1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái SG có chảnh kg?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi Jojo170279, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    chảnh *** gì ! thằng nào phán có đó chảnh thì đến 99% là nghe "đồn" ko thì do tán em hỗng được quay sang bảo em đó chảnh (ko có bãn lĩnh) chẳng nhẽ tán là phải đổ có người này người kia ko hợp thì ko "đổ" thôi .... 1 ví dụ khác điển hình hơn :" 1 ngày đẹp trời chàng đang dạo trên phố thấy nàng đang đi bên đó ..... qua bắt chuyện làm quen mà nàng ngó lơ ......... chàng liền kết luận em này chảnh ko thèm rồi mỗi lần gặp trên phố lại "đồn " em này chảnh lắm tụi mày ơi đừng dính vào cho rách việc :D " pó tay!!! mọi người nói đi có ai chảnh ko ?
  2. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    chảnh hay không thì phải xem đụng hàng nào?
    Nếu là sanh diên or học sinh thì nói chung là số chảnh ít lắm. Phần nhiều là dễ thương. Nếu chưa bắt chuyện được là do chưa bắt mạch được nàng thôi.
    Nếu nói về giới **** và chân dài thì muốn nói chuyện với nàng thì anh phải tự đánh giá mình trước rồi hẵng xí xớn.
    Nếu là giới đứng đường thì khỏi phải bàn. Anh 15 hay anh 50 tuổi đều là anh tuốt luốt.
    Nếu là giới buôn bán thì vô tư đi, nói chuyện dzới nàng thì nàng hớn hở như sắp bán được món hàng.
  3. saudoivtf

    saudoivtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy con gái SG chảnh như con cá cảnh ấy, cho ăn là lại dễ thương liền.... he he he.
    Nói chung có chảnh chảnh tí thì mới có hứng thú chớ dễ wá thì chán òm rồi, phải vậy hông nè.
  4. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chảnh hay không tùy cách nhìn của mỗi người thui, hihi.
  5. colalight

    colalight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chảnh thì có gì mới chảnh chứ.Đẹp hay cái gì đó.Thiệt ra người ta kết luận con gái Sài Gòn chảnh là từ miệng mấy anh thất tình,mất của la to.Tán ko được nói là chảnh ,đâu biết nội công kém,còn mấy pa tán dzo rùi thì tội gì la lên người ta cướp lại khóc
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có kẻ cho là mình chảnh.
    Quả thật 1 ngày với bao nhiêu thứ để làm, thức từ sáng sớm với công việc và đến trưa lên trường DH, đến tối lại phải lên trường du lịch học tiếp. Nhìn sôi nổi thế lại không ai ngờ là mình ít nói, và thậm chí chả buồn ừ hử với một lời đề nghị nào. Hôm qua trong giờ sinh hoạt lớp, bọn nó hỏi em gái: "Chị mày hả? Trời, tao thấy bả chảnh, không giống mày tí nào!"
    Buồn một chút vì con em mình nó thừa nhận điều đó một cách thích thú. Lâu rồi mặc xác những lời ra tiếng vào, nhưng khi thấy người thân của mình cũng ghét mình như thế, lại cảm thấy căm ghét cái cuộc sống mà mình đang có.
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghe người khác nói mình chảnh, hay người ta ko dám nói trước mặt mình? nên buồn hay vui nhỉ?
  8. katty081

    katty081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói con gái Sài Gòn như vậy chứ. Chảnh hay không thì cũng tuỳ người thôi, hìhì. Giống như mình nà, con gái Xì Gòn chính gốc đó nha. Hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà. Đáng yêu cực, hhihiii. Chắc do mới uống Milo nên tự tin quá
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Híc! ai nói con gái saigon chảnh nhỉ?thật vớ vẩn , hum trước mình cũng bị 01 người noái vậy..tại mặt mình hơi bị lạnh lùng nên hum trước đi cafe chung nhóm bạn của người bạn trai học thời cấp 2 , khi mình đi vệ sinh thì nhóm ấy hỏi bạn mình.
    "ê, ghệ mày hả? cũng được đó nhưng nhìn nó chảnh wá mậy."
    01 người khác:"chảnh nói chi còn dữ nữa mới ghe chứ , tụi bây nhìn cặp mắt nó coi tao nói đúng không?"
    tự nhiên bị mang tiếng,oan uổng wé troài.thiệt tình cứ nhìn mặt mà bắt hình dong như thế chắc tui ế wé.
  10. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy có bạn gì nói đúng đó,có gì mứi chảnh chứ! Khg có gì mà còn ra vẻ chảnh,dòm thấy "dội" liền
    Gái SG''s chảnh = tự tin

Chia sẻ trang này