1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tán (cua) con trai? Từ chối làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xautraitieutu, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Con gái tán (cua) con trai? Từ chối làm sao?

    Mọi người tư vấn dùm tôi với
    Tôi năm nay cũng 30 rồi, và bạn bè có giới thiệu cho tôi một người. Tôi không biết bạn bè tôi ca ngợi tôi thế nào, mà tôi thấy có vẻ tôi trong mắt cô ấy rất xứng đáng để làm chồng. Nhưng thực sự, ngay từ lần đầu gặp mặt, nhìn một cái là tôi thấy mình không yêu rồi, chỉ có thể là bạn bè. Cô ấy trông không có sức sống, hậu quả của bệnh dạ dày và của vấn đề tham công tiếc việc. Hôm ấy, cô ấy đi cùng với cô bạn của tôi (cũng là bạn của cô ấy), tạo ra 1 sự tương phản hết sức rõ. Cô bạn tôi thì tràn trề sức sống (dù sao thì cô bạn tôi cũng có chồng, khác là chuyện đương nhiên), còn cô ấy thì ngược lại. Tôi vẫn biết đàn bà con gái bước sang tuổi băm mà chưa có hơi đàn ông, người sẽ khô dần đi, nên đã cố dẹp chuyện này đi, để tiếp xúc thêm với cô ấy vài lần nữa.
    Qua vài lần tiếp xúc, và qua bạn bè, tôi biết cô ấy chu đáo, và khéo léo trong cư xử. Và cô ấy cũng là người nhạy cảm. Nghe thì có vẻ rất tốt rồi, nhưng tôi vẫn không thể yêu được. Cô ấy kỹ tính quá, tôi có cảm tưởng cô ấy phải kiểm soát hết mọi thứ thì mới yên tâm. Có lần cô ấy muốn mời tôi đi đâu đó, để chuộc lỗi gì đó (cô ấy nghĩ là cô ấy có lỗi, chứ tôi thì không nghĩ vậy), mà` cô ấy nhất quyết phải theo ý cô ấy mới được. Và tôi nhận thấy, dường như là cô ấy đang tấn công tôi. Thực sự, tôi thấy cách quan tâm của cô ấy làm tôi thấy ngại. Bây giờ chưa là gì, đã quan tâm kỹ tới mức như thế, nếu yêu, thì chắc cô ấy sẽ lúc nào cũng phải tra tấn tôi bằng một loạt câu hỏi: Ở đâu, làm gì, với ai, thế nào, tại sao...? Ở nhà mẹ tôi cũng không có quan tâm kỹ đến vậy, mà nhiều khi tôi còn cảm thấy bí bách. Bây giờ lại có người quan tâm như kiểu kiểm soát nữa, chắc hết sống nổi.
    Mọi người ơi, tư vấn dùm tôi đi, làm thế nào để tôi né tránh, và cho cô ấy thấy là tôi không yêu cô ấy, chỉ coi cô ấy là bạn bè thôi. Làm mấy biện pháp thô bạo thì tôi thừa sức làm, nhưng tôi không làm, vì thô bỉ quá, và vì tôi không muốn cô ấy quá choáng. (vì cô ấy nhạy cảm). Cứ kéo dài thì chẳng tốt tí nào, tôi là đàn ông lấy vợ muộn tí cũng không sao, nhưng cô ấy không còn trẻ gì nữa, cù cưa nhì nhằng rồi chẳng đi đến hôn nhân chỉ làm khổ cô ấy thôi.
    Tư vấn dùm tôi với.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong bài của đ/c xautraitieutu buồn thúi cả ruột, tetuong xin chia sẽ và rất thông cảm cho tình cảnh của đ/c.
    Anh nói các chú không tin, chớ bị gái xấu nó để mắt tới thì.. quả là ngàn cân treo sợi tóc. Lúc nào hay đi đâu các chú cũng mang tâm trạng lo lắng và hồi hợp, thậm chí còn không dám đi một mình giữa nơi vắng vẻ. Nguy hiểm lắm các chú ạ, nó mà thèm các chú rồi thì việc gì mà không dám làm, mất cả đời trai như chơi chứ không phải đùa đâu.
    Trở lại câu chuyện của đ/c xautraitieutu, chú cố gắng test thử lại 1 vài lần nữa xem.. dù sao em gái cũng do bạn bè giới thiệu, nên góp ý tế nhị về vấn đề sức khoẻ của em ấy, bồi dưỡng cật lực, SPA, bơm hơi vá ép gì gì. Sau một thời gian nếu khá hơn, thì chú hãy cố gắng nhìn em bằng cặp mắt và suy nghĩ đen tối tối một chút.. kiểm tra xem thân thể chú có chút phản ứng hay rung động nào không..!
    Còn trường hợp xấu nhứt, nhơn sắc của em thuộc diện không thể cải tạo. Anh khuyên chú nên mau mau lên kế hoạch bỏ của chạy lấy người.. và một điều quan trọng nữa là "tuyệt đối không để cho gái xấu lợi dụng thân xác".
    Trừ trường hợp đã để cho nó lợi dụng thân xác của chú rồi, thì bỏ chạy hơi vướng viú một chút.. nếu chú còn nguyên xi, chạy lúc nào mà không được. Anh nghĩ chú 30t đầu rồi, chắc không cần anh phải hướng dẫn chi tiết phải chạy như thế nào..
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện yêu đương thì yếu tố quan trọng đầu tiên vẫn là sự hấp dẫn giới tính. Nếu nhìn vào 1 cô gái mà không thấy 1 chút gì gọi là xốn xang - cảm giác cơ bản của phái nam khi đứng trước 1 nữ chiến binh- thì làm sao mà yêu với đương được. Tớ cũng gặp nhiều cô mà ấn tượng ban đầu làm mình mãi mãi ko bao giờ muốn ve vãn hay yêu đương gì...
    Phương cách duy nhất của xautraitieutu bây giờ vẫn là ù té quyền
    Cái thuận lợi là bác xautraitieutu chưa nhận lời với cô kia. Song cái bất lợi là vì cô kia chưa ngỏ lời nên bác chưa thể kiếm ra lý do nào để nói trực diện lời từ chối với cô nàng.
    Theo tớ thi'' bác nên hạn chế tối đa mức độ tiếp xúc với cô nàng. Bằng cách này thì bác đã gửi đến cho nàng thông điệp chối từ. Nếu nàng vẫn cố đấm ăn xôi mà đặt thẳng vấn đề thì bác từ chối đi là xong
    Quan trọng : nếu đã ko yêu thì nên tránh xa, chứ để cho gái xáp lại gần quan tâm săn sóc 1 hồi là chuyển sang cảm động bộ lòng này nọ là chết liền
  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    30t mà ko biết xư lí thế nào à? tôi chả tin.
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    30t có lẽ đã chính chắn rùi, nếu ko thích thì nói thẳng ra cho người ta khỏi phải chờ đợi và tấn công.....Đàn ông là chúa day dưa, ko thích thì nói thẳng ra, toàn là vòng vo kiểu " bỏ thì thương, vương thì tội ", nào là sợ người ta buồn, nào là đàn ông ko nên gây tổn thương đối phương, tội nghiệp....Bởi zị nhiều cô nàng hiểu lầm cái kiểu day dưa này lém.
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, em nghĩ làm bạn thì cũng chưa có gì để phàn nàn, bác mà không thích người ta quan tâm quá thì cứ nhẹ nhàng mà từ chối quan hệ chứ sao.. ít gặp, ít nhắn tin, với một vài lý do bận công việc thiết nghĩ cũng không khó khăn lắm.. Nếu chị ý thằng thắn đề đạt nguyện vọng thì bác cứ nói thẳng luôn ý kiến của mình, kèm theo câu nói, anh thaáy không hợp em ở vài điểm này nọ gì đó, miễn là đừng để một người nhạy cảm như chị ý cảm thấy tự ái là được..
    Dũng cảm nhé bác!
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác ko yêu thì cứ thẳng thắn mà bày tỏ, cô ấy mới thì bảo la bận ko đi được, vài lần chán ngay. Giữ khoảng cách rõ ràng trong quan hệ, thấy ko co tương lai là cô ấy chán ngay ấy mà.
  8. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 rồi nên hoang hốt cho nó phải đạo,,,,,
    Đúng là tình yêu phải có 70% về thoả mãn nhu cầu giới tính(tất nhiên là kể cả những sở thích quái gở)......
    Vậy đó,ghét của nào trời trao của ấy(đúng 100%).
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Muốn từ chối dứt khoát kiểu nào chẳng được, nhất là khi cả 2 đủ lớn (nếu ko nói là khá... già) để hiểu và nhận ra chuyện đó. Vấn đề là bác đã 30 tuổi mà vẫn còn hỏi câu này thì.... chán thật.
  10. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin cám ơn các bạn
    @Tetuong02: Tôi kô care chuyện xấu đẹp lắm. Tuy nhiên, dù đã cố nhưng không thể nào rung động. Còn chuyện thân xác thì không có gì đâu, chưa có cái gì hết. Tôi chỉ coi cô ấy là bạn. Chuyện góp ý chô cô ấy bồi dưỡng, để đừng flatron nữa, tôi cũng làm rồi, nhưng cái đó không phải là cái chính. Hiện tại, tôi đã không có rung động với cô ấy, lại còn nhận thấy khả năng sẽ bị trả lời 1 loạt các W-Question: When, Where, What, Whom, Why... trong tương lai nên trong lòng càng im lìm, nguội lạnh, và chỉ có thể coi là bạn.
    @TDNA: Tôi cũng nghĩ đến phương án né tránh như bạn. Tuy nhiên, do tôi trước kia đã hứa kèm cô ấy ngoại ngữ (học cùng lớp ngoại ngữ với cô ấy, để chỉnh, sửa cho cô ấy), nên 1 tuần 3 buổi học ngoại ngữ chung là không thể tránh khỏi. Bây giờ, tự dưng, bỏ học hay chuyển sang lớp khác thì không phải tính cách của tôi (hứa rồi thì phải làm).
    @Sonca7: tôi muốn né tránh sao cho lịch sự, và không làm tổn thương cô ấy nhiều vì dù sao cô ấy cũng là bạn của bạn tôi, và tôi cũng coi cô ấy là bạn. Chứ làm mấy kiểu thô bỉ tôi thừa sức.
    @Babybigmouse: Tôi không có ý định lửng lơ con cá vàng. Vấn đề ở chỗ là cô ấy đâu có tỏ tình với tôi đâu, đang tấn công mà. Và cô ấy thuộc dạng nhạy cảm nữa. Tôi đâu có đến nỗi thô bỉ mà nói thẳng rằng:" Tớ khôngthích đằng ấy, đằng ấy lượn đi cho nước nó trong". Babybigmouse thử tưởng tượng nếu đối tượng tấn công của bạn nói thẳng vào mặt bạn như thế, bạn có chịu được không?
    @vyhuynh: Cô ấy mới chỉ bắt đầu tấn công tôi thôi, chứ không có nói với tôi là: em yêu anh. Nếu cô ấy nói, thì tôi đã thẳng thắn từ chối rồi. Bây giờ mới chớm, tôi muốn làm sao để cô ấy hiểu là tôi không yêu cô ấy, chứ để sâu nặng rồi thì mệt lắm. Và vì cô ấy là bạn thân của bạn tôi, và bạn tôi giới thiệu cô ấy cho tôi, tôi không thể phũ phàng được.

Chia sẻ trang này