1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái SG yêu con trai HN, phải làm thế nào giờ nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Aliyah, 30/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em chỉ nói chung trong phạm vi vn thôi đấy. Khí hậu nam bắc cũng đâu bằng khí hậu vn và các nước phương tây khác. Nhiều người vẫn chịu được mà. Ý em là đã yêu rồi thì chịu khổ tí có sao đâu, dần dần cũng quen mà.
  2. trieu_van_vn

    trieu_van_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Có người trong cuộc đây các bạn. Tháng 11 tớ cưới anh giai Hà Lội nhá. Còn tui là dân miền Tây hai lúa chính gốc nghen. Thật ra thì đúng là lúc yêu thì không thấy gì, đến lúc tính tiến tới hôn nhân thì có nhiều thứ phải lo lắm bạn à. Tuy nói là cùng Việt nam nhưng phong tục mỗi nơi mỗi khác, cách cư xử cũng khác nhau, thêm nữa môi trường sống khác nhau lắm. Nếu mình phải xác định trước những khó khăn mà mình sẽ phải gặp, chuẩn bị kĩ càng và nói thẳng với người yêu để chia sẽ thì tớ nghĩ sẽ vượt qua cho coi.
    Ví như tớ nha, trước khi về ra mắt nhà chồng tớ đã bảo chồng tớ báo với mẹ chồng một tiếng. "Người yêu con nó sợ lắm, vì không hiểu rõ phong tục Bắc Nam. Có gì thì mẹ bỏ qua, để con nói nó một tiếng, được cái nó ngoan hiền và cầu tiến lắm ạ" bla bla bla thế đó. Thế bà mẹ chồng nào chẳng châm chước cho một tí. Tuy nhiên tớ cũng học hỏi chồng tó một số cách cư xử ngoài bắc: ăn cơm thì mời ông bà một tiếng, nói chuyện nhỏ nhẹ không có huỵt toẹt ra bla bla bla
    Theo mình thì tuy khác nhau nhưng chỉ cần sự cảm thông và tình cảm đối với chồng tương lai thì mình sẽ vượt qua.
    Tuy nhiên sẽ rất cần sự hỗ trợ rất lớn từ phí chồng bạn đấy, nên bạn phải thảo luận trước với anh ấy.
    Có điều bạn phải chuẩn bị tinh thần về việc làm, môi trường làm việc ngoài bắc rất khắc nghiệt so với trong Nam hu huhu tớ đang xin việc ngoài đó đây :((
    Còn nếu bạn thắc mắc là có đáng hay không thì tớ trả lời thế này, nếu tình yêu chân thành và từ hai phía thì chuyện khác biệt bắc - nam chỉ là cỏn con thôi bạn ạ. Tình yêu không có câu hỏi "có đáng hay không?" đâu.
    Vài dòng nha, tớ cũng sắp làm dâu bắc kì rồi. Có khi bạn cho mình địa chỉ email, để ra đó dân miền Nam mình tụ tập chia sẻ nha :))
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    E rằng rất chi là khó,vì ở HN.........................Uống trà đá mất 1k
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    bảo bạn em liên lạc với anh anh giới thiệu cho mấy đứa bạn của anh là con gái xì gòn ra Hn lấy chồng mà học hỏi kinh nghiệm
  5. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Phải sống thử mới biết có thích nghi đc ko chứ !
    Cứ nghĩ trong tâm là ko sống đc thì sẽ ko sống đc !
    Thế mà !​
  6. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái Năm Tháng ấy thật nhẹ nhàng
    Vũ Quần Phương
    Cái năm tháng ấy thật nhẹ nhàng
    Trái tim chưa nặng, con đàng chưa xa
    Chúng minh đi giữa người ta
    Áo chan chan nắng, môi ngà ngà say
    Đường tàu rung những thanh ray
    Trái tim ra trận đong đầy ước mơ
    ....
    Phong thư xa nét mực mờ
    Anh mong phía Bắc, em chờ phía Nam
    Thế rồi thống nhất giang san
    Trái tim biết nặng, con đàng biết xa
    Thế rồi em hóa người ta
    Anh - ba lô rách, mộng hào hoa cũng tàn
    Cái năm tháng ấy thật nhẹ nhàng.

Chia sẻ trang này