1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái thật khó hiểu, bảo yêu ko thì ko trả lời, bảo ko yêu à cũng ko trả lời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aoanhbuon, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Ôi có gì đâu mà ngại có phải là con nhỏ dek đâu mà chú ngại. Tất nhiên là lần đầu tiên yêu thì cũng có những hồi hộp trăn trở là không thể tránh khỏi. Nhưng thật ra nên thực tế một chút chứ cái kiểu tình yêu mà qua điện thoại điện thiếc mệt lắm. Giành đợt nào về VN rồi tấn công thẳng cánh xem nào. Mạnh dạn lên chút. Mà chưa yêu làm gì đã quan trọng cách xưng hô làm cái dek gì. Khi nào yêu nhau nồng thắm rồi gái của chú có hơn chú 10 tuổi nó cũng gọi chú là anh thôi làm quá gì mà phải lo. Mạnh bạo vào không mấy thằng già nó chộp mất đấy. Bọ già nhé nó đi tỏ tình nó không vòng vo tam quốc. Nó nói thẳng anh yêu em rồi cảnh mút ốc luộc mặc dù ốc chưa chín nhé.
  2. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thế có lâu quá ko bác? đợi đến lúc về đc thì giờ còn phải chờ thêm gần nửa năm nữa à. rùi về thì cũng chỉ gặp người ta đc vài ngày (vì đợt này em và người ta nghỉ ko cùng đợt, người ta cuối tháng 6 đến đầu tháng 8, còn em thì đầu tháng 8 đến đầu tháng 9) thì rồi cũng phải chơi trò điện thoại với nhau.
  3. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Chậc cậu có một tháng cơ mà lo cái dek gi. Cậu thử xem schedule của tớ xem nó có đưọc không nhé
    Ngày đâu tiên đến mời đi chơi đến một nơi lãng mạn rồi tỏ tình. Nói thẳng là yêu từ lầu rồi nhưng bây giờ mới nói vì muốn thời gian kiểm chứng xem có phải tình cảm thật. Cũng nói luôn là nếu bạn không yêu tớ thì tờ đành chấp nhận vì một tình yêu lâu bền là tình yêu từ hai phía. Nếu không chấp nhận thì mong bạn cho phép tớ nhớ đến bạn nghĩ về bạn blablabablâbl gì đó. Nói thế để cáo của chú thấy là nếu mà không đồng ý là nó biến con mẹ no đi rồi thì ăn ***.
    Nếu không đồng ý thì quên đi cho nhanh chứ theo đuổi đến 5 năm làm gì cho mệt. Bây giờ không có chuyện nửa ở nửa về nữa nhá.
    Nếu cô ấy đông ý thì cậu phải đi chơi rthật nhiều vào để tình cảm nồng thắm lên đến lúc biến sang trung của nó nhớ đến bàn tay thô giáp, đôi môi cong veo, ... khuôn mặt đần thối của cậu chứ không nó lại à ơi cho chú chết mệt.
    Chiến đê lúc nào thấy dek chiến được thì tạm biệt cho nhanh. Anh tin gái của chú dek phải là hàng hiếm mà chú lo lắng nhé.
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 16/03/2006
  4. aoanhbuon

    aoanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài, gái còn nhiều, nhưng mà người ta thì chỉ có MỘT thôi anh ạ
  5. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này chán wá, tình yêu nó thi vị chứ có phải mỳ ăn liền đâu
  6. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    kaka..cứ đánh fủ đầu nó ào ào đi..có kết quả cao đấy
    Đánh nhanh rút gọn ..chỉ có vậy thôi..Àh !!mà chú em đi học xa vậy mà vẫn không Độc Lập bản thân được nhiều nhỉ..keke.....1ngày là đủ rồi chứ nói chi 1tuần ..kaka
  7. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý chắc cũng đang phân vân lắm đấy , yêu hay là không yêu , cậu ở VN thì có phải tốt không , xa xôi cách trở thế này ! nói chung là cậu cứ phải xây dựng được lòng tin và tình cảm tiếp đã, rồi sẽ đến lúc đạt được kết quả, cậu nên bỏ tính nhút nhát đi , hai người sẽ thân thiện nhau hơn
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Biết rì mà nói, ở cạnh nhau còn chưa chắc đã ra cái rì, nữa là đi xa. Về rồi tính lại, đi đâu mất mà sợ.
    Yêu anh ko nói mau, để anh còn biết mà tán con khác. Lằng nhằng wé.

Chia sẻ trang này