1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tán (cua) con trai? Từ chối làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xautraitieutu, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tetuong02 chỉ được cái xui dại là giỏi. Đấy, em nó đấy, tetuong02 đến mà kèm cặp an ủi đi. Tetuong02 kinh nghiệm đầy mình, đâu có sợ em nó đưa ku trai vào tròng.
    Thực ra, khi làm topic này, tôi cũng có hướng xử lý rồi, viết lên, là để giải tỏa tâm lý và tiện thể xem có ai có cao kiến gì hơn thôi. Chuyện này, tôi có nói đuợc với ai đâu. Săn lùng mấy đứa giới thiệu cho mình thì chúng nó toàn né, kiểu như giới thiệu được mình cho em í, bọn chúng nó cũng sung sướng lắm hay sao í.
    [/QUOTE]
    ------------------------------------------------------------------------------------
    thôi thế này đi.........mk
    Bây giờ anh XAUTRAI sẽ post liên tục diễn biến mới nhất của cuộc vây tình này lên đây nhé.Đúng là anh lên đây cũng 1 phần là giải toả nỗi niềm não nuột của mình.Anh cũng có vẻ OK trong thái độ cư xử với mấy chị em hơi thiếu lợi thế đấy.Thằng em thì chưa gặp phải hoàn cảnh này bao giờ nên cũng kô biết nói gì,chỉ muốn tò mò hóng chuyện thôi.Cũng là để sau nếu gặp phải cuộc vây tình này thì vận sụng 36 kế TÔN TẪN(có thể còn nhiều hơn ấy chứ)để giải vây mà giữ tròn "khí tiết".....HÍ HÍ....
    Anh chị em trong BOX nên có thái độ công bằng,tôn trọng những người trong cuộc(cả ông anh nạn nhân lẫn chị gái nguyên nhân nhé).Tại vì,theo phỏng đoán thô thiển của tôi thì rất có thể trong BOX này cũng có những người đã từng trong vai 2 nhân vật trên ngoài đời chứ.Chúng ta cần tôn trọng họ để có thể họ cùng tham gia TÔ PÍC này cho vui .....góp nhiều kế vây lẫn kế giải vây...hí hí,mk
    Cá nhân tôi nếu cố gắng suy nghĩ tích cực thì cũng thấy chị gái kia có chí đấy chứ.Vượt qua rất nhiều những hạn chế bản thân mong có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi,bình dị....
    Thế ông anh XAUTRAI nhé,có gì cứ post lên cho anh em tham khảo và học tập.Nếu có ngu ý gì thì thằng em mạn phép tham gia....HÍ HÍ.....
    "Không có người phụ nữ xấu,mà chỉ có những con mắt không nhìn được vẻ đẹp của họ"
    Chân thành
    Khanh_mk
  2. hdva

    hdva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Bác này cả nể quá. Trong cái cả nể của Bác ấy hình như có cả sự sung sướng nữa hay sao í. Bác sợ làm tổn thương người ta thì cứ quan hệ như bình thường, đừng thân mật quá, trong khi đó tìm kiếm một em khác trẻ trung, xinh đẹp hơn để quan tâm, kể lể, khoe...với người ta, nhờ người ta tư vấn, góp ý, nhận xét ....thì người ta sẽ hiểu ngay thôi (Bác bảo là người ta rất nhạy cảm mà). Theo tôi tuyệt đối không nên đợi đến lúc để người ta bày tỏ tình cảm rồi mới phản ứng, như thế sẽ không tốt đâu, khi bị từ chối thẳng thì mức độ tổn thương sẽ không nhỏ, nhất là ở những người như vậy.
    Chúc Bác phòng thủ chắc, rút lui nhanh, bảo toàn lực lượng để đánh trận khác
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Mùa này dưa bở nhiều, các pác thử ra chợ mà xem ....... ghớm ....... đầy nhá. Thế nên có khi pác zai chủ topic này cũng đang ôm 1quả dưa bở to đùng cũng lên. . . hơ hơ. Đã ăn dưa bở đã đành, lại còn phải tìm mọi phương sách để BÒ NÉ, chết cười. Ghớm các bác làm như các bác giá lắm kô bằng . . .
    Đang mùa dưa bở ........
    Em cũng quan tâm đầy người, hic có người tưởng em thích họ thật và hình như tìm cách lảng ra ........ có người lại lao vào. Nghĩ mà chết cười, trong khi em thì rất trong sáng .........
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ặc, bác này đúng là nói cho nó sướng mồm có khác. BIết là chỗ công cộng bác muốn tán hươu tán vượn cũng được, nhưng bác nói hơi quá làm em ngứa kô chịu được.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chị em rất giỏi trong chiêu bài quăng dưa bở. Mình ngày xưa từng làm luận án tiến sĩ về ngành Dưa bở học rồi thì phải Hậu quả là bi giừ chị em nào quan tâm chăm sóc một tí cũng phải âm thầm bán tín bán nghi còn hơn cả Tào Tháo
    Ờ mà lâu nay chưa được ăn miếng dưa bở nào nhờ
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Bác nói oan cho chị em rồi, có trách là trách các pác cứ muốn nghiên cứu về DƯA BỞ HỌC cơ.
  7. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Hì, cám ơn mọi người, cám ơn tất cả các ý kiến ủng hộ và chê bai. Lên đây, được nói, được trao đổi ý kiến với mọi người, tôi thấy lòng nhẹ nhõm bớt.
    Đây cũng không phải là mối tình đầu của tôi. Và bây giờ 30t rồi, chưa thèm vợ con gì hết, lũ bạn chúng nó sốt ruột, chúng nó giới thiệu cho một đứa. Thế thôi. Cái kiểu 2 món hàng ế tồn kho mất chìa khoá thì nên kết hợp lại ấy mà.
    Cô ấy cũng chẳng phải là xấu tới mức ma chê quỷ hờn. Và tôi không đặt tiêu chí sắc đẹp lên hàng đầu.
    Tôi cũng chả phải là ngu dại tới mức thành thật trả lời mấy W-question. Phải né và phản ứng lại chứ. Ở đây, tôi nói là nhìn thấy viễn cảnh bị hỏi các W-question như thế - nếu gạo nấu thành cơm - càng làm cho tôi tụt hết hứng. Đã cố ép mình để thử tìm sự rung động, mà lại nhìn thấy viễn cảnh như thế, thì làm sao mà rung động nổi cơ chứ.
  8. jasmine10

    jasmine10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ui, ngoài chợ giờ đang nhiều dưa bở lắm, muốn ăn ko khó lắm đâu.
    Anh xấu trai ơi. Ngày trước (cũng ko xa đây lắm) đưa bạn em định làm mối em cho một anh bạn nó (nói là anh cho nó oai chứ thằng bé đó bằng tuổi em). Nhân dịp nó tôt chức SN nó rủ cả em, anh kia và một cơ số người nữa đi ăn uống. Nó tạo điều kiện cho anh ta chở em, khi đi về còn khá sớm 8h thì phải, anh ta mời em đi cafe. Lâu rùi ko được thưởng thức cà fê miễn phí hoàn toàn ( hoàn toàn là vì thường mà có đi ví bạn mình uống cafe nó trả cũng thấy xót cho nó). Lần 2 có cơ hội đi xem phim ví 4 người (đôi bạn em, em và nó lần này em bị con bạn gài bẫy), tất nhiên lại là anh ta chở em. Sau đó có nhắn tin qua lại. Không biết em quan tâm kiểu gì mà anh ta nghĩ em thích anh ta mí chít chứ. Vài lần sau đó có đi đâu mà hỏi có em là anh ta ngại ko đi, chít dở em lại làm tội người ta rùi . Em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy em làm gì mà xấu lém chị chị em ví thị nở tí thui, tụi nghiệp anh chàng kia ghê.
    Người mà em thích thật á, em chẳng hỏi where, when, how... đâu em chỉ hỏi money của anh ý thui
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có một dạo anh trúng mùa...
    Số là ở cơ quan anh rất đạo đức giả, nên cũng được một số em út đồng nghiệp ưu ái và tin tưởng. Thậm chí có rất nhiều em gái nghĩ việc rồi thi thoảng vẫn hay phone thỉnh anh đi uống cafe, chẳng qua là chúng nó thấy anh nhiều tuổi lại đúng đắn nghiêm túc trong sinh họat.. nên rất tin tưởng nhờ vả anh một số chuyện.
    Anh nhớ có một em, em này có chồng rồi (nhưng chuẩn bị ly dị) rất hay mời anh đi uống cafe. Lúc đầu anh cũng sợ, vì hổng biết chuyện chồng con nó như thế nào.. lỡ có gì thằng chồng nó tưởng bị anh cắm sừng thì héo cả đời trai. Nhưng bằng một số biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng thì nguyên nhân là thằng chồng của nó đang ăn chả cùng một con khác.. em gái chán đời nên chắc có lẽ dự tính ăn nem.
    Thiệt tình, thì anh chẳng bao giờ thích hàng thuộc dạng bị sử dụng lâu năm bởi người khác.. ngoài đường còn thiếu gì gái gú. Nên anh quyết định ngay lập tức, nhưng cũng tế nhị đưa đến cho em ấy một thông điệp rõ ràng đại loại như: dạo này anh yếu sức khỏe quá, chẳng hứng thú yêu đương, anh lỡ cá độ mắc nợ khoảng 100 triệu, chắc là phải bán nhà trốn nợ.. lên núi làm thầy chùa.
    Em ấy nói rằng đánh giá rất cao tình cảm anh em trong sáng và đạo đức sáng ngời của anh.. mấy hôm sau em ấy phone nói là "định làm mai cho anh con bạn của em, nó bằng tuổi em (27t) đang là giáo viên Sinh Vật cấp 3". Anh cũng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng rất nghi ngờ lòng tốt của nó, anh sợ nó trả thù vì không ăn được anh.. Phán đoán của anh quả không sai, em Sinh Vật này đúng là.. người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Có lẽ anh không cần phải mô tả chi tiết Sinh Vật này, kẻo mọi người bảo anh là này nọ.
    Suốt một thời gian sau đó lúc nào anh cũng bực mình.. vì số phone, email, nick của anh được con Sinh Vật khai thác qua bạn của nó. Cứ thế nó tra tấn anh, nhưng anh phải cố tỏ vẻ nhẹ nhàng.. vì mình phải luôn lịch sự với phụ nữ, cho dù đó là Sinh Vật ngoài hành tinh. Cũng may do ơn trên phù hộ, cuối cùng hình như Sinh Vật ngoài trái đất cũng cảm nhận được.. nó đã nhân từ thôi tấn công anh.
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đúng là làm đàn ông có chút cả nể thì rất khó, giống như làm gái có chút nhan sắc vậy, đi đâu cũng phải giữ gìn .
    Phải quyết đoán chứ, không thích thì bảo là không, thích thì đến tận nhà em đó mà làm trâu bò phục vụ hay chặt cành đốn củi, say no không được thì sau gặp em thực sự thích thì cũng không say yes nổi đâu.

Chia sẻ trang này