1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Thanh Hoá...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi quang037114, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0

    " Bó tay chú em...nhóc mà đọc được chắc nó cười vỡ bụng đấy Tuấn ạ. "TÁN" á? ngay cái động từ mà các chú dùng các em nghe thấy đã chạy mất dép rồi còn đâu...nên dùng từ khác hay hơn. Đón ngay đường, đập vào lòng tham con gái mà cưa cẩm là hiệu quả nhất " .

    anh dùng ngôn ngữ khủng khiếp thế ...đập vào lòng tham con gái ..nói mà không sợ vị vấp lưỡi hả ..nghe cái giọng biết chua ngoa đanh đá rồi ..giỏi thì anh kiếm người yêu đi em xem nào ..ngồi đó mà nhắng nhít
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... chắc bác ấy ĐẬP LIA ĐẬP LỊA rùi nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu nên xúi dại anh em ấy mờ
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    đến khổ cho nhà cái bác Magic này ...kiểu này thì ế cũng đừng có kêu ...nhưng mà em ơi ..chị thấy có người đang vác cưa đi cưa ở Thái Nguyên chán rồi lên đến Lạng Sơn ..toàn miền ngược ..người ta xuôi chả được có người lại thích đi khai khẩn hoang á ...chả biết mai kia thì vác cưa đi chỗ nào nữa cơ chứ ..não nề
  4. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ái có lão bà nào vào đây mà gọi các tiền bối bằng chú , box mình có lão bà à bà con." Tán" dùng từ chính xác đấy chứ có vấn đề gì dâu nhỉ, kể cả tổ tiên chúng ta ( của cả lão bà nữa) cũng dùng từ này mà. có ai chạy đâu mà còn sinh ra chúng ta nữa mà.
    oài còn cái câu...đập vào lòng tham con gái.... chẳng sai chút nào, con gái =lòng tham 1 phép tính chuẩn mực minh chứng cụ thể là vào các topic mà xem ngay bài này thôi tham về chủ đề tham cả về quần chúng ....he he tchyp quả tham!
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Nhất thời tchyp tôi chỉ ham muốn có một vài điều nhỏ nhoi
    3- một việc làm ổn định và đồng lương đủ chi dùng
    2- những mối quan hệ thân tình và cuộc sống ít phải bon chen
    1- một vài năm nữa lừa được một anh nào đó đi công nông Hoa Mai đến rước mình về dinh ...
    Theo ấy .như thế có là tham không ...bình thường mà ..
  6. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    tchyp này ngoan cố cũng gọi là tham đấy,đừng cố gắng thanh minh . chẳng ai nhận mình xấu cả vả lại tớ và ấy có biết gì về nhau đâu, chỉ nhận xét 1 chút qua bài viết thôi mà.
    Chỉ thế thôi tôi rất giản dị chỉ muốn 1 cuộc sống "bình thường" ấy hãy định nghĩa cái gọi là bình thường bình dị đi tớ có thể định nghĩa nó là lòng tham được đấy!
  7. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bình thường là cuộc sống mà ít ai có thể đạt được . Cuộc sống bình thường có nghĩa là đủ ăn đủ tiêu mà cái đủ này thì biết thế nào là đủ .Con người ai chả có ham muốn .Đã có một thì muốn có 2 làm sao mà dừng được ham muốn của mình . Cuối cùng Tchyp là con người đầy ham muốn .
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thể khẳng định với bạn một điều tớ không " tham ".. cái mà bạn cho rằng tớ tham thì tớ nghĩ rằng đó là ham muốn ..giữa tham và ham muốn là hai điều khác nhau hoàn toàn mà đôi khi trong cuộc sống chúng ta cứ cố tình đánh đồng nó đấy ..bạn có nghĩ vậy không ...tớ có ham muốn và tớ làm việc , sống chân thành , san sẻ tình yêu với mọi người để cố gắng thực hiện được những ham muốn của tớ ..còn nếu tớ tham thì tớ sẽ giành giật những cái không thuộc về tớ ..ví dụ - một người đàn ông chẳng hạn ?
    Tớ và bạn chưa biết gì về nhau nhưng cũng mạn phép tranh luận với bạn ..ham muốn và tham khác nhau hoàn toàn
    To A_B ..cảm ơn A_B đã nghĩ rằng tớ là con người đầy ham muốn
  9. khoquathoi

    khoquathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cái này thì pó tay ...không dám bình luận vì chủ đề nghe lớn quá ..nhưng mà chị này ..chị cũng lý luận kinh hồn đấy ...thế mà ai cũng bảo chị hiền, dịu dàng
  10. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa tình cờ đọc trên báo H2T , nững trang báo chủ yếu của lúa tuổi học sinh, trên đấy người ta có giải thích cho các thác mắc của lứa tuổi trăng náu về 2 định nghĩa ước mơ và tham vọng( có lẽ chúng ta cũng có thể hiểu tương đương với ham muốn và tham, mà nói đến ham muốn mình lại nghĩ tới 1 nhân vật vĩ đại là CT HCM , hoành tráng đấy!) đại khái là tham vọnh là những điều , những công việc mà người ta muốn thực hiện nhưng thực tế là không thể vượt qua khả năng của họ, còn ước mơ được hiểu rộng hơn 1 chút tức nó bao gồm cả tham vọng. vì vậy liệu có thể đánh đòng được không nhỉ. hơn nữa tham và ham muốn trong 1 số tình huống có thể khác nhau. nhưng đặt cụ thể vào mỗi người khác nhau chúng ta có thể đánh đồng được bạn ạ! Riêng với tchyp có lẽ là không phải rồi nhỉ?
    ham muốn của bạn là 1 người đàn ông ư! tớ là 1 người đàn ông đấy, không tin sờ thử coi!

Chia sẻ trang này