1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thất nghiệp hoặc lương thấp thì có người yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duachuotep, 11/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác phải gặp EX cũ của em. Luca nào cũng mong ngyêu ở nhà, k đi làm. Ở nhà nội trợ và ngồi nhìn chồng làm việc.Ngán tới cổ=>chạy luôn.
  2. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    theo e thất nghiệp và lưong thấp tức là đầu óc cũng o khá lắm , giwò chỉ còn gỡ lại vẻ bề ngoài . Gái xinh thì thất nghiệp hay lương thấp thì thể nào cũng có đứa múc . thêm cái tốt tính , chụi khó chăm chồng , chăm con thì hoàn hảo
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Có chứ ^_^.
    Bạn cứ chịu khó nâng cấp những phần khác như ngoại hình, cách ăn nói cư xử là ổn thôi mà.
    Everyone loves a lover. Ai rồi cũng có một nửa của mình, nếu chịu khó kiếm tìm .
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đây ko xấu lắm, có việc làm, lương cũng ko đến nỗi...Vậy mà vẫn chưa lấy đc chồng, chỉ vì em ko chịu vào làm nhà nước mà cứ làm ngoài...Đấy, ở đời biết chiều lòng thiên hạ thế nào được...Đau đớn thay...Tốt nhất là hài lòng với những j mình có, ko phải xấu hổ là đc rồi...nồi nào chẳng có cái vung, yên tâm đi!
  5. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế chị hỏi lại có những mối tình từ thời cả hai chưa kiếm ra tiền và ăn bám bố mẹ không em ?
    Có chứ đúng không?
    Có những anh yêu đã đi làm yêu những cô gái đang đi học cấp 3 hoặc đại học không em
    Có chứ đúng không?
    Chị không hiểu trước khi lập chủ đề này em nghĩ sao nhỉ ?
    Yêu nhau lúc chưa làm ra tiền đèo nhau đi dạy gia sư , tiếp thị, bán hàng ...
    Làm những công việc vặt rồi ra trường xin được việc làm đầu tiên .Mua được cho nhau những món quà đầu tiên .Đó là thời kỳ mà chị và những người bạn của chị đã trải qua.
    Tình yêu đó nó đẹp nó trong sáng lắm em ạ ..
    Chắc hồi sinh viên em không có mối tình nào phải không ?
    Tại sao lại có suy nghĩ đó nhỉ ?
    Em chưa có ai yêu không phải vì lý do này.
    Cứ nghĩ là duyên chưa đến là được phải không em
    Còn nếu zai nào tính toán như thế thì chị cũng thấy zai đó không đáng mặt đàn ông chút nào Vì thường người đàn ông chân chính họ muốn mình là trụ cột có thể nuôi được vợ con.
    Nhưng là phụ nữ thì cũng không nên chỉ biết tiêu tiền zai và làm gánh nặng cho họ
    Nếu có thể kiếm tiền một cách trong sạch nên tận dụng những cơ hội đó , đồng tiền mình làm ra cũng thích lắm
  6. slim142

    slim142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Con zai đang thất nghiệp thì có ai yêu không ??? Đang thất nghiệp đây :((
  7. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác lên vùng Tây Nguyên nhá
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    1 câu trả lời cho bạn: tình yêu ko phụ thuộc vào lương thấp cao, muốn lương cao yêu con gái tỉ phú hoặc tổng thống
    còn bạn 30 tuổi mà chưa có chắc tại lí do là bạn chưa mở lòng thôi
    cố lên
  9. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    post cái ảnh lên có câu trả lời chính xác
  10. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Zai bảo tiêu chuẩn 4ng:
    ngon một tí
    ngoan một tí
    ngu một tí
    nghèo một tí
    không bao giờ ế

Chia sẻ trang này