1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sướng nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietnam1358, 22/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là ko cãi lại được với các mợ ở đây .
    Bình đẳng giới mà thế sao??
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đc ngủ với dăm ba cô mà vẫn yêu cầu vợ fải còn trinh thì chuyện tiền nong này có sá gì, nhỉ
    Bình đẳng giới là thế sao ??
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu
    Phải công nhân là phụ nữ bây giờ sướng, nhưng chưa chắc đàn ông đã khổ....
    chết.. mình nói câu này hở quá.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Các chị em nên chọn chồng như bạn này, sau này không sợ lấy tiền nhà đi bao gái
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh thật, đàn ông với nhau anh tưởng không cần nói, ai ngờ vẫn phải nhắc nhở những điều vặt vãnh với chú. Không biết tiền ăn ở quán cóc hay fastfood nó đắt cỡ nào mà chú than, trong khi mỗi ngày các em gái tẩm ướp hương liệu trên người từ dầu gội dầu xả kem thoa mặt kem thoa tay lăn khử mùi nước hoa dầu thơm phấn hồng mắt xanh môi đỏ lông mày nhũ bạc đầm đìa váy ngắn khăn tay khăn choàng túi xách giày cao gót tất liền quần thì tiền triệu tới chục triệu để thành ngon gái cho chú tán tỉnh thì chú không tính.
    Cả cái thùng bia chú nhậu một bữa có khi không bằng nửa hộp phấn hồng be bé các em gái nó dùng, chú than nhiều anh nhục quá.
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    trước em có chơi với 1 anh bạn, lúc đó đang thất nghiệp, nhưng lần nào cafe cũng tranh trả tiền... Mà trả tiền cho cả hội bạn của em chứ ko phải mình em. Nghĩ cũng ngại quá... vì hôm đó e cũng quên ví thế là phải tìm cách để ... giả nợ bằng được. Thế nhưng mà chưa lần nào làm được cả!!!
    Nhưng theo về mặt tâm lý, các bác cứ phải bỏ ra 1 số tiền kha khá và thường xuyên với những khoản chi giao lưu ấy mà xem, ngay cả người ko phải chi cũng xót ruột lắm. Nên cái việc bạn chủ top lăn tăn em thấy là quá bình thường!!!
    Nhưng mà theo nguyên tắc, người chủ động - tức là người mời mọc. phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ. Không thì các bác cứ thịt dần con người ta à?
    Có 1 cách đề nghị khéo léo với bọn con gái share tiền mà không làm mất lòng: là lúc gái nó đề nghị hay rủ rê, thì các bác zai cứ bông đùa rằng ý nó là khao (mời) gì đấy hay là muốn anh trả tiền... Nó mà khao thì vô tư rồi. Còn trường hợp các pác ko muốn thì từ chối khéo thôi... Em vẫn thường vậy mà!!!
  7. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cứng họng
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bạn chủ top, làm con gái sướng lém . hay bạn sang thái chuyển giới để được làm con gái cho sướng đi bạn
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chí ní chí ní
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Có thật thế ko bạn!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này