1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tán (cua) con trai? Từ chối làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xautraitieutu, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trước hết anh rất lấy làm tiếc, nếu có lỡ tay động chạm đến người ngòai hành tinh hay không hòan hảo gì đó.
    uhm, em đồng-dị tính luyến ái gì đó nói đúng vì anh đã có vợ.. nhưng được cái vợ anh nó xấu. Thường thì lý thuyết, suy nghĩ, nói và phát ngôn rất hay.. nhưng vào thực tế đi rồi các cô chú sẽ biết. Anh sẽ không phân tích nhiều, vì e động chạm đến người khác.. anh sẽ nói việc của anh.
    .. Vợ anh nó hơi xấu và xồ xề một chút nhưng được cái rất ghen, lý do tại sao nó ghen thì như anh đã từng phân tích rồi. Mặc dù anh sống rất nghiêm túc không làm gì nên tội, thế nhưng nó vẫn luôn kiểm tra giám sát anh rất chặt chẽ từ trong ra ngòai. Cuộc sống mà cứ luôn bị nghi ngờ ám ảnh, khiến anh mệt muốn đứt hơi. Cũng tại năm xưa cứ nghĩ nó "chu đáo và khéo léo trong cách cư xử, biết lo lắng cho gia đình", thôi thì tặc lưỡi bỏ qua cái chuyện xấu đẹp và những hành vi phong tỏa hơi quá đáng của nó (vì mình đâu có đẹp giai, đâu có giàu có gì đâu).. cuối cùng liều mình nhắm đưa chân để cho nó kưa. Hôm nào có gì khác lạ hay bài vở không thông thạo, là y như rằng sẽ có chuyện.. nó chụp mũ anh: đi đâu.? với ai.? làm gì.? sao hôm nay không thuộc bài.? Hổng biết còn phải chịu đựng cảnh bị vợ nó tra tấn, hành hạ như thế này đến bao giờ nữa..!
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Trước hết anh rất lấy làm tiếc, nếu có lỡ tay động chạm đến người ngòai hành tinh hay không hòan hảo gì đó.
    uhm, em đồng-dị tính luyến ái gì đó nói đúng vì anh đã có vợ.. nhưng được cái vợ anh nó xấu. Thường thì lý thuyết, suy nghĩ, nói và phát ngôn rất hay.. nhưng vào thực tế đi rồi các cô chú sẽ biết. Anh sẽ không phân tích nhiều, vì e động chạm đến người khác.. anh sẽ nói việc của anh.
    .. Vợ anh nó hơi xấu và xồ xề một chút nhưng được cái rất ghen, lý do tại sao nó ghen thì như anh đã từng phân tích rồi. Mặc dù anh sống rất nghiêm túc không làm gì nên tội, thế nhưng nó vẫn luôn kiểm tra giám sát anh rất chặt chẽ từ trong ra ngòai. Cuộc sống mà cứ luôn bị nghi ngờ ám ảnh, khiến anh mệt muốn đứt hơi. Cũng tại năm xưa cứ nghĩ nó "chu đáo và khéo léo trong cách cư xử, biết lo lắng cho gia đình", thôi thì tặc lưỡi bỏ qua cái chuyện xấu đẹp và những hành vi phong tỏa hơi quá đáng của nó (vì mình đâu có đẹp giai, đâu có giàu có gì đâu).. cuối cùng liều mình nhắm đưa chân để cho nó kưa. Hôm nào có gì khác lạ hay bài vở không thông thạo, là y như rằng sẽ có chuyện.. nó chụp mũ anh: đi đâu.? với ai.? làm gì.? sao hôm nay không thuộc bài.? Hổng biết còn phải chịu đựng cảnh bị vợ nó tra tấn, hành hạ như thế này đến bao giờ nữa..!
    [/quote]
    Theo tớ nghĩ Vợ chồng bạn nên tìm cơ hội ngồi nói chuyển thẳng thắn với nhau. Cứ để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và con cái nữa. Nhưng bạn cũng thông cảm cho những người con gái có tính đa nghi như vậy nhé, tại vì trong tình yêu có tính chất độc chiếm , luôn muốn người mình yêu là của riêng mình thôi ...và có yêu thì mới ghen mà
    Chúc bạn sớm tìm ra hướng đi tốt nhất cho hạnh phúc của gia đình mình nhé
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trước hết anh rất lấy làm tiếc, nếu có lỡ tay động chạm đến người ngòai hành tinh hay không hòan hảo gì đó.
    uhm, em đồng-dị tính luyến ái gì đó nói đúng vì anh đã có vợ.. nhưng được cái vợ anh nó xấu. Thường thì lý thuyết, suy nghĩ, nói và phát ngôn rất hay.. nhưng vào thực tế đi rồi các cô chú sẽ biết. Anh sẽ không phân tích nhiều, vì e động chạm đến người khác.. anh sẽ nói việc của anh.
    .. Vợ anh nó hơi xấu và xồ xề một chút nhưng được cái rất ghen, lý do tại sao nó ghen thì như anh đã từng phân tích rồi. Mặc dù anh sống rất nghiêm túc không làm gì nên tội, thế nhưng nó vẫn luôn kiểm tra giám sát anh rất chặt chẽ từ trong ra ngòai. Cuộc sống mà cứ luôn bị nghi ngờ ám ảnh, khiến anh mệt muốn đứt hơi. Cũng tại năm xưa cứ nghĩ nó "chu đáo và khéo léo trong cách cư xử, biết lo lắng cho gia đình", thôi thì tặc lưỡi bỏ qua cái chuyện xấu đẹp và những hành vi phong tỏa hơi quá đáng của nó (vì mình đâu có đẹp giai, đâu có giàu có gì đâu).. cuối cùng liều mình nhắm đưa chân để cho nó kưa. Hôm nào có gì khác lạ hay bài vở không thông thạo, là y như rằng sẽ có chuyện.. nó chụp mũ anh: đi đâu.? với ai.? làm gì.? sao hôm nay không thuộc bài.? Hổng biết còn phải chịu đựng cảnh bị vợ nó tra tấn, hành hạ như thế này đến bao giờ nữa..!
    [/quote]
    Theo tớ nghĩ Vợ chồng bạn nên tìm cơ hội ngồi nói chuyển thẳng thắn với nhau. Cứ để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và con cái nữa. Nhưng bạn cũng thông cảm cho những người con gái có tính đa nghi như vậy nhé, tại vì trong tình yêu có tính chất độc chiếm , luôn muốn người mình yêu là của riêng mình thôi ...và có yêu thì mới ghen mà
    Chúc bạn sớm tìm ra hướng đi tốt nhất cho hạnh phúc của gia đình mình nhé
    [/quote]
    Đây người ta gọi là "Lo bò trắng răng". Bác tetuong bác ấy lớn tuổi+có vợ lâu năm rồi(đọc văn là biết), bác ấy tự biết giải quyết chuyện gia đình bác ấy như thế nào.
    Còn việc bác ấy rên rỉ kêu la như thế không phải vì bác ấy không có hướng giải quyết, mà vì mục đích riêng của bác ấy.
    Em là con gái của đệ nhất cao thủ tình trường đây ạ. Cho nên lúc nào cũng đa nghi .
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em Tới Hạn làm anh lo lắng quá, mò mẫm anh chổ nào cũng trúng.. quả không hổ danh "con gái của đệ nhất cao thủ tình trường".
    Thật ra anh anh mới ba mấy tuổi đầu, vì vậy chưa thể gọi là già.. mới bị vợ nó xỏ mũi dẫn dắt có mấy năm thôi, mà giờ đây thân xác anh thảm hại vô cùng. Ngay cả cái thằng bạn năm xưa ghét anh nhứt nhìn vào cũng phải đau lòng thông cảm, năm xưa mặt mũi thư sinh sáng chói, thân hình ốm đói gầy gầy bụi bụi.. trông đầy chất nghệ sỹ nhân dân. Còn bi giờ thì mập mạp bụng bự đít teo, đi đứng thì lề mề ục ịch, con ruồi bay ngang cũng làm biếng phủi.
    Năm xưa lũ bạn nghe tin anh lấy vợ xấu lại hung dữ, thằng nào cũng mừng cho anh.. vì chúng nó nghĩ lấy vợ xấu thì vợ phải giàu, để phần nào bù đắp phần thiệt hại cho anh em trai.. nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như mọi người suy nghĩ. Mất cả đời trai và mất luôn độc lập tự do, có lẽ do mới cưới vợ lần đầu nên anh còn bỡ ngỡ chưa có kinh nghiệm.. Thời gian vừa qua anh tự hứa với lòng, cố gắng khắc phục và sẽ sữa sai cho lần thứ 2.
    Còn cái chuyện "kêu la" là để cảnh báo cho các ku giai khác đừng lao vào vết xe giống anh, chẳng có mục đích riêng tư cá nhân gì ở đây cả.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói là "bác đã có vợ" thôi chứ em có nói chuyện gì to tát đâu? Bác ngay thật, không có ý đồ xấu thì bác lo cái gì?
    Thật tình thì chuyện bác có vợ hay không có vợ không liên quan đến em. Nhưng mà em thấy một số gái forum hiểu lầm về bác, cho nên em phải đính chính giùm (không thì em lại cắn rứt lương tâm).
    Ôi dào, em có thói quen rất xấu là cứ đi giải thích+rút ra quy luật+khái quát hoá mọi việc cho dù là việc hiển nhiên nhất thuộc mọi lĩnh vực, chứ không riêng gì về con người. Cho nên đôi lúc nói linh tinh, suy nghĩ xấu về người khác, phát ngôn hơi quá đáng. Bác tetuong02 thông cảm.
  6. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Ối, hoá ra mình đang giẫm vào đúng vết chân của bác Tể tướng. Nhưng mà thôi, em sẽ tìm cách thoát ra chứ không đi theo vết xe đổ của bác nữa. Kiểu này chắc mình phải kẹp nách chai rượu quốc lủi đến nhà nhà bác học hỏi kinh nghiệm đau thương mới được.
  7. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác xautrai ma em thấy vừa buồn cười vừa thương bác. Nhưng mà em cũng trách bác vì ngay từ đầu khi chưa giới thiệu thì bác phải hỏi cho rõ ngọn ngành cô ta cao gầy to béo hình thức ra sao chứ. Chẳng nhẽ không biết tí gì hay sao mà cũng đi gặp, mà cái cô bạn giới thiệu của bác cũng kỳ quá, ít ra thì cũng phải tìm 2 người tương xứng mà giới thiệu, chứ nghe bác kể thì ....
    Thực ra việc của bác rất đơn giản, bây giờ bác không liên lạc gì với cô ta, nếu cô ta gọi thì bác không nghe máy, cô ta nhắn tin thì bác đừng nhắn lại. Khi nào cô ấy giở giọng trách móc thì bác bảo là quên máy, để silent hay đại loại như vậy, tóm lại em biết là bác cũng đủ thông minh để đưa ra lý do như vậy. Khoảng 1 tuần thì cô ấy hiểu ra và hết kiên nhẫn ngay. Em áp dụng chiêu im lặng không trả lời này và thấy khá hiệu quả. Trường hợp của bác áp dụng với phụ nữ, nhất là người nhạy cảm lại càng dễ.
    Còn bác đừng có nói gì nặng lời với cô ấy cả, dù sao cũng là bạn của bạn, mà đàn ông thì nên tôn trọng phụ nữ Hơn nữa, biết đâu cô ấy lại cũng đang "chăm sóc" vài anh cùng một lúc, bác nói là bác không thích thì cũng chỉ làm trò cười cho cô ấy thôi. Cho nên tốt nhất em nghĩ bác cứ im lặng biến mất cho em. Cô ấy sẽ hiểu thôi mà. Còn nếu không hiểu thì bác post lên đây để bọn em tư vấn tiếp cho bác. Chúc bác thành công.
  8. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Người mà đi cùng với cô ấy hôm đầu tiên tôi gặp không phải là người giới thiệu. Còn theo đứa giới thiệu, thì cả tôi và cô ấy đều tốt, và kết hợp lại thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa ngọt và béo.
  9. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thế nào rồi ông anh,,,,,,kể chuyện tiếp đi,,,,tò mò chết đi được ,,,hí hí hí
    Trả là hồi trước thằng em ma xui quỷ khiến thế nào cũng mơ tưởng mấy chị mặc váy công sở,đeo túi da thời trang và đi guốc cao gót.Nhưng công nhận là trông họ rất đẹp và chững chạc.Em tìm thấy ở họ một sự tự tin,một sự độc lập đáng khâm phục.Em cảm thấy trân trọng họ trước khi có thể buông thả cảm xúc và......yêu họ.Mãi mới dám nói chữ yêu,ngượng quá.Không biết tình cảm này có phải là một điều xã hội không khuyến khích không nhỉ?
    Thôi,lạc đề rồi,,,,,Ông anh xuất bản tập tiếp theo của câu chuyện tình đi nhé.Một cuộc chạy chốn .Cuộc chạy chốn trong đó kẻ chạy chốn vừa chạy,vừa ngoáy đầu lại xem kẻ rượt đuổi có vì quá sức mà khuỵ ngã không? Và có rất nhiều khả năng xảy ra trong câu chuyện này...................................................................................................
  10. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đề nghị bác xautrai kể tiếp câu chuyện tình...dang dở cho bà con. Không biết tình hình cưa cẩm của bác thế nào rồi, bác có làm như lời em nói không...hay là lại...bị cưa đổ mất rồi...mà không thấy post bài thế.

Chia sẻ trang này