1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tán (cua) con trai? Từ chối làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xautraitieutu, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, em á, quan tâm đến cỡ cả tá anh như thế này một lúc. Anh nào cũng nghĩ em yêu anh ý thì chít dở.
    Ông anh khéo khéo một chút là ổn thui mà, ví dụ quên những ngày quan trọng. Không bao giờ nhắn tin gọi điện, hay gợi ý đi chơi gì đó trước. Không tỏ ra thân mật, quan tâm. Theo như anh nói chị ấy nhạy cảm thì chị ấy sẽ nhận ra ngay thui mà. Không phải quá lo lắng đâu, chúc anh may mắn
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chưa tỏ tình thì càng dễ xử sự hơn nữa ấy chứ? Tại sao anh biết cô nàng đang tấn công mà ko biết phòng thủ nhỉ? Đàn ông đôi khi nói ko được thì hành động zị! Nếu cô nàng tự trọng, tất nhiên cô nàng sẽ hiểu mà rút lui....
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh nhận thấy chú mày tự làm phức tạp hóa vấn đề, cũng không phủ nhận là một người con gái hấp dẫn còn phải bao gồm yếu tố nét đẹp nội tâm, tâm hồn.. nhưng dù nét đẹp nội tâm nó đẹp cỡ diễn viên múa lửa, còn cái bản mẹt thì như Thị Nỡ thì lấy cái gì ra mà mà để dụ dỗ con trai. Thế anh hỏi chú gái nó xấu như thế, chú nói là k care xấu đẹp vậy thì chú care cái bím chó gì.!?
    Mà lẽ thường gái xấu thì nó sẽ hay tự ti, dẫn đến mất tự tin.. gặp phải đối tượng thì mừng như lụm được vàng. Chính suy nghĩ mất tự tin như thế, chúng nó sẽ dùng mọi hình thức và biện pháp kiểm sóat hay phong tỏa đối tượng.. mà mục đích cuối cùng là ku trai vào tròng.
    Chú chưa thịt mỡ gì với nó thì có cái quái gì phải băn khoăn, chỉ hơi khó xử cái chổ là do bạn bè giới thiệu mà thôi. Chú không muốn nói thẳng vì cho là thô bỉ.. thôi thì hãy làm người tốt cố mà kèm cặp an ủi em, đợi cho đến khi có thằng nào may mắn rước em ấy rồi hãy nói.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bác Tè Tường được cái rất ... chính xác dù hơi thô thiển.... khá khen [​IMG]
    Bác nhà mình chắc kiểu 30 years old virgin wá [​IMG], nghe cách hỏi là biết thiếu kinh nghiệm nghiêm trọng... nên anh em nào có lòng chỉ bác nhà mình tận tình tí.
  5. toan2005

    toan2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    trời gặp quả này mà tưới thì tươi tốt phải biết nhưng găp phải người kĩ tính sống ko bằng chết chán lắm tìm em nào khoảng 20 tuổi thôi nó mới thú vị
  6. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Tetuong02 chỉ được cái xui dại là giỏi. Đấy, em nó đấy, tetuong02 đến mà kèm cặp an ủi đi. Tetuong02 kinh nghiệm đầy mình, đâu có sợ em nó đưa ku trai vào tròng.
    Thực ra, khi làm topic này, tôi cũng có hướng xử lý rồi, viết lên, là để giải tỏa tâm lý và tiện thể xem có ai có cao kiến gì hơn thôi. Chuyện này, tôi có nói đuợc với ai đâu. Săn lùng mấy đứa giới thiệu cho mình thì chúng nó toàn né, kiểu như giới thiệu được mình cho em í, bọn chúng nó cũng sung sướng lắm hay sao í.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung muốn làm cách mạng thì ít nhiều cũng nên chấp nhận xô xát, có khi là đổ máu, chứ cầu toàn như thế thì khó lắm. Tớ nghĩ bây giờ bác nên xử sự với em ấy bình thường thôi, còn chuyện em ấy kiểm soát thì bác phải có phương pháp đối phó chứ. Tự nhiên có 1 em đến hỏi các câu như when, where, ... mà bác cũng chấp nhận trả lời được thì nói thật là tớ cũng chịu. 30 tuổi mà để cho 1 em đâu đâu tự do xía vào chuyện cá nhân, dẫm đạp lên tự do cá nhân như vậy thì nói thẳng ra là bác kém. Nếu bác cứ để cho tình trạng ấy tiếp tục diễn ra thì tớ nghĩ bác ko thoát khỏi cái tròng của em ấy đâu , hè hè. Một khi gái đã quyết tâm cho ai đó vào tròng thì hơi khó để thoát đấy
  8. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Có đứa nào nó dun chú xúng .. jiếng rồi lại đưa tay kéo chú lên ko ??? trừ khi chú là thằng đểu .
    Chờ mong j` đám bạn của chú Jải cứu binh nhì nữa, tự cú mình đi.
    Anh bảo, chú có chút ít bệnh hoang tưởng đấy, bằng chứng là 30 tủi mà chú fải để bạn bè dắt Gái cho, đã thế lại còn tưởng Gái đã có thể nhảy vào lửa vì chú. Chú hạn chế bớt cái trí tưởng tượng fong fú của chú tí cho đời chú tươi sáng hơn.
    Jải fáp cho chú là bi jờ lao ra đường hoặc công sở hoặc ~ mối wan hệ của chú, xem có e nào vừa mắt mà bổ củi đi.
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cầu toàn và cả nể quá thì khó quyết đoán được. Tớ mà đã không thích em nào thì dứt ra là chuyện khá dễ dàng ( nhưng đã thích em nào thì lại khác, dứt khỏi em nó cũng hết hơi )
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Ối giời ơi, đọc cái post này mà khó ròng, khí không phải chứ bác xấu trai có quen với tớ không nhở, tớ cũng đang có 1 đống "chị" 29-30 đang không biết đẩy đi cho ai đây, mà nhan sắc toàn là không thể cải tạo nổi, đúng là tính cả nể nên khổ vào thân thôi! Phải hành động, phải tàn nhẫn lên bác ạ!

Chia sẻ trang này