Mình đang theo đuổi một bạn gái được 2 tháng rồi. Trong 2 tháng đấy, mình với bạn ấy đi với nhau rất nhiều,xem phim, ăn uông, hay đi lượn phó liên tục, về nhà thì cả 2 cũng hay nhắn tin,chat với nhau. Mình cảm thấy bạn ấy với mình như một đôi yêu nhau rồi, thế nên vào đúng dịp tròn 2 tháng 2 đứa gặp nhau mình đã thổ lộ với bạn ấy và mong bạn ấy làm người yêu mình. Bạn ấy trả lời là cũng thích mình nhưng hiện giờ không muốn yêu ai, và bảo mình hãy quên bạn ấy đi. Nghe xong thật sự mình rất shock không hiểu làm sao nữa. Bạn gái ấy còn nhắn tin cho bạn của mình là người đã giới thiệu mình với bạn ấy khuyên mình hãy từ bỏ việc cưa bạn ấy. Mình không hiểu bạn ấy nghĩ gì và muốn gì nữa, mình ko biết nên tiếp tục hay dừng lại đây,mà nếu dừng lại thì mình sẽ rất buồn vì lâu rồi mình mới gặp đc một người hợp với mình đến thế, xin các cao thủ hãy chỉ bảo cho. Mình cám ơn nhiều.
Lại 1 ca bệnh truyền kiếp Chú tìm đọc bí kíp tán gái của Quaker rồi sẽ nhận ra nhiều điều và biết sẽ phải làm gì tiếp theo Coi như 1 bài học để rút kinh nghiệm cho những lần đi săn tiếp theo
Hix mình không biết đây là có phải là đòn của bọn con gái không nữa, kể ra hồi trc có tán vài em nhưng gặp trường hợp này lần đầu, cáo nó kêu là nó thích em nhưng bây h nó không muốn có ng yêu rồi thì kể lể nó ích kỉ xấu tính lắm các kiểu đừng chờ nó rồi ghét nó thêm. Em nghe mà cũng cú vì mình có thèm cầu xin tình yêu nó đâu mà phải chờ với đợi, nhưng nói chung cố gắng đến đây rồi mà ko dứt điểm đc thì thật là.............(chả biết nói sao)
Mình cũng đã từng như bạn, nên mình hiểu. Nguyên nhân của chuyện này là: bạn ngộ nhận giữa tình bạn thân khác giới và tình yêu. Bạn có thể đi chơi, nói chuyện rất vui vẻ với bạn kia, nhưng cơ bản là bạn THIẾU sự hấp dẫn về mặt giới tính nên chỉ dừng lại ở mức bạn thôi. Lời khuyên là bạn nên nâng cao giá trị bản thân và bản lĩnh đàn ông của mình, còn chuyện với bạn kia thì nên bỏ đi, đời còn dài gái còn đầy, chẳng việc gì phải đâm đầu như thế.
up lên cho anh em ai đã từng gặp chuyện như này thì vào giúp bạn thớt thấy mình cũng giống giống ....
Mình còn khó hơn nữa đây. "sói" nó nhà nó khó lắm, ko cho đi chơi nữa là... nếu như bạn và nó thực sự thì dù cho thế nào đi nữa cũng ko là vấn đề cả Mình nghĩ nó ko có thử bạn đâu, nhưng nó nói thẳng ra như thế thì cũng tan nát thật Nếu bạn thật lòng mới í thì vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào 2 người