1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thật là khó hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi capheden292, 23/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật là khó hiểu

    Gửi các anh các chị, các cô các chú và các bác cùng toàn thể các em trên diễn đàn TVTY. Em chắc là thành viên mini nhất ở đây, em mới tham gia diễn đàn này mà. Mong mọi người giúp đỡ em với...

    Chả nà thế này. Em có những mối tình từ thưỏ còn cắp ass đến trưòng. Ngày trước, em có thích một bé, bé này cũng thích em (tít từ hồi lớp 8 sớm vãi...). Em đoán thế thôi, không biết có phải không nhưng mà dân tình thì ai cũng cho rằng bé có cảm tình với em. Và em vui mừng ...
    Nhưng rồi lên cấp 3 mọi chuyện đã thay đổi.
    Em và bé đó không còn học cùng lớp nhưng vẫn là bạn bè phình phường, nhưng chả hiểu thế nào em lại tiếp tục cưa bé đó và hình như bé đó xiêu vẹo, suýt đổ (hay đổ rồi thì em không bít)...
    Lên 11, đùng , em bị một bé B khác tán đổ, và cả một năm giời em không nói gì với cô bé A (thực ra tụi nó bằng tuổi em cả, hix)
    cuối lớp 11, Em và bé B chia chân, em quay sang cưa lại bé A và bé này vẫn đổ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em cảm thấy rất lạ lùng, thật khó tin. Bạn bè em cũng ngạc nhiên không kém, và thế là lên lớp 12 em và bé A thành couple cho tới bây giờ. Trẻ con wé phải ko mọi nguời. Nếu mọi ngưòi là cố bé A kia liệu có chấp nhận một gã như em không ???????? Nếu bọn em tiếp tục liệu có bền vững được không ??????? Ai có kinh gnhiệm hãy giúp em với,...
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Con gái khó hiểu chỉ khi nào bạn không chịu tìm hiểu và để ý mà thôi. Thật ra theo tui nghĩ thích và đặt tình cảm của mình cho một người thì không có gì là sai hết, ráng chờ đợi rồi sẽ có một ngày mình sẽ có cơ hội được ở bên người mình thích với cương vị là ex...cô bé đó chắc cũng có suy nghĩ na ná giống tui.
    Bạn cũng phải nên mừng vì cô bé đó đã đâm đầu thích một người như bạn. Bạn hỏi rằng liệu bạn có thể giữ tình cảm của 2 người được lâu không ?? Cái đó đừng hỏi ai hết mà hãy hỏi trái tim của bạn thử xem đi. Nếu bạn vẫn còn quan tâm cho cô bé đó , vẫn nhớ nụ cười , đôi mắt và biết ghen khi nhìn thấy một chàng trai nào đó đến gần tán tỉnh cô bé thì lúc đó bạn vẫn muốn giữ tình cảm này nhưng nếu bạn cảm thấy nhàm chán quá thì chắc bẹn nên saygoodbye là vừa rồi........................ tự lựa chọn rồi đưa ra quyết định đi nha.
  3. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    anh công nhận với chú là tình yêu của chú đúng là trẻ con thật, chú cưa con người ta rồi bỏ và lại cưa em khác chẳng khác nào thay áo mới. Còn cái chuyện cô A kia bị chú cưa đổ thì có gì lạ vì nó thích chú và vẫn đợi chú, chú chẳng nói là trước đó chú đã cưa suýt đổ em nó còn gì, tiếp đến là để giữ mối quan hệ có lâu dài hay không thì tất cả phụ thuộc vào mối quan hệ của chú. Chú phải luôn tạo ra cảm hứng cho đối tượng luôn khiến cho đối tượng thấy ở bên cạnh chú là yên bình và hạnh phúc mà chú cưa gái giỏi như thế thì mấy cái bài này chắc biết thừa.....
  4. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Anh em bày cho em cách tạo "cảm hứng" cái nhỉ, em nghe trừu tượng wé...
  5. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là bất bình thường... con gái khi đã yêu thì hết mình, nhưng khi cạn tình rồi, thì còn hơn là 1 cái giếng khô hàng ngàn năm...
  6. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tạo cảm hứng thì không khó đâu,khi ở bên cô bé thì đừng có ba hoa chích chèo làm jì,cứ chậm rãi từ từ là cô bé có cảm hứng rồi.vì khi mình ít nói và biết làm "cái máy thu âm" cho cô bé khác thì cô bé sẽ rất có cảm hứng.hè hè
  7. capheden292

    capheden292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không hỉu. Cảm hứng là cảm hứng thế nào hở bác, cảm hứng để làm gì thế ???? mấy anh nói chẳng cụ tỉ gì cả, hix
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn cảm hứng cụ thể hả?!? em có bài này hay ko bít có dùng được voà trường hợp của chú ko? Khi đi bên bé thì phaỉ luôn làm mới mình(cái ấy chắc chú hỉu),thỉnh thoảng cao hứng chú hát véo von cho em í nghe vài bài,thi thoảng vắng mặt 1 thời gian cho em í đợi cho chờ dài dài tý,có thể mua tặng em í vài món quà gọi là chút tấm lòng của anh,rồi ..........nhìu thứ wá đi .Lần sau em nói tiếpMới có hơn 10h mà em đã buồn ngủ ( ngáp mấy cái khởi động)

Chia sẻ trang này