1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái-thế nào là dễ dãi và tự tin ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    gái ngày nay nó mới có suy nghi nhu cái vàng vàng... chứ như lúc trc thì khỏe...rủ đi đc là có tín hiệu tốt rồi.....
    Như trai ấy,gái nào rủ mà ko thích thì éo có đi......
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy ko ổn cho lắm, nhìn người có đúng được mãi ko ? chắc chắn sẽ có lúc sai lầm, rồi đi chơi vài hôm, uống nước, nó cho viên thuốc ngủ liều cực mạnh vào...vào thế là...tèn tén ten
    Mà bạn bạn còn non lắm, cứ tưởng khả năng nhìn người là tốt, nhưng mấy thằng sở khanh mà dễ nhìn ra thì nó đã chẳng mang tiếng sở khanh
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Oài hum nai lang thang vèo đây lại gặp em zê.....tư vấn vài pát vậy .Tuqf đầy đến giờ hầu như toàn thấy các pác zai tư vấn....mà nghe có vẻ chả được công minh cho nó nhắm...Em zê ko nói rõ....đi chơi ở đây là đi chơi với bạn bè hay đi chơi với các zai tán tỉnh...nên chỵ đành tư vấn theo 2 cách cho nó đầy đủ vậy
    + nếu đi chơi với zai là bạn bè ko có í định tán tỉnh thì đây là 1 việc quá....bình thường...chả sao cả
    +nếu đi chơi với zai đang có í định tán tủng....thì nên thía nái...zai nèo thinh thích thì đi....ko thích thì thoai...kẻo đi nó lại ăn cả đống dưa bở thì chít
    nếu đánh giá bạn em qua việc dễ nhận lời đi chơi là dễ dãi thì potay.....đấy gọi là giao lưu thôi...chả có j sai và đen tối cả......tốt nhất em nên tin tưởng và góp ý kiến chân tình với bạn em...thế sẽ hay hơn
  4. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em gái kia nghĩ là đi chơi vô tư không có gì,nhưng mấy anh trai kia có nghĩ thế không.Con trai nó rủ đi chơi thì chỉ có cưa cẩm.Còn chuyện đi chơi hoàn toàn mang tính chất bạn bè vô tư chỉ tồn tại ở trường hợp bạn bè thời phổ thông chơi với nhau bao nhiêu năm rồi.
    Đàn ông con trai có nhiều loại,không phải thằng nào cũng tử tế đâu,chơi bao nhiêu năm còn chưa chắc đã biết đừng nói đến chuyện vừa mới quen.Em gái này thích dễ dãi,vấp một lần mới hiểu và thấm thía,nhưng lúc đó thì muộn rồi.Con gái khôn ngoan thì phải biết giữ gìn và lựa chọn.
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bac long chi dc cai noi đúng... em ve noi voi cáo em vậy....
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Tự tin thì sao ... dễ dãi thì sao ... đi chơi với nhiều thèng thì sao ... xxx với nhiều thèng thì sao ....chả làm sao hết trơn cả ... sống hưỏng thụ thế nó mới sướng , tội gì ...
    Miễn sao đừng để tã , đừng để xuống mã quá ... đừng để dính éch nhái gì là đc ... đến lúc phải lấy chồng thì đi vá trinh , giả bộ non tơ ngây ngô 1 tý là lừa đc ối thèng ... chỉ cần xinh thui ...he he ... Phụ nữ xấu thì không có quà nha

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 27/03/2008
  7. chongthamdot

    chongthamdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Oài. Tự tin là tốt chứ sao đi chơi với nhiều zai cũng tốt chứ dưng mỗi tội nhớ giữ mìn thui ợ. Đừng nổ như bom thì khổ
  8. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ... Rủ đi chơi thôi mà.... đi thì bảo dễ dãi.... k đi bảo kiêu..... các anh con zai bh cũng k thua mấy mụ đàn bà là mấy nhỉ.... chua ngoa gớm..... mỗi cái chuyện đấy mà cũng vẽ ra thế nọ thế kia..... tóm lại là đi chơi thì vẫn đi.... còn hư hỏng hay dễ dãi hay ko là ở bản thân mình.... thời buổi này có phải các ông cứ muốn ăn thịt người ta là được đấy ah.....
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mấy giai ở TVTY này cũng đàn bà gớm. Việc ai người ấy làm, em ấy thích đi chơi là việc của em ấy liên quan quái gì đến ai. Người VN cũng nhiều người lắm chuyện thật, ko có ai rủ đi hoặc muốn đi nhưng ko dám thì lại bảo người khác dễ dãi.
    Em ấy thấy người ta làm bạn được thì em ấy đi, em ấy thấy đủ khả năng sàng lọc tránh bị lừa thì em ấy đi. Có tội vạ gì thì em ấy chịu chứ các bác chịu đấy mà nói .
    Tự tin vào bản thân là tốt nhưng vưỡn phải đề phòng, gặp phải mấy thằng độc miệng, rủ ko đi thì nó kêu "đừng tưởng có tí nhan sắc mà tinh vi. Rủ đi thi nó bảo: "loại gái dễ dãi".
    Đấy em dê cứ bảo bạn em tránh mấy cái giống ấy ra là xong. Thời này ai tốt thì làm bạn, thấy tâm đầu ý hợp là yêu, giai gái gì cũng thế. Làm gì có cái kiểu gái cứ phải ngồi nhà đợi bao giờ có người yêu thì mới được đi chơi. Cơ mà tránh mấy cái chỗ nguy hiểm, nhạy cảm ra nhá
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thích con gái tự tin và cũng dễ một tí, nhưng mà phải dê đúng lúc đúng chỗ, biết tạo những kịch tính bất ngờ chứ ko phải dễ kiểu nói gì làm vậy tình yêu thì cần phải có sự bình đẳng từ cả 2 người chứ nhở

Chia sẻ trang này