1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Thái Nguyên thế nào nhỉ???

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Sunflowerboy, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Thằng bé nói hay nhỉ,vứt là vứt thế nào....?Mới bị đá hả chú em
    Thằng bé trên kia sao lại nói "SÀI" hả, chắc dùng đồ second hand nên nói liều thể hở . Gái ở đâu mà chả thế
    Mà lạ nhờ, thấy ông Sunflowerboy , em Đá cứ hễ chatroom là nói đến đồ second hand.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 27/12/2004
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Gái TN dễ thương nhưng thương.......... không dễ đâu.
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Gái TN dễ thương nhưng thương.......... không dễ đâu.
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Con gái đâu chẳng vậy?
    Nhưng con gái TN cứng đầu,khó bảo!
    Mai này lấy chồng cẩn thận không bị mẹ chồng oánh lại kêu oan!
    Ai bảo vậy chứ, giờ con gái TN không như ngày trước đâu ạ, hôm qua trên trường Lương Ngọc Quyến có diễn văn nghệ, em xin kể như thế này nha:
    Có1 ngưòi con trai đi lính để lại mẹ già vợ dại ở nhà, sau khi anh ấy đi con dâu ở nhà, đánh đuổi mẹ chồng, mẹ chồng chạy tới số luôn, hehhehhehe, bà tức quá chạy ra chiến trường mách con trai , ai ngờ vừa chạy tới, đúng lúc con trai đang đánh giặc và hi sinh, bà mẹ cũng chạy ra bắn theo, nhưng cũng hi sinh. Lúc này con dâu đã đuổi theo kịp, nhưng ra đó thì thấy 2 mẹ con họ nằm đấy cô nhìn thấy cái khăn( cái khăn mà trưóc khi chồng cô đi cô đưa cho chồng) cô chộp lấy nó từ cổ của chồng rồi cứ thế ôm cái khăn mà khóc.......... chuyện còn dài dài.( diễn bài: Màu Hoa Đỏ)
    Đấy ! 1 minh chứng sống đã có mặt tại TN, choáng không?
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Con gái đâu chẳng vậy?
    Nhưng con gái TN cứng đầu,khó bảo!
    Mai này lấy chồng cẩn thận không bị mẹ chồng oánh lại kêu oan!
    Ai bảo vậy chứ, giờ con gái TN không như ngày trước đâu ạ, hôm qua trên trường Lương Ngọc Quyến có diễn văn nghệ, em xin kể như thế này nha:
    Có1 ngưòi con trai đi lính để lại mẹ già vợ dại ở nhà, sau khi anh ấy đi con dâu ở nhà, đánh đuổi mẹ chồng, mẹ chồng chạy tới số luôn, hehhehhehe, bà tức quá chạy ra chiến trường mách con trai , ai ngờ vừa chạy tới, đúng lúc con trai đang đánh giặc và hi sinh, bà mẹ cũng chạy ra bắn theo, nhưng cũng hi sinh. Lúc này con dâu đã đuổi theo kịp, nhưng ra đó thì thấy 2 mẹ con họ nằm đấy cô nhìn thấy cái khăn( cái khăn mà trưóc khi chồng cô đi cô đưa cho chồng) cô chộp lấy nó từ cổ của chồng rồi cứ thế ôm cái khăn mà khóc.......... chuyện còn dài dài.( diễn bài: Màu Hoa Đỏ)
    Đấy ! 1 minh chứng sống đã có mặt tại TN, choáng không?
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Ở choáng thật!
    Choáng vì chưa thấy câu chuyện nào khó hiểu tới vậy,hay chưa hết nên nó mới vậy?
    Nhưng với những gì được đọc thì tôi thấy con gái TN...thật đó.Phải dùng từ kinh hãi mới phải!
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Ở choáng thật!
    Choáng vì chưa thấy câu chuyện nào khó hiểu tới vậy,hay chưa hết nên nó mới vậy?
    Nhưng với những gì được đọc thì tôi thấy con gái TN...thật đó.Phải dùng từ kinh hãi mới phải!
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0

    Ở choáng thật!
    Choáng vì chưa thấy câu chuyện nào khó hiểu tới vậy,hay chưa hết nên nó mới vậy?
    Nhưng với những gì được đọc thì tôi thấy con gái TN...thật đó.Phải dùng từ kinh hãi mới phải!
    Lại còn nói như vậy nữa hả. pó tay!

Chia sẻ trang này