1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái thất nghiệp có tìm đc người yêu ko ạh?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguoicohuong, 17/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bác cò cố lên, vững tin lên,
    Giờ bác thất nghiệp chứ ai bảo bác tương lai thất nghiệp nào? :-??

    Biết đâu mai kia làm chủ doanh nghiệp thì sao, trúng số đổi đời, mọi người sáng mắt nhé![:D]

    Chồng con là cái nợ nần, có ai thương yêu hay ko là có số cả rồi, mấy bác mà nằm trong hoàn cảnh này xem có hét to đc hay ko?:-w
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cọc đi tìm trâu. [:D]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em là em muốn hiểu rõ cách nhìn của mọi người đối với 1 ng ko có rì trong tay thôi ạh =)) chứ em =)) dù sao thất nghiệp cũng thật kinh hoàng, nó đem lại những hệ luỵ khá .... :)) từ bản thân đến người ngoài ạh :) bác cũng thấy đấy thôi =)) trò đời mờ :-w :-w ..
    Thê 1này em ế là cái chắc :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thế này là làm sao?? cọc nó đứng một chỗ làm sao mà tìm dc, có chăng chắc em phải làm bến xe bus để tìm tài xe mat [r23)]
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong này đùa vui vậy thôi, đừng nghe lời người ta, bác cứ trừ % cho em

    Em nói thật với bác, chứ giác quan thứ 6 của em nhạy cảm lắm, em tin bác sẽ ổn định được mọi thứ:-bd

    như bạn của em có mấy đứa thất nghiệp mà giờ chồng con đề huề nè, tụi nó nói để lập gia đình và ổn định con cái rồi xin việc đi làm, lúc đó tiện hơn chứ bộ, ko chừng còn khỏe hơn những người đi làm rồi lấy chồng, vừa đi làm vừa chăm con, vừa chăm chồng cũng mệt, phải người có ý chí tốt mới ok:)>-
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    co vẻ em sap hết thất nghiệp có vẻ em lại sắp phải lập topic ròi :(( buồn ơi là buồn khi chia tay một số thứ
    p/s: lại tâm sự ạh [r23)] [r23)] [r23)] [r23)] [r23)] [r23)] [r23)] [r23)] [r23)] [r23)]
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    hiện tại và tương lai khác nhau lắm, biết đâu 1 ngày nào đấy lại thấy cò xuất hiện trên chương trình quý bà thành đạt
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cái duyên là cái duyên trời định. Muốn tránh chả được. Muốn tìm lại chả thấy.[:D]
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chỉ mun làm phu nhân thành đạt thui ạh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đúng rùi, bến bãi thì nhiều mà tài xế lái xe bus cũng rõ lắm [:P]
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    khuyên thật là bác đi tu đi cho đời bớt khổ! lên chùa đi tu khỏi lo thất nghiệp, khỏi lo cưới xin [:D]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :-w bác tưởng tu dễ thế sào :-w có mới khó, mất thì dễ dàng. :-w chẳng là, em đang phân vân ạh [:P] giống như yêu anh này thì em khổ nhưng thực sự em thic, còn yêu anh kia thì em thuận lợi trăm bề ấy :-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này