1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sinh năm 80 hợp với con trai tuổi gì (câu hỏi nghiêm túc, đề nghị trả lời nghiêm túc)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi linkinpark12, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunlight239

    sunlight239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cho vui thôi mà bạn. Tất nhiên là khi yêu rồi thì còn phân biệt tuổi tác gì nữa. Mà hình như bạn sinh năm 1979 là mạng Hỏa luôn thì phải ??
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  3. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    thế zai 79 hợp gái tuổi lào hả các anh chị cô bác xa gần !!!??? Mê tín cái nhỉ ? Thanks !
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0

    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 05/01/2005
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`... nói ra thật ngượng vì mình mệnh Thiên Thượng Hoả bạn à. Như thế tức là mình tự đi ca ngợi cái tuổi của mình.
    Nhưng mà mình chỉ nói vậy cho vui thôi. Chứ thực sự mình cũng không tin vào chuyện tuổi tác đó đâu.
    Không hiểu sao lại có cái quan niệm năm Kim Lâu của con gái làm nhiều người gặp rắc rối. Mình cực lực phản đối cái quan niệm cổ hủ về "năm Kim Lâu".
    To Augustan: Cụng ly với bạn cái
  6. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xem hợp hay không phải căn cứ vào nhiều yếu tố. Con gái 80 Canh Thân, mạng Mộc. Nếu lấy con trai 78-79 mạng Hỏa (Thiên thượng hỏa) thì hợp bởi lẽ:
    Mộc sinh Hỏa. Mệnh của vợ hợp với mệnh của chồng: sinh mệnh là rất tốt, hợp lẽ âm dương, gia đình thành đạt hạnh phúc, con đàn cháu đống...
    Nếu lấy chồng mệnh Thủy: Thủy sinh Mộc thì xưa nay vẫn thuận lẽ âm dương, nhưng xét cái sự thuận hợp thì lại không bằng mệnh vợ tương sinh mệnh chồng.
    Ngoài ra lại còn phải căn cứ vào tuổi con gì (tam hợp), căn cứ vào ngày sinh, tháng sinh, giờ sinh nữa....
    Tóm lại, Trai 79 Gái 80 là Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa
    Ngoài ra, Trai 79 - Gái 83 cũng là tốt. Hợi Mùi mà lấy nhau thì chỉ có nằm mà ăn với ấy cả thôi. Thích lắm
    Và điều quan trọng hơn. Bất kể tuổi tác gì, lấy nhau mà không có tình yêu thì...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi nghiêm túc, trả lời nghiêm túc hợp với 79
  8. sunlight239

    sunlight239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác Wintersun ơi, cho em hỏi "Năm Kim Lâu" mà bác nói là thế nào mà bác " cực lực phản đối " thế ?
    Dòng này gửi riêng cho bác: Thật ra nghe bác phân tích nghe cũng rất thấu tình đạt lý, quan điểm trước sau như một (rất giống em ) nhưng trăm nghe không bằng một thấy bác ạ. Vậy bác cho em hỏi bác ở đâu trên cái thế gian bao la rộng lớn này để em tìm đến gặp bác xem cái mệnh Thạch Lựu Mộc của em có thể làm cho mệnh Thiên Thượng Hỏa của bác chung thủy suốt đời không ?
    Mình vừa viết kí gì vậy ta ?
  9. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Mùi là sinh năm bao nhiêu ?
  10. diennang

    diennang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá:
    "Hợp" thì cũng có nhiều loại hợp:
    ''hợp tử'' thì ôi thôi con cái nhiều như lợn, lại toàn con giai mới sướng chứ.
    "hợp tài" thì cứ ngửa ra cũng có tiền., lừa đâu thắng đấy.
    "hợp khẩu" thì ối dời gặp nhau là nổ như pháo.
    "hợp ý" thì chỉ em nhăn mặt là anh đưa ngay cho tờ báo (vì biết em đau bụng).
    "hợp giao" thì ngày thì cãi nhau như chó mèo mà tối đến là ớ ớ em sướn anh ơi em sướn...
    v.v... và v.v...
    Thế nên muốn được giả nhời nghiêm túc thì phải hỏi cho chi tiết chứ.

Chia sẻ trang này