1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái SG có chảnh kg?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Jojo170279, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Nghe lý thuyết wá,ai dám tuyên bố 0 phân biệt?(Giả tạo)
    Đức,Thụy Sĩ,TBN ... mà còn phân biệt nữa là VN?
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Con gái HN kiêu thì đúng rùi...nhưng kiêu thì cũng có lý do của nó chứ...đâu có vô lý đâu...con gái HN khó gần, họ không dễ làm bạn, làm quen với ai nhưng khi làm bạn rùi thì rất tốt, không dễ mau quên như con gái SG...không bít tớ nói có đúng không?? Con gái SG sôi nổi, nói năng dễ thương hết biết, năng động...còn con gái HN trầm lắng, lúc thì đanh đá, lúc dịu dàng...biết chịu đựng và hi sinh nhiều vì người mình yêu quý!!! Nói chung con gái miền nào cũng dễ thương, đáng yêu hết nếu các anh biết trân trọng và nâng niu họ, còn ngược lại thì con gái miền nào cũng ghê hết trơn...hi hi
    ________________________________________________________
    Tớ thích cách nói chuyện của bạn gái này,và tóm lại cứ con gái là dễ thương hết!
    Mà tớ ghét con gái đanh đá lắm còn làm cao thì họ càng đẹp hơn thôi.
    Con gái Sg bình dị như tây,con gái HN kiểu như thời phong kiến!hiihih...............
  3. 106btx

    106btx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    3.448
    Đã được thích:
    0
    tui ở Hn , nhưng tôi rất thich làm quen với các bạn Gái Hải PHòng và Sài Gòn
    các bạn gai Hải Phòng chơi rất vô tư, còn con gai sài Gòn thì có giọng nói tôi chỉ muốn nghe cả ngày
    rất mong được làm quen nha
    tui là boy đấy, và đã đầu hai rồi
    YM: duychiendotcom
    Được 106btx sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 05/03/2006
  4. 106btx

    106btx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    3.448
    Đã được thích:
    0
    mình ủng hộ ý kiến bạn nhé
    con gái miền nào cũng rễ thương hết, còn ai chơi được vơi ai lại là tính cách của mỗi người thôi
    riêng mình lại rất thích chơi với con gái Sai Gòn và Hải Phòng, mặc dù mình ở Hn
    YM: duychiendotcom
    Được 106btx sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 05/03/2006
  5. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    con gái saì gòn kiêu thật là đáng yêu đó chứ ( giống mình ghê mà chơi với bạn hoà đông đó chứ đâu có khó tiếp xúc đâu , ai cũng có thể làm bạn đuợc mà
  6. Ro_oR

    Ro_oR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Haha, rốt cục là sao, chắc chả bao giờ có hồi kết, chuyện muôn thủa mừ, cứ dính vào con gái là có chuyện, mà bít rùi mà vẫn muốn dính..thế mới chít chứ.
    E hèm, thì là...con gái SG dễ "xương", hoà đồng, thân thiện, cực kỳ xi`-tin, năng động...hết chưa nhỉ?
    Thui em đi ngủ đây, có bàn thì sáng mai bàn típ...SG ơi tôi iu SG, HN ơi tôi nhớ HN, tôi iu cả 2, bis bis
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Con gái SG có chảnh kg???
    Con gái SG chảnh tàn bạo, Con gái SG chảnh dể sợ, Con gái SG chảnh khủng khiếp, Con gái SG chảnh kinh khủng!
    Con gái SG chảnh ve kêu, Con gái SG chảnh chim sa, Con gái SG chảnh cá lượn, Con gái SG chảnh vượn hú, Con gái SG chảnh cọp gầm, Con gái SG chảnh chó cắn, Con gái SG chảnh mèo cào. Con gái SG chảnh đến không có con nào chịu thấu!
    Con gái SG chảnh pó tay, Con gái SG chảnh thả tay, Con gái SG chảnh thẳng tay, Con gái SG chảnh cùng mình, Con gái SG chảnh đến cái lông chân!
    Con gái SG chảnh nhất, Con gái SG chảnh nhì, Con gái SG chảnh ba, Con gái SG chảnh Chót, Con gái SG chảnh chảnh từ đầu đến cuối!
    Con gái SG chảnh kiêu kỳ, Con gái SG chảnh tự nhiên, Con gái SG chảnh bẩm sinh, Con gái SG chảnh di truyền, Con gái SG chảnh đến mí mắt!
    Con gái SG chảnh long trời, Con gái SG chảnh lở đất, Con gái SG chảnh bão nổi, Con gái SG chảnh sóng chìm, Con gái SG chảnh trời gầm, Con gái SG chảnh băng tan, Con gái SG chảnh nóng bức nút!
    Con gái SG chảnh thầy sợ, Con gái SG chảnh cô lo, Con gái SG chảnh giám thị giật mình, Con gái SG chảnh đến hiệu trưởng toát mồ hôi cục!
    Con gái SG chảnh từ mí mắt giả, Con gái SG chảnh đến môi bơm, Con gái SG chảnh đến ngực độn, Con gái SG chảnh đến bụng hút mở, Con gái SG chảnh đến toàn thấn!
    Con gái SG chảnh từ ngàn xưa, Con gái SG chảnh đến ngàn sau, Con gái SG chảnh từ ông bà đời trước, Con gái SG chảnh đến con cháu đời sau, Con gái SG chảnh từ quá khứ, Con gái SG chảnh đến tương lai!
    Con gái SG chảnh đến chúa lên thập giá, Con gái SG chảnh đến Phật bỏ ngai vàng, Con gái SG chảnh đến Khổng Tử múa bút, Con gái SG chảnh đến Mohammed mang bom!
    Con gái SG chảnh đến chim sa cá lượn, Con gái SG chảnh đến nước đổ nghiên thành, Con gái SG chảnh đến sông Hồng đỏ nước, Con gái SG chảnh Cửu Long hoá rồng!
    Con gái SG chảnh?
    Con gái SG chảnh?
    Má ơi, Con gái SG có chảnh không???
  8. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    cái chỗ tô xanh ah...phản bác kịch liệt nha...phải nói là mỗi người mỗi vẻ chứ...chả lẽ con gái HN ko mau quên??? chả lẽ con gái SG ko chịu thương chịu khó??? Bạn đưa ra ý kiến thế rồi lại "Nói chung mọi người đều dễ thương blah blah blah..." Vậy thì bạn nên nói điều tốt của con gái các miền thôi...đừng so kiểu đó bạn ah...
    bản thân tôi, 100% SG, tôi ko quan tâm ai đó nói tôi chảnh hay ko, chỉ biết mình sống tốt là được...muh ai cũng bảo là nice...
    ngay cả GV của tôi cũng đúc kết 1 cách ko chính thức tòan bộ thành viên của khoa tôi: We''re lovely ---> cái này ngòai đề, xin miễn bình luận!!! Thnks!
  9. lovingdisasters

    lovingdisasters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hêhê...Box này tui mới tham gia, nghe mấy pồ 8 mà tui ngứa ngáy tay chân quá...
    Người nào nói con gái SG chảnh đó, tui đồng ý cả 2 tay + 2 chân + 2 con mắt luôn nè. Trùi đất ui, từ lúc học năm 1 tới bi giờ (năm 3 rùi) tui tiếp xúc với bít bao nhiêu là girl SG, nhưng có thấy u nào chơi được đâu. Lúc mới gặp còn cởi mở, tươi cười, nhưng chơi lâu rùi tình cảm cũng phai dần. Người ta nói, dân Nam chân thật, tui đồng ý, còn nói girl SG ko chảnh, tui pó tay luôn. Bình thường ko nói, gặp em nào nhà khá giả, mặt mũi dễ thương tí,... là ko dám rờ tới luôn, đi ra đường mà mặt cứ ngước lên trời ko hà...
    Nếu nói ko chảnh, thiệt ra cũng có, nhưng là chỉ dân SG với nhau thui (đâu có lấy le với ai được, hù dân tỉnh thui)...hihihi...
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Be myself....
    " never cared what they said...what they have or what thay do..."

Chia sẻ trang này