếng dùm em vụ này coi
    Đâu phải con gái nào dễ thương cũng chảnh đâu bạn
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Con gái SG, con gái HN hay con gái ở đâu cũng vậy thôi, con người cả mà. Nếu bạn đối xử tốt thì cô nào, chị nào cũng không hề chảnh với bạn. Còn nếu bạn đến với người ta không phải để kết bạn mà với mục đích khác thì đương nhiên cái nhận lại sẽ không thoải mái.
    Còn con gái HN khi đang ở SG khác rất nhiều với con gái HN đang ở HN, không tin các bác cứ ra HN gặp con gái HN xem, không hề khó gần đâu nhé. Còn ai thì cũng có một chút bản sắc riêng của người đó, có người thế này có người thế khác.
    Riêng tôi đã ở SG một thời gian thì chưa gặp cô SG nào chảnh cả, thích thế chứ. Những cô gái tôi biết đều rất nhiệt tình, thẳng thắn, nói chuyện không vòng vo (Hay tại mình là con gái nên được thế nhỉ?). Vì vậy tôi thấy con gái SG chẳng chảnh tẹo nào, lại còn dễ thương và rất đang yêu nữa chứ. Cứ nghe các cô ấy nói "Dạ" mà mát lòng mát dạ. Ngọt ngào thế chứ.
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với ý kiến của đồng chí hoangthuy.Tôi cũng đang làm việc với những người sài gòn và nhất là các cô gái trong này , họ thân thiện dễ tiếp xúc và ăn nói rất dễ thương , tôi ở HN cũng đã nhiều năm ,bạn tôi cũng hầu hết là ở HN , con gái HN có một cái gì đó rất kiêu sa , nói một cách chi tiết là rất "kiêu" , nhưng khi đã là bạn rồi thì mọi khoảng cách đều được rút ngắn , con gái HN vẫn ấn tượng hơn con gái SG trong công việc , còn trong cuộc sống gia đình thì con gái SG lại chu đáo hơn .Mỗi nơi có những nét ưu điểm riêng.
  5. kobaogiogucnga

    kobaogiogucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc hết 10 trang, tất cả các bài viết của mọi người mình cảm thấy hoang mang quá, phải chăng tính cách con người hà nội và sài gòn quá khác nhau. Hầu hết mọi người đều nói con gái HN khéo, kín đáo, không thật...và lạnh lùng hơn con gái SG...mà lại còn phải cẩn thận với con trai HN chứ ( nghe bùn wá)...mình có một số ý kiến về những điều mình đã đọc :
    -Mình cũng đã từng gặp, nói chuyện với các bạn gái SG rồi, đúng như các bạn nói, con gái SG rất tự tin, cá tính, nhưng mình vẫn thấy nét kín đáo, đâu phải... thẳng ruột ngựa (xin lỗi nếu mình trích dẫn nhầm). Đặc biệt mình rất thích giọng nói của con gái SG...rất ngọt ngào.
    -Mình rất đồng ý với 1 bạn đã nói : dù là ở đâu cũng là con gái VN, con gái HN cũng như các bạn thôi, họ cũng có lửa trong tim, mình đã từng chứng kiến các bạn gái tình nguyện vất vả trong cơn mưa lũ để giúp những gia đình sống trên sông Hồng trong những ngày lũ lụt, cùng nhau tổ chức những buổi vui chơi cho các em nhỏ khuyết tật, nắm chặt tay nhau trong những lần đi bộ quanh hà nội để ủng hộ cho quỹ chất độc màu da cam...và còn rất nhiều hình ảnh khác...
    -Và còn nữa, là con trai HN, mình muốn làm bạn với tất cả mọi người, để xóa đi quan niệm con trai HN thật đáng sợ...mà các bạn không biết đấy thôi, ở miền bắc con trai HN là hiền nhất đó
    Hihi viết nhìu wá, mọi người đừng cười nhé, by the way, các bạn SG có thể giúp mình 1 chuyện được không?
    Mình định đi SG (du lịch thui, tiện thể tham quan các tỉnh miền trong lun) khoảng 1tuần-10ngày, các bạn có thể giúp mình tính chi phí được không??? Các bạn cho mình ở chỗ rẻ rẻ thôi nhé, ăn cũng normal thui, sv mà!! Thank nhìu.
  6. tieudoi_satthu

    tieudoi_satthu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Dòng đỏ: Nên nhớ 1 điều ,ở Hà Nội không có nghĩa là gái Hà Nội.
    Trai Hn thì tui tặng 1 câu nhé : cụ bô
  7. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ sớm kẻo sáng mai vợ mắng.Nghe nói gái SG dữ với chồng lắm
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Sớm gì nữa, tính ra hơn 4g sáng mới chịu ngủ.
    Còn cái mà anh nghe nói ý, em cho anh e*** lại. Kẻo cuối tháng ni anh ko gặp đc em thì đừng bẩu là thần khẩu hại xác phàm nhé.
  9. kobaogiogucnga

    kobaogiogucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ùh công nhận bạn để ý kĩ thật, mình nói chưa rõ, những người mình nói đến đều là con gái HN cả đấy, vì mình cũng tham gia mà, còn chuyện: cụ bô thì ??? Không phải cố tình đâu nhưng thật sự mình không hỉu từ này...hic mất cả buổi tra từ điển cũng không thấy...
  10. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    nói phét, chính xác phải là "thiểu số con trai Hà nội là hiền lành" mới đúng

Chia sẻ trang này