1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Thái Bình, hết sảy

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi chienau82, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    này này
    Tui có ý kiến với bác Trung Sĩ nhé
    tui chả biết bác quê quán ở đâu
    nhưng đã vào đây thì chẳng gì cũng có chút gì đó với Quê lúa
    Bác không thích con gái TB thì cũng không nên để các chị ấy lâý chồng với chứ
    bác cứ đả kích thế thì bố ai mà lấy được con gái thái bình
    Các bố nhà ta thì đã chê ỏng chê eo rồi, thêm chút mắm muối của bác vào nữa thì không biết lấy núi đá ở đâu trong cái đảo thái bình này cho bà con phụ nữ đứng đây
    ................
    Tôi nói thế các đồng chí thấy thế nào
    có đồng chí nào có ý kiến không ạ
    không thì ta nhất trí ở đây nhá
    Nhấ trí.......... hah.........
    Em chào các bác, các cô, các chú , các anh, các chị
    EM chào tất cả mọi người
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cậu có bạn gái hay vợ là dân Thái Bình hả, có hay không?
    OK tớ sẽ không nói sấu gái Thái Bình nhà cậu, mà tớ có nói vậy thì cũng muốn cho con gái TB thấy rằng họ không phải đẹp về hình thức là điều tất nhiên mà họ đẹp về nội dung một cái đẹp mà chăng thấy nói đến chỉ nói nhưng cái phù phiếm vớ vẩn. Nếu cậu cần biết họ đẹp như thế nào thì lần sau tớ sẽ nói.
    Được trung_si sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 24/07/2003
  3. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tôi không ngờ tên trung si lại đổi giọng nhanh như thế đấy
    tui một lòng yêu con gái thái bình quê ta
    hết lòng vì chị em

    i love you

  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nghe các bác tranh cãi nhau , khen nhau, nịnh nhau...tôi lại nhớ ngày xưa mấy người bạn Nghệ An, Hà Tĩnh bàn luận chuyện Trâu ta ăn cỏ đồng ta hay Trâu ta ăn cỏ đồng người. Các bác quá cực đoan, cứ làm như con gái TB là nhất. Tôi chưa đưọc đi nhiều nhưng thấy con gái vùng Đồng bằng Bắc Bộ đều rứa cả. Chắc mấy đông chí này có vẹo đồng hương nên to mồm đây
    Kiên
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ...chả nhất trí tí nào, hề hề.
    Hum nay vào box, nhìn lên cái nick bác trung_si thở fào một cái...Hi vọng khi bác trung_si có quay lại thì sẽ ko thế nữa...
    Tớ thấy con gái TB xinh hơn con gái Hà Lội ở cái...nhìn ko mắt xanh mỏ đỏ, chết người, chết người...như thế công nhận là cũng xinh đi, nhưng mà nó cứ giả giả thía nào ấy...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Gửi Kien2476: Tôi chưa bao giwò nghĩ cũng chưa bao giờ nói con gái Thái Bình là nhất, cũng không muốn đặt lên bàn cân mà so sánh con gái Thái Bình với con gái nơi này nơi kia. Bởi con người thì ở đâu cũng thế thôi, cũng có người thế này, có người thế kia. Mỗi người một tính cách, một suy nghĩ. Ở đâu thì cũng có người tử tế, có kẻ mất dạy.... Nhưng cái kiểu nói của trung_si , u thử đọc lại xem, xúc phạm một cách trực tiếp đến nhiều người, không chỉ có thế, mà nói đúng hơn là cả một cộng đồng, một địa phương cho nên mọi người mới phản ứng lại.
    Còn chuyện những ai khen con gái Thái Bình, tôi ko đồng ý cũng không phản đối, ko phải tôi là người ba phải, mà tôi nghĩ, mỗi người đều có cái nhìn riêng của mình. Họ thấy đẹp thấy tốt là quyền của họ, cậu ko thể cấm cũng như người ta không thể cấm cậu nghĩ xấu hay tốt về một ai đó
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  7. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ!
    Chết chú chưa? dám động đến ổ ong Vò vẽ. Nhưng thế cũng hay, qua tranh luận mới biết ngoài xinh đẹp ra, chị em 5 tấn nhà ta còn rất anh hùng trên mọi trận tuyến.
    Tớ thì lại rất ?oba phải?T trong cái lĩnh vực ?oMỹ học? này. Các em, em nào cũng ?onuột? cả. Các em gái 61 tỉnh thành đều xinh. Vàng, trắng, đen đều đẹp. Chả vậy mà người ta gọi phụ nữ là ?ophái đẹp??


    Ta cướp lại những gì đã mất

  8. nguoihung_nouvo

    nguoihung_nouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tao lại quay lại nữa nè, làm sao. Mày đúng là một con ếch, à mà không một con nhái ở dưới giếng. Sao lại dám khẳng định con gái HN xấu hơn con gái TB, mày có em nào HN không đổi cho tao, bao nhiêu cũng được. Phải là con gái HN xịn chứ không phải là dân mới đến HN được 2, 3 đời đấy nhé.
    Xin lỗi gungcayvn, xin lỗi tất cả con gái Thái Bình.
    Trung_si
  9. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ (mượn tiếng cười của bác Cướp Biển)
    Soi đồng chí Nguoinoithat một tí
    Về ăn mặc: Con gái thành phố hơn rất nhiều con gái nông thôn, hỏi về học thì chịu nhưng hỏi chỗ nào ăn ngon tiệm nào có đồ đẹp thì cứ trả lời vanh vách.
    Có dẫn chứng nào cụ thể không đấy? Người TP có điều kiện học hành hơn nông thôn thế mà đc lại bảo hỏi về học thì chịu chỗ nào ăn ngon tiệm nào có đồ đẹp thì cứ trả lời vanh vách
    Trả lời vanh vách là đúng rồi, không lẽ hỏi họ đi cấy ngửa tay hay úp tay, lúa được bao nhiêu ngày thì bón đạm, bón lân à?

    Về nói chuyện : Con gái thành phố có khả năng nói chuyện khá táo bạo và thông minh ,tôi là nạn nhân của những sản phẩm đó.Làm Từ Hải nhiều lắm rồi.
    Người ta bảo như thế là dại gái đấy. càng Hai Lúa càng dễ bị các em xỏ mũi
    Về hình thể : Bọn con gái thành phố tập luyện nhiều nên người trông đpẹ hơn dây hơn,không giống con gái nông thôn luôn có vẻ đẫy đã(kiểu kiểu như Thuý Vân ấy mà).
    Đọc đoạn này, tớ cười khùng khục, bỏ qua sai chính tả đi, nghe lập luận mới buồn cười. Ở TP, học chết cha chết mẹ đi, học lồi mắt, học còng lưng, thời gian đâu mà luyện tập. Chị em ở quê, gồng gánh nhiều, cơ bắp cứ cuồn cuộn như Lý Đức ấy chứ
    Con gái nông thôn có 1 nước da trắng hồng(Chắc là ăn hoa quả nhiều ,cũng chẳng biết nữa)nhưng nhìn nước da ấy chắc chắn là khoái hơn cái bộ mặt trát đầy phấn trắng rồi.
    Ối ?ogồi? ôi! Thế cái nước da bánh mật ấy nó ở đâu vậy? Một nắng hai sương vất vả làm ra hạt thóc, củ khoai mà lại trắng hồng thì hết biết. Con gái TP cấm cung, da trắng nhợt ra. Nghiêm túc nhé, lượng trái cây tiêu thụ tính bình quân đầu người ở TP cao hơn nông thôn đấy.
    Công nhận đồng chí này hơi hài

    Ôi! xương sườn của tôi đâu rồi

    Được ADAM_VN sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 25/07/2003
  10. nguoihung_nouvo

    nguoihung_nouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy hơi hâm chứ không phải hài, ở Thái Bình có câu: ăn Tiền Hải, cãi Kiến Xương, ương ương dở dở là dân Quỳnh Phụ. Chắc nó là dân QP rồi.
    trung_si

Chia sẻ trang này