1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái-thế nào là dễ dãi và tự tin ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi girl_cuoide, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tính cũng khá thoáng nhưng nhận xét này xúc phạm khá nhiều người post bài góp ý cho em Zee. Mình cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh nhiều vào đây lắm chuyện nhưng mà nhận xét như bạn làm nhiều người nản
    @Zee: nếu bạn em tính vô tư và trẻ con thì không nói làm gì, chứ biết rủ đi chơi để cưa cẩm mà vẫn vô tư đi chơi như không có chuyện gì thì đúng là chả đứa con trai nào chấp nhận cả
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Với những đứa bạn như bạn của em ý, để chơi thì được chứ để yêu thì không
  3. polecat

    polecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đọc mấy bài của mấy đứa con trai trong đây. Tôi gọi là con trai vì chưa đủ tư cách là một người đàn ông. Phát biểu một cách cực kỳ ngu xuẩn và thiếu kinh nghiệm nhưng quàng quạc miệng lên.
    Sao không tự hỏi bản thân mình có giàu trí tưởng bở hay không?
    Thà không nói ra người ta thấy còn đỡ ngu
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bác là đàn ông đó àh? bác đó h chưa kưa gái sao? hay là đợi 30 rồi mẹ vác về cho 1 em....bác chưa qua 18-22 sao?
    Diễn đàn nói ra trao đổi,chỉ bảo 1 cách đàng hoàng lịch sự.... Ko góp ý cho khổ chủ được thì đừng có chửi này nọ chứ
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    câu này chuẩn nhất ạ
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, nàm rì hổ báo chế , xuôi ......xuôi...... thế dư lào mới gọi nà ông thế ợ?
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Rủ đi chơi. Nếu thích thằng đó thì đi. Không thích thì đừng đi.
    Nếu ko thích nhưng vẫn đi. Bật đèn xanh rởm, để thằng con trai tốn thời gian, tiền bạc vô ích thì gọi là gái vô tâm.
    Nếu ko thích nhưng vẫn đi. Vô tư với tình cảm của trai, nhận ra và tiếp nhận tình cảm, tiền bạc và đáp lại bằng cử chỉ, hành động nhục dục thì gọi là dễ dãi. Nhận ra tình cảm của trai nhưng không đáp lại rồi cuối cùng trai bỏ rồi suốt ngày kêu là không tìm thấy một tình bạn khác giới trong trắng thì gọi là: trẻ con. Nếu trẻ con mà không thay đổi mà tiếp tục đi làm trẻ con nếu gặp thằng ko tử tế thì sớm muộn gì cũng lên báo. Mục xã hội, tin hiếp dâm.
    Nếu thích nhưng vẫn nói là ko đi. Hạch sách, đòi hỏi này nọ, thử thách sự kiên trì của con trai hết lần này đến lần khác thì gọi là kiêu. ( kiêu ngu).
    Vài cái định nghĩa đơn giản mà sao lắm người phải lăn tăn thế nhỉ ?
    Trường hợp bạn của ze: có lẽ thuộc loại vô tâm. Bao giờ có triệu chứng kêu ca về một tình bạn trong sáng thì coi như là tiến hóa lên trẻ con.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 30/03/2008
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cõ chuyện gì to tát đâu. Đi chơi nhưng vẫn có thái độ rõ ràng thì vẫn tốt. Nhiều khi đi chơi không phải là đang tán tỉnh và đồng ý đi chơi không phải là ..đang rung rinh. Đi chơi ..đơn giản là đi chơi và cố gắng cho buổi đi chơi đó thú vị để hai người cùng vui vẻ. Dễ dãi khác..Nếu rủ mà đi luôn và ...abc luôn thì .....
    Đồ rằng rất nhiều người ở đây thỉnh thoảng cũng muốn có bạn khác phái đi chơi cùng. Rất muốn là khác
  9. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn này của em Dê thì đúng là chỉ 1 câu để hình dung " Tự nhiên như hơi thở " . Bây giờ có thể chưa có hậu quả gì nhưng về sau thì để lại cho khổ chủ cái tính dễ dãi . Ừ thì đi chơi chơi thôi mà ==> câu này thì chỉ là ngụy biện . 1 khi nó ngấm vào máu thì sẽ phát triển đều đều không ngoại trừ trường hợp lấy chồng rồi vẫn cứ đi vì ở nhà thì buồn chân buồn tay ==> cãi chửi nhau ==> ra tòa . Thôi gửi bạn em qua Mỹ ở luôn đi

Chia sẻ trang này