1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Thái Nguyên thế nào nhỉ???

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Sunflowerboy, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    anh trái tim chắc không biết câu " đầu chỉ để mọc tóc"". Không chê bai thẳng một người là ngu zốt mà chửi " đầu chỉ để nuôi tóc ". chị Tân Tiến lại càng không nói thế mà lại hoen hoẻn một câu " tóc bạn... xem ra rất dày và tốt". Bạn mèo nhỏ lại thêm " mắt bạn ấy sáng và tấm lòng rộng mở" mục đích là nói kháy việc bạn côm bô không tham gia clb tình nguyện.
  2. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    "Mục đích là nói kháy bạn combo không tham gia CLB Tình Nguyện" ==> xem ra không chỉ có 1 người tóc dày và tốt rồi.Mà tớ còn cảm thấy tấm lòng của bạn mới thực sự rộng mở,nhất là cái khoản đoán bụng dạ của người khác nữa chứ,cố gắng phát huy nha bạn.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    con lạy hồn...hồn thích thì cứ tham gia tình nguyện như thường. Thanh niên tuổi tre nhiệt huyết mà. Còn COMBO cái gian đoạn đó qua rồi..bây giờ đối mặt với cuộc sống với công việc. Lo cho mình còn ko xong, đi tình nguyện mà chỉ có tấm lòng ko thì COMBO ko thích!! Khi nào combo có lắm tiền, có lắm tình thì combo tình nguyện.
    Khi mà chưa hội tụ cả 2 yếu tố đó thì đối với COMBO nó chỉ là phong trào, khẩu hiệu. Bởi vì làm gì cũng thế cần phải có phương tiện. đó chính là tiền.
    Thôi nhé " mèo con " ngươi chỉ đáng mặt đàn em của ta. mà sao ngươi thù rai thế!!
  5. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Trời đất , mình không tham gia tình nguyện , nhóc babycat dám thù không .
    Mỗi người 1 công việc , tớ không tham gia tình nguyện cũng có nhiều lý do . Muốn tớ kể không nhóc Mèo . Còn Combo nói đúng đó , gluck nhóc ....
  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hi,em đâu có thù "rai" đâu anh Combo,và em cũng chẳng nóng tính đâu anh Traitim ạ ,nhưng em ghét nhất là cái kiểu "đâm bị thóc,chọc bị gạo" .Bạn Tinhban86nd nói rất đúng,giải thích cũng trúng đó,nhưng đề nghị giải thích không thôi nhé,đừng bình luận và cũng đừng rút ra ý nghĩa gì cả (tớ cũng hiểu là tài năng của bạn không phải ở mức bình thường rùi),không có ngày tớ trở thành kẻ "ích kỷ và độc đoán" đấy
  7. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @Com bo: hồn biết roài con ạ,thế nên con cứ làm những việc mà con thích,còn hồn thì làm những việc mà mình đang theo đuổi,và chúng ta không ai bình luận thêm công việc của người khác,cùng chung sống hoà bình ha.
    @Incomplete: tất nhiên là em dám chứ ,sớm muộn gì anh cũng phải tham gia tình nguyện thui.À,mà em cũng muốn nghe anh kể về cái lý do "to đùng" mà anh không tham gia tình nguyện đấy
  8. nsyncboysp_1811

    nsyncboysp_1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và học tiểu học ở TN,sau đó chuyển xuống HN học.Trong tâm trí tôi kỉ niệm về Thái nguyên đẹp lắm.Tôi có những người hàng xóm tuyệt vời, những con người thật hiền lành,tốt bụng,bác Hương Mạnh, anh Thịnh Lâm.Mặc dù không phải ruột thịt, nhưng suốt đời này tình cảm tôi dành cho họ như những người thân trong gia đình.(Đến đây các bạn cho rằng tôi lạc đề),tôi đã thương thầm một cô gái(là cháu gái của gia đình hàng xóm mà tôi quý nhất) cũng ở THái NGuyên.Dù xa cách nhưng tôi rất nhớ về cô bé đó,cô bé đó rất xinh, nhưng tôi không biết có phải do tình cảm giành rất nhiều cho gia đình hàng xóm đó, mà tôi quý cô bé đó nhiều hơn chăng?Có lúc tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cô gái TN đó,nhưng rồi thời gian đã cho tôi câu trả lời(khoảng vài năm gì đó).Đến năm cô bé ấy đi thi đại học, cô bé trượt, đó là chuyện hoàn toàn bình thường,nhưng thay băng việc ôn thi lại một năm nữa(tôi biết cô bé đó rất thông minh), cô bé ấy đã chọn một trường trung cấp mà cô ấy không hề thích(sau này khi nói chuyện với tôi), cô bé luôn luôn than chán nản. và học với tâm trạng nặng nề.Tôi không thể hiểu mơ ước và mục đích của cô bé đó, trong cảm nhận của tôi cô bé quá dễ từ bỏ ước mơ và dễ dàng chọn một con đường phẳng lặng nhưng đầy buồn chán, tẻ nhạt.Trong tình cảm cũng vậy, qua tiếp xúc, tôi ngày càng cảm nhận,cô bé hời hợt , không sâu sắc và quan trọng là cô bé không hiểu "love, what does this means?".Cô bé dễ thay đổi trong tình yêu.Và đó là lý do mà từ đó tôi không thể giành chỗ trong trái tim mình cho cô bé.ĐÓ là tất cả nhũng gì tôi biết về một người con gái TN
    Tôi kể một câu chuyện dài dòng vì tôi vẫn rất yêu TN, nó vẫn là kỉ niệm đẹp của tôi ,ngay cả hiện nay tôi đang học tập tại nước ngoài và đã xa TN được gần 10 năm trời, nhưng tôi yêu TN lắm!
    Chúc các bạn thành đạt và tìm được một tình yêu đích thực!
  9. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    con gái TN có một chút dịu dàng, một chút nhút nhát, một chút đanh đá.. và cả một chút lãng mạn nữa. Con gái vùng núi mà!
  10. tuanhac042

    tuanhac042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tui lại thấy con gái TN chán khủng khiếp
    (hĩ hĩ các chị đừng đánh em vì tại số em đen nên toàn gặp fải cá xấu với khủng long thui mừ)

Chia sẻ trang này