1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Thanh Hoá...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi quang037114, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    chỗ này ko phải là chùa bà Đanh đâu , nếu có thì chỉ là chùa bà Đanh của mấy năm về trưóc ; chứ em đố các bác bây giờ lên chùa bà Đanh mà thấy vắng vẻ nhà .úi giời ; cứ gọi là khói hương nghi ngút nhá .
    Muh công nhận box THoá hơi bị buồn ; em xin lỗi nói câu này nhá ; có phải vì dân THoá các bác quen chỉ có học và đi tán < em chỉ nói con trai thôi nhé > => lười ko vô đây post bài => box này các thành viên tích cực vào chỉ để tán chuyện thôi !!!! < ko chat thì biết nói gì cho box đây >
    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Oài !
    Đúng là chỉ còn mỗi tiểu này thui .
    Con trai hay con gái mờ chẳng thế , dạo các Box trong ttvn thiếu quái gì nhân TH cơ chứ , chỉ tội mỗi cái là quên mất quê mình ở đâu thôi .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    da ..còn em nì ..sao mọi người lại nói không còn ai mà chỉ còn có mình " anh tiểu " kia thui ...
    không dám hoa hậu 2020 đâu ..lúc đó em là một bà mẹ trẻ của máy đứa nhóc rùi ấy chứ ..16 năm nữa em là hoa hậu U39
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hê !
    Thế thì fải gọi bằng bà chị rồi , iem là iem mới tu được vài chục năm nay thui , iem sinh năm 83 là má em đưa em lên chùa tu luôn , thía mà mãi vẫn là chú tiểu quèn , khổ thật .
    Bà chị đã là mẹ của mấy nhóc tì rùi cơ à , ghê nhỉ .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    hahha...em hiểu lầm rồi ..chị nói 16 năm nữa chị sẽ là mẹ của mấy nhóc chứ bây giờ đang còn solo em à ..chả bít trong box nhà mình có bác nào chưa có người nâng khăn sửa túi không nhỉ?
  6. docokhatcai

    docokhatcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chăn mãi mà chẳng được cô em nào cả...
    Em tchyp a`...anh thấy mình làm 1 couple được đấy
    mà em cẩn thận đấy. 16 năm nữa làm mẹ của mấy nhóc ==> coi chừng vỡ kế hoạch nghe...
    Không có gì là không giải quyết được bằng tiền
    Nếu có việc gì không giải quyết được bằng tiền thì ta có thể giải quyết bằng rất rất...rất nhiều tiền.
  7. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hê hê bà chị tchyp ui !!!! có nghe thấy cái câu đầu tiên của bác :"docokhâtci" ko ??? nghe muh đã thấy ngứa tai => đạp cho ông này 1 phát bay ra ngoài đi bà chị ­ơi
    Nói chung con trai T Hoá tán giỏi lắm ; ko tin đuợc < thế mà mình vẫn tin _ngỗc thật _chắc phải đi sửa sai sớm thui >

    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    hưm`....anh docokhatai gì đó ới ời ..tính chiện đoá hả ...thử thể hiện coi em có xem xét được không đã chứ..xem ra cô đơn gặp cô độc rồi
    em à ..đừng đá vội ,cứ để từ từ đã ..cái gì cũng cần thời gian ..chị lại thích mấy anh chàng biết lăng nhăng như thế đấy ...
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hê !
    Quả là buồn cười .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hee, bùn cười phát nữa




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     

Chia sẻ trang này