1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Thanh Hoá...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi quang037114, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá đi. Mấy ông con trai TH chán thật. Con gái TH đẹp thế mà mấy ông kiếm không ra pics a???
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  2. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hì dĩ nhiên là quốc tịch thanh hoá nhà choa roài ! I_love_ManUtd bảo tớ quảng cáo cái gì cơ, thế theo con mắt thẩm mỹ của I_love_ManUtd thì con gái thanh hoá thế nào ?
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thì vẫn bít vậy nhưng chẳng qua là tạo điều kiện để đằng ấy khoe mẽ tí cho thiên hạ nó sợ . Hum nào Thanh Nghệ tái hợp tí nhẩy ?

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ok, chuyện nhỏ thôi..Gắng đợi hai năm nữa nhé, roài tái hợp lun một thể.....Để bồ về đã
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tái hợp lun một thể... là sao ??? He he, em đừng hòng cho anh ăn dưa bở nhé . Anh mà lỡ bị ăn dưa bở là anh bắt vạ người trồng dưa sống dở chết dở đó. À, mà thằng bồ em là thằng nèo vậy ???

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, tái hợp đấy là gặp nhau và ăn kẹo lun phát......K để ông anh ăn dưa bở lung tung đâu...Bồ em hả???Một laõ già trong NT....Em nghĩ ai cũng biết và anh cũng vậy thôi..Còn hỏi làm gì nữa.....
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em ơi là em, bồ em là một lão già hả? Khổ thân em tôi quá, trông đâu có đến nỗi nào mà lại phải cam tâm đi làm tì làm thiếp cho một lão già thế hông bít. Còn bao nhiêu trai tráng khoẻ mạnh thế kia sao lại phải chịu cảnh "một quả tim non ôm ấp tấm thân già". Híc, tội nghịp và tiếc cho thân em quá .

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, em cũng dang khóc cho mình đây,bít làm sao được, bi giờ có mún cũng k chạy được, nên đành chấp nhận sự đau thương ngọt ngào này
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  9. quang037114

    quang037114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    UI lâu lắm 0 chở lại thấy đông vui nhộn nhịp ghê, 0 ngờ chủ đề của tui lại ăn khách vậy, ơ hơ tui bây giờ đi làm rùi nên lâu lắm 0 giao lưu được với anh chi em đồng hương, xin tạ tội tạ tội.
    OA ngó huyền trang nhà ta xinh ghê, hiihihihii cả cái xe cũng đẹp nưa hì.
    theo tôi thi con nguòi ta chỉ cần đẹp trong mắt của 1 người thôi, vậy là ổn rùi, chà nói vậy có đúng 0 nhỉ
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng chỉ cần đẹp trong mắt một người là đủ...Nhưng đấy chỉ là trong tình yêu thôi..
    Chứ còn ra xã hội thì cái đẹp tạo cho ta một sự tự tin nhất định cùng với tri thức của mình...


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này