1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái SG có chảnh kg?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Jojo170279, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Con gái sài gòn chảnh bỏ xừ ! chẳng thế mà mình làm việc ở đây cũng lâu lâu rồi mà ko tán được em nào !
    Quái lắm !
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại con gái chảnh hay tại bác ... đuội quá nhỉ !
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    cho nên mới nói con gái HN không thật, khó hiểu lắm. Con gái HN khéo lắm, nhưng cẩn thận !!!
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hà Nội cũng khéo nữa, cũng phải cẩn thận luôn.
  5. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Muadongxua noidung lam. Phải coi chừng con trai Hà Nội, mật ngọt chết ruồi mà.
    Nhưng làm con gái phải kiêu một chút mới dể thương phải không các bạn??
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Thì kiêu nhưng vừa thôi. Kiêu quá đâm ra vô duyên. MDX thì không thích con gái kiêu, thích con gái hoà đồng, vui vẻ à. Mà con gái SG thì ít ngừơi kiêu lắm (theo mình biết)
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    rõ vô duyên, đang nói về con gái SG nhẩy sang Trai Thủ Đô nhưng cũng fải công nhận con trai Hà thành điệu quá nhưng cái giọng mà đi tán gái fê fải biết
    con gái nào mà chẳng là con gái
    còn KIÊU thì,,,,,,,,,,,,,,,,,chả bít
  8. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Muốn chảnh thì chí ích cũng phải dựa vào cái gì đó để chảnh. Nhà mặt phố, bố làm to hay so so cỡ model thì mới có điều kiện chảnh chứ. Dựa vào vị trí địa lý thì xem ra ko logic lắm.
  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Là ng SG mà đến bi h mới vào topic SG, có đắc tội wá ko nhỉ?
    Tôi thấy các bạn nói chảnh cũng thiên về ý chủ quan, ví dụ tôi đi ngoài đường mà có anh nào chọc ghẹo thì đương nhiên tôi cũng phải phớt, chẳng nhẽ nhăn nhở cười đáp lại?
    Nhưng khi đã tiếp xúc dựa trên một mối quan hệ nào đó, tôi thấy mình ko chảnh gì cả, tại sao phải chảnh nhỉ? Tôi thích anh chàng đó, tôi bảo tôi thích, tôi trò chuyện, tôi rủ anh ấy đi cafe, đi ăn uống tán gẫu, tôi ko thích thì tôi bảo tôi ko thích, thế thôi.
    Còn so sánh giữa HN với SG, tôi thấy con gái HN khéo, khéo nên tôi sợ, họ ko thẳng thắn bày tỏ quan điểm của họ về tôi, yêu hay ghét cũng ko thể hiện, nhưng tôi biết được ai yêu tôi và ai ghét tôi vì tuy họ ko nói thẳng với tôi nhưng họ nói với ng khác, cái này cả con trai HN cũng thế ko gì con gái cả.
    Còn điều này, là của anh iu của tôi là người ở ngoài đó rút kinh nghiệm với tôi, anh ấy nói là ng SG tốt bụng hơn ng HN, anh ấy rất ngạc nhiên khi đi hỏi mua 1 thứ gì, khi ng ta ko có ng ta tận tình chỉ sang chỗ khác có bán cái đó, còn ng HN theo anh ấy nói là :"Wên đi, ko có chuyện đó đâu".
  10. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Con gái SG không chảnh đâu, chỉ số ít thôi.Các bạn biết đó SG là nơi hội tụ người từ mọi vùng đất nước,cũng phức tạp lắm, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, nên việc cảnh giác là cần thiết, con gái đi ngoài đường tự nhiên có người nói chuyện, thì việc đầu tiên họ nghĩ là người này có ý xấu, họ cảnh giác ngay, và biện pháp là không nói chuyện, không nhìn, mặc đanh lại và chạy thật nhanh.Cho nên khi đi ngoài đường mà bạn nói chuyện với người ta mà người ta không nói gì thì cũng đừng giận.Và nếu người đó tạo cho họ cảm giác an toàn, à anh là người tốt thì nói chuyện vô tư thôi.
    Tui là con gái SG gốc , tui cũng thế.

Chia sẻ trang này