1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thật khó hiểu. Các cao nhân giúp em với :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stingdeptrai, 13/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/tvty/1328269 (Bài viết trước của em)

    Sau một tháng thì hôm em chở nhỏ về nhỏ có nhắn tin lại là "Tớ không muốn cậu quá dấn sâu mà không thu được gì. Tớ sẽ suy xét có nên bật đèn xanh cho cậu hay không"
    Em mừng khỏi nói, hôm sau làm hai bài thơ tặng nhỏ qua tin nhắn thì bị từ chối một cách nhẹ nhàng. Em đành lùi một bước và xác nhận là bạn
    Mấy hôm sau nhỏ bị ho, em làm quất ngâm tặng nhỏ thì nhỏ nhận. Một lúc sau trả lại và nói "Tớ sẽ nhận vào một dịp khác". Em nói mãi nhỏ mới nhận:-w
    Hôm qua em hỏi nhỏ giờ đến clb, nhỏ trả lời nhưng không đến. Em nhắn tin cũng có phần hơi bực mình. Nhỏ hẹn về chat. Lúc chat thì nói chúng ta nên "mãi mãi là bạn nhé". Em sock nhưng vẫn cố ra vẻ vui vẻ. Sau một hồi thì em đề nghị nhỏ cho em thời gian sửa tình nóng như lửa của mình (một vài lần đã khiến nhỏ sợ và không vui). Nhỏ đồng ý nhưng lại đề ra một hợp đồng "TÌM HIỂU", bắt em soạn và in ra để 2 bên ký =)). Em cũng không thể hiểu nổi nữa :((. ^:)^
    Các cao nhân giúp đỡ. Khó hiểu quá. Em học không kém và IQ cũng ở mức khá nhưng không hiểu nổi [-X:-w. Giúp em nào~X
  2. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    cậu đặt gái lên bàn thờ rồi , đọc lại bài của các tiền bối đi , rút kinh nghiệm cho lần sau , ca này có muốn cố thì bế quan tu luyện 1 thời gian đi rồi chiến tếp khi đủ công lực .
  3. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao hả bác. Em chiều quá hoá hư ạ:-??. Bác nói rõ cho em với
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Với trẻ con anh chỉ tư vấn đơn giản như Phan Thanh Giản là : sến, sến nữa, sến mãi, tìm hiểu thị hiếu của em ấy mà đập vào
  5. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng em cảm ơn bác [r2)]
  6. quyketiensinh

    quyketiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đ' phải khó hiểu đâu, mà hình như nhỏ này có triệu chứng của bệnh thần kinh...giải tán, yêu con khác
    Đọc cái topic trước của ông bẹn, thấy ông bẹn có ghi là máu kinh doanh, nhưng tính cách thế này sao kinh doanh được. Gặp phải con dở hơi biết bơi, nó tung tí hoả mù, làm nhiễu sóng mà đã xoắn xít hết cả lên rồi, thì trong việc kinh doanh thương trường nó còn nhiều cái nhiễu sóng gấp vạn lần ý chứ
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    =))))))

    ai kíu tôi với, đọc cười vãi cả nước miếng
  8. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cách chữa:
    1. Ngừng ngay lập tức xem các loại film TQ, HQ.
    2. Ghi ra giấy 1000 lần: "Luôn đặt mình lên trên gái. Luôn đặt mình lên trên gái. Luôn đặt mình lên trên gái". Rồi tưởng tượng 1000 lần cảnh đang "ở trên" gái [r24)].
    3. Thực hành với phương châm "Luôn đặt mình lên trên gái" cho đến khi thấy mình hoàn toàn thoải mái trước gái này và ... cả gái khác nữa.
  9. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ôi kiểu này chắc lại xem phim nhiều quá đây, hợp đồng nữa cơ mà =)) =)) =)) =))
  10. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Anh em ném đá bậy ko à. Theo tôi thế này: Em nó nói làm HĐ thì về viết cho nó bức thư tình, mùi mẫn vào, rồi gửi cho nó, đó, hđ soạn rồi đó, ký đi. Thế là sặc mùi sến nhé, hihi

Chia sẻ trang này