1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tán (cua) con trai? Từ chối làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xautraitieutu, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của anh Tetuong mà em buồn cười và buồn quá, anh như tào tháo thế thảo nào mà vẫn ế chỏng chơ
    Còn về chuyện của anh Xấu trai, em biết cảm giác băn khoăn lúc này của anh, không biết trong sự vụ thế này thì cách xử lý như em đã từng làm có mang lại hiệu quả không.
    Em thì vẫn giữ lại mối quan hệ bè bạn, thỉnh thoảng người ta mời đi uống nước (5 lần thì cũng đi 1 lần ), nhưng phải thật sự nghiêm chỉnh, không để cử chỉ nào dẫn đến hiểu lầm, giữ đúng khoảng cách mà chừng mực. Khi người ta nói bóng gió về chuyện tình cảm thì em vẫn nghe bình thường và nêu ra ý kiến của mình về người mà mình sẽ quan tâm ( khác 80% so với đối tượng đang nói chuyện , nhưng tuyệt đối tránh việc đề cập đến " mặt tiền" vì đó là do sinh ra đã thế rồi, lỗi không ở người ta ).
    Anh có thể thêm thắt vào câu chuyện là "anh nghĩ sau này em sẽ hợp với một người tình cảm, ngăn nắp, chu đáo...", nói về hình ảnh một ai đó trong tương lai của chị ấy nhưng mà phải khác anh càng nhiều càng tốt hoặc " anh nghĩ em mặc áo màu này, dáng này... thì mấy anh sẽ theo tấp nập cho mà xem...(chỉ là đùa đùa thôi nha anh) vừa làm chị ấy tự tin lại làm chị ấy hiểu là anh không ghen (biểu hiện của tình iu ), nghĩa là anh chỉ coi chị là bạn bè thôi... Anh nói chị là người nhạy cảm, nếu anh tế nhị và khéo léo một chút thì chị sẽ hiểu và tình bạn lại không bị sứt mẻ nhiều.
    Em cũng làm theo cách này và cuối cùng bạn của em không còn thể hiện tình cảm ra nữa và luôn nói với em rằng " bạn sẽ gặp được một người rất tuyệt, mình tin như thế " hhihi
    Chúc anh Xấu trai sớm giải quyết ổn chuyện này
    Chúc anh Tetuong sớm có cái nhìn vị tha hơn một chút với phái nữ ( và sẽ không bị ế nữa )
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hồi 17 tuổi, bần tăng bị một thôn nữ tán tỉnh cực kỳ mãnh liệt. Sợ vãi lều Nhưng bây giờ nghĩ lại tiếc, sao hồi ấy mình lại ngu thế nhở. Cô bé ấy không phải là sắc nước hương trời nhưng hành động mạnh bạo và hình thức thì điện nước đâu ra đấy. Ờ mà hồi ấy nàng mới có 15 tuổi, vãi lều nhờ. Nếu mình có thịt nàng thì cũng chưa đến mức đi tù, vì cả 2 đều đang nếm mùi vị thành niên. Thèm nhờ
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có thể thấy rõ là anh này 30 rồi nhưng tiêu chuẩn của anh ấy về chuyện ngoại hình cũng là khá rõ ràng, và vì về tính cách thì nghe nói qua qua cũng có thể là ổn.
    Chuyện đau dạ dày, có thể chữa khỏi, chuyện không có sức sống, chính anh cũng nói là "chưa có hơi zai nên..." thế cho nên nếu có hơi zai thì cũng ổn, nhỉ? thế cho nên là 2 khoản này không có ảnh hưởng gì hết, nhưng anh này có tuổi rồi mà vẫn bị những cái tầm thường nó chi phối thì tôi thấy chị kia phí cả công chăm sóc, chăm lo, hay đại loại là làm phiền và thấy anh ta khó chịu đi chăng nữa!? Vì con gái 30 rồi người ta cũng thực tế hơn, và để chuộc lỗi (dù có hay không đi nữa) thì tất nhiên phải đến nơi và làm cái việc người ta định sẵn là đương nhiên rồi
    Tôi tưởng cô ấy xinh đẹp, có sức sống...nhưng anh không thích thì mới khó, chứ như này quá dễ, vì anh chỉ thích hình thức thôi anh zai ạ.
    Theo kinh nghiệm của tôi thì dễ thôi, mời cô ta đi uống nước, nói là đang thích 1 người như thế này, như thế kia (ngược hẳn với cô ấy) thế là cô ấy hiểu ngay, vừa tế nhị, lịch sự, không thô bạo, có lẽ cũng ko ảnh hưởng đến cái nhạy cảm của cô ấy đâu, cô ấy sẽ tự hiểu thôi mà.
    Thấy tội nghiệp cho các em 30 quá.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai lên box này rất nhiều người tự nhận là "chưa yêu lần nào" hoặc "anh đang cô đơn". Trường hợp như bác THC(3www) đọc bài thấy kinh nghiệm cưa gái chắc hơn chục lần mà miệng thì cứ "em gà, chưa yêu bao giờ, Các bác góp ý với". Bác TDNA thì cứ mở miệng ra là "anh ế", "anh còn trinh".
    Bác tetuong có thể là đang ế thật vì bác ấy đang có vợ ở nhà cùng vài đứa con, và có thể là vài đứa cháu nữa.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'úng thỏưt mà.
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tỏằ nhiên nghe cÂu này sao thỏƠy yêu thỏ. ? mà này, pĂc 'ỏằông có ôm dặa bỏằY nhâ. TỏĂi em nghâ ngặỏằi theo chỏằĐ nghâa " lên giặỏằng " nhặ bĂc( là mỏằi ngặỏằi dỏãt cho thỏ, kô phỏÊi em) thơ ... kô nói cÂu nhặ thỏ .
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    'úng là 'Ăng yêu thỏưt, cỏằâ nhặ trỏằ nưt 10 tuỏằ.i trỏÊ lỏằi cô giĂo ỏƠy ỏĂ.
  8. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cậu răng thỏ này áp đặt quan điểm của mình cho người khác rồi. Với tôi, khi gặp bất kỳ ai, tôi hay chú ý đến sức sống, chứ không quan tâm xấu hay đẹp gì hết.
    Không biết hôm qua cô ấy có hối lộ cho răng thỏ cái gì không mà hôm nay bênh chằm chặp thế không biết.
  9. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trước hêt tôi xin lỗi bạn tetuong02 nhé....Tai sao bạn viết gì như boy 18 không suy nghĩ và thiếu sự tôn trong phái nữ thế nhỉ? Con người sinh ra đâu có ai được hoàn hảo đâu, chi ấy tuy không có được vẻ đẹp ngoại hình nhưng chi ây là "người con gái chu đáo và khéo léo trong cách cư xử", chỉ riêng điểm này thôi đã đáng để chúng ta phải tôn trọng chi ấy rồi. Hơn nữa người con gái xấu thì không được phép yêu, không được phép chăm sóc quan tâm, lo lắng cho người con trai mà mình yêu sao? (Thời buổi Nam Nữ bình đẳng, ai cũng được thể hiện tình cảm của mình với đối phương cơ). Tôi mong bạn sẽ có cách nhìn thiện cảm hơn với những người con gái không may mắn có được vẻ đẹp ngoại hình.
    *** To xautraitieutu: Chi ấy là người con gái theo anh nói là "nhạy cảm" vậy thì qua những cử chỉ hành động của anh chi ấy cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho chi ây là tình yêu hay tình bạn mà. Anh cố gắng giữa một khoảng cách nhất định để chánh gây hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Người "nhậy cảm" cũng dễ tự ti lắm, mong anh co gắng khéo léo để sau khi anh từ chối tình cảm của chi ây thì chỉ vẫn có thể tự tin vào bản thân và tin tưởng vào tình yêu trong tương lai.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ dc gái nó cưa cả,ước gì............

Chia sẻ trang này