1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gai that kho hieu

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi gfntt, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ lão hải cẩu,được lắm.Hôm đi họp box ông chết với tôi!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  2. boycotttaboo

    boycotttaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đừng có tưởng bở bởi vì: "vắng em chiều nay,anh đi tìm co... khá... nga..."
    Nếu anh nhớ không nhầm thì bài này của mấy thằng A1 nó hát

    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 08/08/2003
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là con gái khó hiểu thì phải đấm cho cái thằng này một trận mới đc . COn gái mà khó hiểu sao ? Có mà con trai mấy ngừoi ko biết tuỳ từng hoàn cảnh mà nói chuyện thì có ý . Thằng Truờng kia , nghe tao dạy đây này , cái mặt con bạn thân của mày lù lù ở đây thì chẳng hỏi hic hic tao là con gái như con kia của mày nè , chứ ko có khác giới với nó đâu nha . Mày về hỏi tao thì cái gì cũng thông cả mà thôi . Ngốc quá , thảo nào mà ko hiểu con gái đc cũng phải .
    trước mặt mọi ngừoi mà nó lờ mày đi thì mày cứ xông vào nói chuyện như bình thuờng ý , coi nó là cái đinh rỉ ý , cứ nói huyên thuyên , nó nói thì nói , mà chẳng nói thì kệ . Nhưng mà vẫn phải tỏ thái độ quan tâm một chút thôi , còn cố mà gợi chuyện ra trong đám bạn đấy để nó nói chuyện với thì nó sẽ bình thuờng mà thôi ! Ai ngờ rằng tao có thằng bạn như mày chứ !
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???

Chia sẻ trang này