1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Thái Bình " XƯA và NAY "

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi badboyblue231981, 09/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badboyblue231981

    badboyblue231981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Con gái Thái Bình " XƯA và NAY "

    Tôi vẫn thường đi TB hàng năm,con gái TB thật dễ thương,ít nhất là tôi thấy như thế.Xã hội ngày càng phát triển,TB đã trở thành một thành phố trẻ.Thật lấy làm vui cho những người nông dân.Bên cạnh đó tôi không khỏi giật mình khi gặp một số em chỉ ở 17-18t măc áo hai dây,quần bò cạp trễ,tóc ép thẳng như cây lúa,mồm leo lẻo chửi thề tỏ vẻ là một dân chơi thực thụ.Hình ảnh con gái TB trong tôi chỉ còn là quá khứ.Ôi con gái TB........khiếp quá...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ,con gái ở đâu mà chẳng thế. Ở đâu cũng có người thế này thế khác chứ....
  3. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, khả năng tiếp nhận mode (loạn mode) ở thái bình rất cao, ở đâu có gì lạ thì chỉ sau khoảng vài ngày là ở Thái Bình cũng có y chang luôn, mà không riêng gì con gái thái bình, ngay cả con trai cũng vậy, tuy nhiên, con gái hay a-dua hơn
    Việc ra đường thấy các bé (sở dĩ gọi là bé vì chưa đến tuổi lớn ) ăn mặc cũn cỡn, hai dây, rồi thì nhì nhằng dây đằng sau không phải là hiếm, tóc tai thì khỏi phải bàn, màu sắc đủ kiểu...
    Ở đâu cũng vậy thôi, thôi thì hãy coi đó là 1 phần tất yếu của cuộc sống vậy!
  4. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào box thái bình thấy box vẫn không có gì mới cả, vẫn chỉ là các chủ đề cũ. Nếu nói đúng về con gái Thái Bình thì phải nói là con gái Thái Bình rất kém về thời trang... thực sự là rất kém.
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    TTT đồng ý với ý kiến nàyHic, từ bản thân ra là thấy liền
  6. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    bác nào nhìn thấy các em ấy mặc áo hai dây, quần cạp trễ không đẹp thì đi mie nó ra bà triệu vào viện mắt trung ương mà khám lại đi nhé. :))
    hee, em thì lâu rồi không về thái bình em cóc dám phát biểu về việc kém thời trang ở thái bình, nhưng nhìn mấy em thái bình ở hà nội này mà em biết, trông hơi bị cam sành.
    cuối cùng em xin nói nốt với các bác, xấu hay đẹp phụ thuộc và thẩm mỹ của các bác xấu hay đẹp thôi
  7. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Badboyblue231981 đừng nói "vơ đũa" cả thế. Ở đâu cũng có người thế này, người thế kia, mỗi người một phong cách, một quan điểm sống.. một cách nhìn. Bạn chỉ nhìn một vài người mà đánh giá cả một tập thể như thế không được.
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thế có vô duyên không?
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Biết là kém thì phải sửa đi thôi..
    Hóa ra đôi lúc mình ăn mặc trông farmer không thể chịu nổi là do cái máu TB trong người nó trỗi dậy Cơ mà tớ ủng hộ con gái mặc áo hay dây và chửi thề có những người như thế thì mới có con nhà lành ngoan ngoãn như mình chứ... ha ha...
    Còn vô duyên là một khái niệm trừu tượng... tớ phát hiện ra điều này là do bắt gặp thấy có những đứa sao có lúc nó vô duyên đến ... dựng tóc gáy thế mà lúc đong trai thì nó nữ tính, dễ thương, duyên dáng đến.. kỳ lạ
  10. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! Cái chủ đề này thật ra mà nói : Quá thừa !
    Chuyện con gái con trai thì ở đâu chả thế? Ông bạn đã từng về Mù Cang Chải để chứng kiến cái cảnh những cô thôn nữ chân dài mặc váy ngắn , áo lưới mỏng manh cưỡi trâu tung tăng mồi chài những chàng trai son cước ngây thơ chưa? Hoăc là ngay tại Thái Bình thôi ông bạn đã chứng kiến cái cảnh mà nhiệt độ ngoài trời đang 31 độ C mà trên con đường tơ lụa Trần hưng Đạo vẫn xuất hiện cô bé Thái Bình dịu dàng thiết tha trong chiếc áo len cổ lọ chưa?
    Nói thế nào thì nói ! Ở đâu mà chả có cái đẹp cái xấu ? Bàn tán làm gì khi mà mình chẳng thể làm gì !

Chia sẻ trang này