1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái SG có chảnh kg?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Jojo170279, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    "Chảnh" là gì vậy mấy bạn SG? có phải là kiêu không?
  2. vunamn

    vunamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chính xác !
    Nếu nói con gái mà không kiêu thì chắc... chẳng bao giờ có chiến tranh xảy ra và chắc cũng không có cảnh "huynh đệ tương tàn".
    Anyway, con gái SG đúng là kiêu thật, nhưng một cách... rất dễ thương.
  3. haithuong

    haithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thế na?o thi? được định nghifa la? con gái SG dzị?? Có pha?i la? có do?ng họ ít nhất 3 đơ?i sống tại đất SG hông? Trong CMND ghi rof nguyên wán la? TPHCM hông?? Chứ tui bít thi?, TPHCM đa số la? dân đu? mọi miê?n đất nước, nên >>>>> hi?nh như ai cha?nh la? cha?nh thôi!! Nô?i na?o vung nấy ma?, lựa bạn ma? chơi í ma?!!
  4. pigfun641983

    pigfun641983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có phải vậy không? Đâu phải dân SG là phải 3 đời ở SG.... như bạn nói đâu. Nên chảnh thì có nhiều loại chảnh lắm. Có một số chảnh rất dễ thương. Không nên nói gái SG chảnh đâu, tui cũng có thể gọi là dân SG nhưng có thấy bạn gái SG nào chảnh đến thấy ghét đâu!!!
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngoài HN ko có từ chảnh nhưng hiểu nôm na là kiêu. Con gái kiêu mới dễ thương chứ, nhưng chỉ chút thôi. Ở ngoài HN có nhữ cô gái tự tin đến mức rất vui khi có ai đó nói mình kiêu.
    Con gái sài gòn cũng vậy, nên chảnh chút, mà không ngại vấn đề đó. các cô gái ở các thành phố lớn được sống theo cách khác, nên họ được thừ hưỏng ở môi trường sống rất nhiều sự ưu đãi. Những cái người ta biểu hiện nó hoàn toàn tự nhiên tạo nên tính cách 1 phần do con người đó, do gia đình đó, ro môi trường mà người đó sống, do bạn bè quanh người đó...
    Nếu có chảnh hay không cũng chẳng hề gì, cái chính là mình thích sống theo đúng ý mình tự nhiên như mười mấy hai mươi năm nay đã tạo lên như vậy.
     
     
     
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng gặp người con gái sg nào mà chảnh cả.Nhiệt tình,năng động,dễ thương ... họ chỉ chảnh khi họ 0 ưa ai đó thôi.Con gái HN cũng 0 kiêu nhưng cứ có cảm giác gì đấy 0 thật như con gái sg
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hà Nội ko thật như con gái SG ư????? Điều này mới nghe.............Con Gái SG phóng khoáng lắm, còn con gái HN nói riêng và Miền Bắc nói chuung là họ dù có cá tính và mạnh mẽ đến mấy nhưng vẫn còn có 1 nét gì đó bí ẩn và khó hiểu, chứ tui thấy con gái SG cũng như con gái miền Tây nam bộ họ dễ hiểu lắm................
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói sao cũng được,con gái Sài Gòn ko quan tâm ... người ta nói mình chảnh vì người ta tức ko bằng được mình,ko biết làm sao,đành nói mình chảnh,hehe (ra đường mình cũng hay bị nói chảnh,chả hiểu,kệ ... )
  10. muadongtrang

    muadongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Con gái Hà Nội ko thật như con gái SG ư????? Điều này mới nghe.............Con Gái SG phóng khoáng lắm, còn con gái HN nói riêng và Miền Bắc nói chuung là họ dù có cá tính và mạnh mẽ đến mấy nhưng vẫn còn có 1 nét gì đó bí ẩn và khó hiểu, chứ tui thấy con gái SG cũng như con gái miền Tây nam bộ họ dễ hiểu lắm.............
    Điều mà chị bảo là " dễ hiểu" về con gái miền Nam nói chung chính là sự thẳng thắn. Còn cái "bí ẩn" của con gái miền Bắc chính là sự tế nhị, đúng không? Đôi khi sự thẳng thắn được hiểu là..." thẳng đuột", không bí ẩn, hấp dẫn. Còn sự tế nhị lại được hiểu là không được thành thật cho lắm...
    Em thì quan niệm rằng mỗi ngưòi mỗi tính cách khác nhau. Tùy "khẩu vị " và "thị hiếu" của mỗi người mà có cảm nhận khác nhau thôi.

Chia sẻ trang này