1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sợ nhất thể loại nam nhi nào ( để làm người yêu đó) ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    con gái nói chung là những người rất khó tính.Moi móc những tính xấu của con trai thì khỏi chê luôn.mà toàn những cái đúng mới hay chứ.
  2. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh rất tốt . Không mắc phải mấy cái tội bị list hàng loạt ra ở đây hihi
    Chỉ hiềm một nỗi... ANH KHÔNG CÓ TIỀN
    Vậy.. EM CÓ SỢ NHẤT KHI YÊU MỘT THẰNG TỐT NHƯ ANH MÀ KHÔNG CÓ MỘT ĐỒNG XU DÍNH TÚI HAY KHÔNG?
    NẾU EM KHÔNG SỢ, ANH SẼ LIST TÊN EM VÀO DANH SÁCH ...
  3. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có em nè cưng. Có em rồi anh chắc chắn sẽ phải làm ra tiền phải không nào. Có lẽ nào anh lại để em cực, em khổ phải không cưng?
    XU
  4. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bauerin tôi thấy có hai điểm hơi vô lí: (Các điểm # thì ổn rồi)
    + Tham vọng -> chả nhẽ chí làm trai mà cấm tham vọng sao? tham vọng còn được hiểu là hoài bão - ambitious - nếu sống mà không có hoài bão, ước mơ thì đâu đáng làm trai? và như thế xã hội cũng đâu có phát triển lên được
    + Thực dụng -> Thực dụng và sống có tình cảm không phải bao giờ cũng đối lập hoàn toàn và có cái này thì không co cái kia.
    Thực dụng là sống với thực tế, không quá mơ mộng hay hão huyền, biết vượt qua hoàn cảnh và đương đầu với khó khăn, biết vươn tới vì tương lai của mình và những người thân yêu của mình.
    Đây là quan điểm của tôi thôi, quý cô nương nào có chi chê bai thì cứ nói ra, tôi không giận đâu.
  5. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    1. Vô tâm
    2. Quá tình cảm, sướt mướt
    2. Tham vọng
    3. Bất tài
    4. Vô Duyên
    5. Quá đẹp trai ( khó giữ chăng )
    6. Lả lướt, "nữ nhi"
    7. Thực dụng
    8. Ki bo kẹt sỉ ( đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành )
    9. Dẻo mồm
    10. Vũ phu ( chắc ai cũng sợ rồi, nhưng là sợ nhất cơ )
    ......

    Con gái ghét người đàn ông có tham vọng. Không thể hiểu nổi.Theo mình một thằng đàn ông không có tham vọng thì vứt ngay đi cho song.
    Con gái không thích con trai Dẻo Mồm. Không hiểu cô gái viết cái câu này lên là diện gì nữa.Chào thua.Quá vô lý
  6. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ nhất mấy cái loại con trai bẩn tính, tính toán đo lọ mắm đếm củ hành,hay ghen tị ,thêm cả mấy loại yếu đuối nữa chứlúc nào làm cái gì cũng 0 dám quyết đoán thiếu mỗi nước chạy về hỏi mẹ
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1

    Đọc bài viết của bauerin tôi thấy có hai điểm hơi vô lí: (Các điểm # thì ổn rồi)
    + Tham vọng -> chả nhẽ chí làm trai mà cấm tham vọng sao? tham vọng còn được hiểu là hoài bão - ambitious - nếu sống mà không có hoài bão, ước mơ thì đâu đáng làm trai? và như thế xã hội cũng đâu có phát triển lên được
    + Thực dụng -> Thực dụng và sống có tình cảm không phải bao giờ cũng đối lập hoàn toàn và có cái này thì không co cái kia.
    Thực dụng là sống với thực tế, không quá mơ mộng hay hão huyền, biết vượt qua hoàn cảnh và đương đầu với khó khăn, biết vươn tới vì tương lai của mình và những người thân yêu của mình.
    Đây là quan điểm của tôi thôi, quý cô nương nào có chi chê bai thì cứ nói ra, tôi không giận đâu.

    haitac81 ơi, bạn không hiểu ý tôi rồi. Chắc bạn hiểu lầm cũng là do tôi viết trùng font chữ của người nhận xét trước đó. Tôi viết ý kiến của tôi về nhận xét của themquachứ. Còn cái kết luận cuối cùng của tôi là : Chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng sẽ có một tính, tật xấu nào đó. Vậy nên nếu tôi có người yêu, tôi hi vọng rằng người đó nếu có cái gọi là tật xấu thì chỉ là tham vọng và thực dụng thôi. Tất nhiên cái chúng ta nói đến ở đây là những tất xấu ở mức quá giới hạn cho phép. Chứ chẳng ai nghĩ rằng một bạn trai nào đó đá đít một con chó có nghĩa rằng người đó vũ phu cả. Đồng ý không nào !!!
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cold_man à. BÌnh tĩnh nào !!!
    Bạn thử tưởng tượng một tên đàn ông vì ham mê tiền bạc, quyền lực mà chà đạp lên tất cả thì có đáng sợ không ??? Chắc bạn cũng biết có nhiều ví dụ cho loại đàn ông này rồi khỏi cần tôi liệt kê nhỉ

    Hay một tên mồm mép lươn lẹo, trước mặt mình ( người yêu của hắn chẳng hạn) cũng tán hươu tán vượn, đưa đẩy với cô nàng khác hay nói những câu trên trời dưới biển thì bạn nghĩ thế nào !!! Dẻo mồm ở đây không phải là chỉ những người vui vẻ, khoác lác một chút cho vui đâu. Mà là người lợi dụng nó để mưu cầu lợi ích cho cá nhân anh ta đó.
    Riêng tôi, tôi cực kỳ sợ những anh chàng dẻo mồm. Và tôi tin chắc một điều là không bao giờ có thể tin tưởng gì được những chàng này. Tôi không nói suông đâu vì tôi đã có thực tế rồi.
  9. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    con trai phải tham vọng chứ ! ko thích con trai tham vọng thì đi yêu mấy bác xăng pha nhớt đi là vừa , mọi tham vọng , dù tốt hay xấu dù đáng sợ hay ko cũng tạo nên bản chất người đàn ông ....phải có tham vọng mới vươn lên được , bác gì thích được nuôi chồng thì ở Vn bây giờ cũng khối , tha hồ mà chọn , nhưng xin đừng gọi chúng nó là đàn ông như bọn tôi ! xin người !
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em chọn cái đầu tiên là vô tâm đó.Hix...mình là người sống coi trọng tình cảm mà gặp thằng vô tâm thì đúng là nẫu đời.

Chia sẻ trang này