1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái SG yêu con trai HN, phải làm thế nào giờ nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Aliyah, 30/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Willowcry

    Willowcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời còn dài lắm mà, ở ngoài này mấy năm ổn định ja đình, có cơ hội thì trở về SG
    chỉ sợ đến lúc yêu HN quá ko trở về được thôi
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Theo cá nhân tớ nhé:
    Bây giờ phương tiện đi lại cũng không thành vấn đề lắm nên chuyện xa cách có thể tạm bỏ sang một bên.
    Đã yêu nhau chuẩn bị cưới mà suy nghĩ lại thì theo mình bạn khuyên bạn ý tạm ngưng mọi chuyện để nghe ngóng lại xem con tim của mình có nguyện theo anh bạn kia cả đời không.
    Còn chuyện phong tục tập quán, rất nhiều người ở SG lấy chồng HN đấy, mới đầu có thể hơi khó khăn nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả thôi. Bạn bảo bạn của bạn đừng quá lo lắng.
    Về khí hậu thì sẽ quen ngay thôi mà!
    (Tớ ủng hộ các em Sài Gòn ra Hà Nội lấy chồng, zie zie )
    Tạm thế đã.
    PS: Tớ thấy bạn UglyChicken vào nhà tớ nên tớ theo chân sang đây tí
  3. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Sống ở Hà nội tốt chứ có sao đâu. Tớ là dân SG nhưng tớ hay đi Hà nội thấy Hà nội cũng như SG thôi. Chỉ có cái là ở HN tớ chỉ thích mùa thu còn các mùa còn lại ...tớ chán
  4. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, zai gái hai đầu đất nước ''yêu'' nhau thế. Sau này sống với nhau mới vỡ ra.
    Với mid ''những chuyến bay xa không đem lại lợi ích bằng việc cọ xát gần gũi''.
  5. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    đúng ồi...thuyền theo lái gái theo chồng....kekeke...thì mẹ chồng cũng là mẹ mình...cứ nghĩ mẹ mình ốm nặng...hỏi có đứa con nào bất hiểu bỏ mẹ k...mà có lí nào cô này lại ác ôn nông thôn giật ngay thằng con trai khỏi tay mẹ đang ốm k...lúc này là lúc cần nhau nhất...còn sau này muốn fát triển vào sg cũng đâu có muộn...mẹ đỡ ốm rùi cả nhà cùng chuyển vào Nam cũng đc mà
  6. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hn và Sg thì cũng cùng một nước thôi mừ, nói cùng 1 ngôn ngữ, khí hậu cũng đâu có khác mấy đâu.
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Cái này hay đây, người yêu cũ tớ cũng là gái SG nên cũng có ít kinh nghiệm. Khi nàng ra ngoài này chơi sau về than em sợ mẹ anh thế Nhưng cô ấy vẫn quyết tâm ra ngoài này xin việc lắm ko dắn đo giống bạn của bạn đâu. Tiếc là sau này vì có lý do khách quan mà ko thể đi tới nữa. Có độ vênh về cách sống giữa gái miền nam và miền bắc nên các chàng miền bắc thì khoái giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào và phong cách sống cởi mở, trực tính và chiều người yêu của các cô gái miền nam nhưng các bà mẹ thì lại ko thích lắm( cái này tớ chịu chẳng biết vì sao).Người yêu cũ của tớ giờ lấy chồng rồi(người nam) và sắp có con trai, cũng đành phải ngậm ngùi mà chúc mừng cô ấy vậy.
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy bác ạ, mà cũng có mấy ai hiểu đc sự khác biệt về tính cách gây ra nhiều điều trở ngại ko kém. [ở trong chăn mới biết chăn có rận].
    Về phần bạn em, nó cũng đang trải wa 1 quá trình khó khăn, đắn đo suy nghĩ, buồn rầu chán nản. Em thật sự thấy buồn cho nó!
  9. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    có những điều nói thì dễ lắm , nhưng để từ bỏ 1 nơi thân quen, gần gũi, từ bỏ gia đình, bạn bè, sự nghiệp để đến 1 nơi mà mình ko có gì , khác biệt cũng nhiều ...... đó là 1 sự đánh đổi rất lớn, và có thể nói là quyết định cuộc đời
    bạn của bạn hãy suy nghĩ thật kĩ vào nhé, chúc bạn của bạn có quyết định đúng đắn và hạnh phúc
  10. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Lấy chồng hay lấy vợ Bắc các bác miền Nam cố mà học cái "lễ" của dân Bắc nhé. Không khó đâu. Tớ là rể dân Bắc đây. Mẹ vợ cưng như trứng mỏng nhé.
    Có điều nên ở riêng.

Chia sẻ trang này