1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thật khó hiểu . Mọi người giải thích giúp với .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dube, 15/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Giãn ra đã, với gái loại này không vội được
    Bác có việc bận của bác thì cứ làm việc của bác, cứ sắp xếp thời gian cưa các gái khác như bình thường.
    Thỉnh thoảng nhắn tin với em ý thôi chứ đừng dồn dập quá, việc gì đến sẽ đến thôi.
    Gái này theo em thì có thích bác nhưng chắc cũng có nhiều vệ tinh. Nó có quan tâm tới bác, bằng chứng rõ ràng nhất là vụ SN của bác.
    Em thì khuyên bác nên bỏ trừng vào nhiều rổ, chứ đừng tập trung quá vào em này rồi hối tiếc
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ. Chắc là ko có tình cảm nghiêm túc chứ đi chơi với cafe thì có gì mà phải trốn nhỉ. Ngoại trừ ba trường hợp
    1. Có người yêu rồi ... nhưng đang lăn tăn về người yêu nên tìm người tâm sự ..
    2. Chơi cho vui thôi... chả có ý gì ...
    3. Ngại anh bạn của bạn .. sợ lại có điều tiếng gì ... nhưng chốt hạ là chưa ngấm.
    Nói tóm lại trong trường hợp này. Bác cứ thẳng thắn một câu.
    Chân thành thì gặp nhau nói chuyện không thì thôi đừng mất thời gian.
  3. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    1. Có người iêu rồi
    2. Đang có nhiều anh cưa , đang phân vân ( trường hợp này có vẻ bác ko được em í đánh giá cao lắm )
    3 . Em í bị ..... hâm
    Em cũng nghĩ như nhiều người nói trước , cứ dãn ra , đi tán em khác , rồi chờ xem tình hình ntn mới tính tiếp .
  4. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    4. Em ý già rồi nên ko có cảm hứng với những trò tán tỉnh nhau. Nhắn tin lại cho lịch sự và đỡ buồn thôi
  5. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kể câu chuyện này cho chủ topic nhưng nói trước là bạn sẽ buồn đấy. Tớ cũng đang trong một tình huống y như thế này nhưng tớ là vị trí con gái cơ.
    Cái anh đó nhắn tin làm quen và gọi điện cơ mà tớ ko thích tẹo nào, nhưng vì phép lịch sự (vì anh ý là bạn của một chị cơ quan tớ) và vì tớ thấy anh ý nghiêm túc thật (hic) nên tớ cũng ko dám trả lời linh tinh và cắt liên lạc mà ko có lí do.
    Vì thế tớ cũng chỉ nhắn tin lại, còn mỗi lần a ý gọi điện lúc đầu lịch sự tớ còn nghe sau tớ chả thèm nghe nữa, toàn lấy lí do là để máy trong túi nên ko biết, he he. Lí do ko nghe vì lão đó nói chuyện lâu dài và chả hợp với tớ tẹo nào và 1 lí do nữa là giọng lão rất chán, cứ ề ề àh àh nghe mệt hết cả tai.
    Mà cũng ko biết làm thế nào để nói ra được ý của mình (vì mỗi lần nhắn tin gọi điện anh ý chỉ nói chuyện phiếm trên trời dưới bể thôi).
    Rủ đi chơi tớ toàn từ chối àh. Khi nào ko từ chối được thì tớ lôi một đứa bạn đi cùng, hi hi.
    Nói chung do chủ topic đang thích người ta nên mới suy diễn một vài hành động của người ta như nhớ sinh nhật này, rồi khi cần người ta lên chat cùng này, rồi sợ ngại anh bạn đã từng thích cô ấy, nhưng sự thật là khi làm những việc ấy cô ấy chẳng nghĩ gì đâu. Tớ vẫn chat với người mà tớ ko thích, và vẫn có thể chúc mừng sinh nhật những người tớ ko thích, chỉ là quan tâm như những người bạn thôi mà.
    Con gái mà thích thì người ta chỉ từ chối 1, 2 lần. Kể cả cô ý có ngại hay xấu hổ hay gì gì chăng thì cũng ko thể cáo bận suốt được đâu.
    Đọc tình huống của bạn thì thấy bạn đang có tình cảm nên hơi mất tỉnh táo tí, he he, chúc sớm qua cơn "say nắng" nhé. Và lần sau thì nên tìm hiểu kĩ cô ý là người như thế nào nhé, chỉ đánh giá bề ngoài là nói chuyện hay và hợp thôi chứ những cái khác a cũng chưa biết nhiều về cô ấy đúng ko.
  6. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự có tình cảm, và thực sự vẫn muốn tiếp tục thì giờ hãy tìm hiểu về cuộc sống của cô ấy, sở thích, rồi công việc hay học hành hàng ngày.
    Khi biết tính cô ấy thế nào thì sẽ dễ tiếp cận và làm người ta cởi mở với mình hơn. Hãy rủ cả nhóm bạn đi chơi, rồi nói chuyện bình thường vui vẻ tạo lí do để lần sau rủ cả nhóm đi chơi tiếp.
    Qua tiếp xúc nói chuyện bạn sẽ tự thấy có hợp hay ko hợp, tự thấy có thể tiến thêm hay ko. Cần tiếp xúc nhiều mới hiểu hết về một người bạn ạh, chứ chat với nhắn tin chả đánh giá được vấn đề đâu.
    Quan trọng là trong lúc này đừng vồn vập và thể hiện là bạn kết cô ấy quá rồi. Hãy lờ tịt đi và coi như bạn bè bình thường thôi nhé.
  7. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mà trường hợp này chắc chắn là do có nhiều a đang cưa đấy, he he, chủ topic nên tìm hiểu kĩ tình hình nhé.
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    h
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thôi thôi bác ơi, con gái mà nó lấy lí do bận( nhưng ko bao giờ nói rõ là bận việc jì) thì bác out đi, một kiêu từ chối thô nhất của bọn con gái đó
    Ngày trước vụ of em cũng online 2-3h sáng nói chuyện , tâm sự
    nhưng rồi vẫn là con số 0 tròn trĩnh
    nhìn chung là con gái là tâp hợp của tất cả những thứ ko thể hiểu nổi
  10. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, hoàn cảnh bác này y hệt em, nhưng em mời đc em ý đi nc 1 lần, lần đầu và cũng là lần cuối ...
    Hy vọng bác ko end up dead như em...

Chia sẻ trang này