1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sợ nhất thể loại nam nhi nào ( để làm người yêu đó) ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaidep

    gaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em chả sợ thể loại thằng đàn ông nào hết , các anh cứ nhào vô, em chơi tuốt
    ym bongbenhkoanh@yahoo.fr
  2. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    1. Vô tâm
    Nó chỉ quan tâm lúc cưa em thôi, lúc được rồi thì thành lại vô tâm. Ngoài ra con gái cần quan tâm không biết bao nhiêu mà kể, nên chả thằng nào là không có rất nhiều lúc vô tâm cả.
    2. Quá tình cảm, sướt mướt
    Cái này được
    2. Tham vọng
    99% đàn ông có tham vọng, 1% còn lại cực kỳ tham vọng
    3. Bất tài
    Người bất tài luôn nhiều hơn người có tài, vì thế ít nhất trên 50% đàn ông là bất tài. Tài năng không dễ gì mà có đâu. Ghét là ghét những thằng lười biếng ý em ạ
    4. Vô Duyên
    hình như cái này ít áp dụng cho đàn ông, chỉ cho phụ nữ thôi. Đàn ông mấy ai vô duyên đâu
    5. Quá đẹp trai ( khó giữ chăng )
    Tùy các em, thế thì lại phải thêm 1 cái nữa là quá xấu trai nhỉ

    6. Lả lướt, "nữ nhi"
    Chắc chỉ có gay, mà gay thì nó có cưa bọn em đâu mà phải sợ
    7. Thực dụng
    Ok
    8. Ki bo kẹt sỉ ( đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành )
    OK, đàn ông phải rộng rãi 1 chút
    9. Dẻo mồm
    Lạ nhỉ, nhiều chú dẻo mồm được việc lắm. Khéo ăn khéo nói về sau dễ làm ăn, ngoại giao em ạ.

    10. Vũ phu ( chắc ai cũng sợ rồi, nhưng là sợ nhất cơ )
    Anh có thằng bạn chả đánh ai bao giờ. Nhưng các bạn gái lại bảo trông mặt nó vũ phu (thằng này đẹp trai), chả hiểu con gái thế nào.
    11. Hèn
    E hè, đúng. Nhưng lại chưa đúng vì có quá nhiều thằng hèn. Thầy cô chửi bới, hách dịch nó không dám góp ý vì sợ nhớ mặt, sếp buôn lậu, làm sai nguyên tắc cũng không dám nói vì cũng được chia phần, sợ đuổi việc, sợ không được lòng, các quan ăn hối lộ cũng không dám tố cáo vì sợ bị trù úm, đời không ngóc lên được...quá nhiều.
    Chọn khó đấy em ạ, good luck
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Xếp thứ tự ghét nhất từ 1 đến 10 nó như thế này:
    1. Vũ phu
    2. Hèn
    3. Ky bo
    4. Thực dụng
    5. Vô tâm
    6. Bất tài
    7. Lả lướt
    9. Vô duyên
    8. Tình cảm sướt mướt
    2 cái dẻo mồm và tham vọng tớ chẳng ghét.
    Được I_love_life sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 07/11/2004
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đây là ý kiến của tui !
    1. Vô tâm
    Nó chỉ quan tâm lúc cưa em thôi, lúc được rồi thì thành lại vô tâm. Ngoài ra con gái cần quan tâm không biết bao nhiêu mà kể, nên chả thằng nào là không có rất nhiều lúc vô tâm cả.
    Ối người biện hộ cho cái tính cách này rằng họ quá bận bịu, hay họ có tính hay quên ( chẳng quên đâu, mà là cố tình quên thôi )
    2. Quá tình cảm, sướt mướt
    Cái này được
    2. Tham vọng
    99% đàn ông có tham vọng, 1% còn lại cực kỳ tham vọng
    Đâu có, ối ông ngồi rỗi, bê tha rượu chè, đời muốn đến đâu thì đến đó. Hay phải gọi là "đã có tham vọng nhưng đánh rơi mất rồi"
    3. Bất tài
    Người bất tài luôn nhiều hơn người có tài, vì thế ít nhất trên 50% đàn ông là bất tài. Tài năng không dễ gì mà có đâu. Ghét là ghét những thằng lười biếng ý em ạ[
    Rồi, quan điểm này thì ổn thôi !
    4. Vô Duyên
    hình như cái này ít áp dụng cho đàn ông, chỉ cho phụ nữ thôi. Đàn ông mấy ai vô duyên đâu
    Ôi, nhiều lắm. Chưa kể hết câu chuyện đã cười hềnh hệch mà ngườ khác chẳng hiểu là cười cái chi chi ! Lại còn đùa con gái mà không biết cách đùa (giật tóc, vẹo má, cốc đầu. Đùa chứ không phải sàm sỡ nhá), quá đáng, đùa dai, không ai thèm hưởng ứng đấy.
    5. Quá đẹp trai ( khó giữ chăng )
    Tùy các em, thế thì lại phải thêm 1 cái nữa là quá xấu trai nhỉ
    Chưa chắc xấu trai đã không ai yêu. Xấu trai mà được các nết khác bù lại vẫn ối cô lăn xả vào
    6. Lả lướt, "nữ nhi"
    Chắc chỉ có gay, mà gay thì nó có cưa bọn em đâu mà phải sợ
    Không phải là gay mà vẫn lả lướt ( bóng bẩy về đầu tóc, quần áo, chải chuốt quá đáng hhic hhic)
    7. Thực dụng
    Ok
    8. Ki bo kẹt sỉ ( đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành )
    OK, đàn ông phải rộng rãi 1 chút
    9. Dẻo mồm
    Lạ nhỉ, nhiều chú dẻo mồm được việc lắm. Khéo ăn khéo nói về sau dễ làm ăn, ngoại giao em ạ.
    Hic, dẻo hơn kẹo kéo í. Con kiến cũng phải bò ra. Làm ăn, ngoại giao thì ổn nhưng mà để yêu thì hơi sợ ( nhưng chắc cũng không ai vì cái tính này mà lại chạy đâu nhỉ )
    10. Vũ phu ( chắc ai cũng sợ rồi, nhưng là sợ nhất cơ )
    Anh có thằng bạn chả đánh ai bao giờ. Nhưng các bạn gái lại bảo trông mặt nó vũ phu (thằng này đẹp trai), chả hiểu con gái thế nào.
    thì nhìn mặt ai chẳng nhận xét bằng cảm giác. Có chơi với người ta thì mới biết kỹ. Mà chơi rồi thì mới yêu chứ.
    11. Hèn
    E hè, đúng. Nhưng lại chưa đúng vì có quá nhiều thằng hèn. Thầy cô chửi bới, hách dịch nó không dám góp ý vì sợ nhớ mặt, sếp buôn lậu, làm sai nguyên tắc cũng không dám nói vì cũng được chia phần, sợ đuổi việc, sợ không được lòng, các quan ăn hối lộ cũng không dám tố cáo vì sợ bị trù úm, đời không ngóc lên được...quá nhiều.
    Đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Thêm bốn cái chân của ếch nữa nhá
    Chọn khó đấy em ạ, good luck
    Không ai toàn vẹn cả. Thể nào chẳng dính vào một trong những tính cách trên. Mong là chỉ cái tham vọng và thực dụng !
    Được Bauerin sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 07/11/2004
    Được Bauerin sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 07/11/2004
  5. Guest

    Guest Guest

    Các chị em là chúa hay trước căm ghét cái gì sau lại yêu cái đó =>ko thể hiểu nổi. VD:căm ghét 1 anh vũ phu sau lại đi yêu ngay 1 anh vũ phu,căm ghét 1 anh đẹp zai sau lại yêu ngay anh đẹp zai đó.
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Người xưa có câu "Ghét của nào trời trao của nấy". Nhưng tôi cũng nghe câu này "You want it, you get it".
    Trên đời tôi ghét nhất là đàn ông vũ phu, nhì là đàn ông gia trưởng, sau nữa là ki bo, vô tâm, thực dụng.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của tác giả thấy bf của mình cũng có tới 3 đặc điểm trong này . Cũng may ko trúng vào cái dẻo mồm ko thì Gà con sợ lắm...
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tớ chơi với nhiều bác trai, quan hệ bạn bè bt, trong mắt tớ, các bác trai là bạn chứ tớ ko nhìn các bác trai với nghĩa đàn ông
    Chính vì thế nên những bác lả lướt, keo kiệt, vũ phu và thực dụng thì đương nhiên trong mắt tớ chỉ là bạn. Tiêu chuẩn tối thiểu làm ng yêu ko có rồi.
    Nếu bỏ qua những cái trên, mấy cái vô tâm (đàn ông thằng nào chả vô tâm, mà cũng do chị em chúng ta hay suy nghĩ nữa), tham vọng (tớ tham vọng nên tớ ủng hộ đàn ông có tham vọng), bất tài (cái này khó nói, người ta hổng mặt này thì có mặt khác), dẻo mồm (ko dẻo sao tán được các chị em?), vô duyên (còn tuỳ người đánh giá) tạm được.
    Còn tớ ghét nhất bác nào sau khi bỏ những cái trên mà có tính lằng nhằng ko dứt khoát. Ko biết mình muốn gì, à à ơi ơi mất thời gian. 1 là 1 mà 2 là 2, các bác cứ thích 1.5 cơ . Đây là thể loại tớ ghét nhất đấy

  9. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, thế con trai mà có cái tính của Hoạn thư thì sao nhỉ???
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thì tát cho một phát và cho bay ra bãi rác chứ sao nữa . Thể loại ấy là không thể ngửi được, trừ khi ai đó muốn sống trong địa ngục, he he

Chia sẻ trang này