1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...

    Em đã lập 1 topic mong các pác zai cứu gấp 1 ca sắp chia tay, hic nhưng...các pác toàn khuyên em từ bỏ...mà em ko từ bỏ đâu, em yêu "chồng" em lắm

    Nên em chạy sang đây lập cái topic mới, với chủ đề cụ thể hơn, vì em đoán "chồng" em lăng nhăng là do ko thấy em hấp dẫn nữa, ko ham mún xxx ở em nữa...

    Nên mong các pác nhiệt tình bày cách cho em. Em vô cùng cảm ơn.
  2. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Không nên níu kéo những gì không thể , hoặc sang thái chỉnh hình lột xác toàn bộ
  3. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mocxi bị đánh sập hàng họ nó chuyển hết sang bên này hay sao ấy.
    Chuyện đó nó cũng như món ăn vậy ngon mấy thì ăn nhiều cũng chán vì thế ít cho nó phang thôi.Nhưng anh sợ khuyên vậy cô chăng làm nổi vì anh nghi mỗi lần gặp nó cô không đè nó ra mà híp đã là may rồi.Zai nó sợ cungtx đúng
    PS: phòng trường hợ xấu nhất no chia tay thì nhất định không dược lụy tình khóc lóc van xin trước mặt nó không thì nó khinh cho.Mà giai nó đã khinh thì không bao giờ nó quay chở lại đâu. Kinh nghiệm bản thân đấy
  4. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Haizz, đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở
    Ông ăn chả thì bà ăn nem, em làm sao mà cứ phải xoắn lấy nó. Em lâu ngày không được bước ra bóng tối hay sao ấy, đâu thiếu đàn ông cho em đâu.
  5. sonke88

    sonke88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nói quá thế, chứ e thấy phải có ng như chủ topic thì cuộc sống nó mới thú vị chứ.
    ai bít cách giúp thì giúp đi ợ, cho nó xôm
  6. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, anh nói rõ chút đc ko ạ, cái khinh của anh là không quay lại yêu, hay ko thèm nhìn mặt :(
  7. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ca này cũng khó đây.Thằng zai nó đã múc con khác được rồi thì em chỉ đứng ở thùng rác mà rõi theo chúng nó hí hú thôi.Chỉ còn một cách không lấy được nó bằng xxx thì phải dùng tiền để mua chuộc.Nhiều tiền mà chưa được thì phải rất nhiều tiền.
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    ]Mất hết chất . CỨ kệ nó, kiếm zaikhác . Đâu còn cái thời cứ yêu là cưới đâu bà chị , thôi cho đi đi . CƠ bản zai nó chán rồi, 1 là thay đổi phong cách ứng xử , 2 là nâng cao chất lượng "hàng", đừng cho zai nó chén nữa, may ra....
    Chẳng có gì là quá muộn khi đi tìm một cảm xúc mới, những mối quan hệ mới , biết đâu 1 ngày nào đó , nó lại quay về và vẫy đuôi van xin]
    Đã fix , default rồi nhé
    Được okiaemdayah sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 03/06/2009
  9. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn dùng font gì, lỗi...khó dịch quá :(
  10. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dạ, ăn mặc xesy và đẹp thì là chắc rồi ạ.
    Thế còn hành động, em có nên khiêu khích bằng những va chạm nhẹ khi đi cùng nhau, "chồng" em mà chủ động...như cầm tay, bẹo má, ôm eo khi đi, thì em nên hẩy ra hay để yên, như nào thì càng thêm ham mún cho "chồng" em ạ.
    Rùi lời nói, em cũng có nên some time khơi lại KN cũ, rồi bóng gió về những vấn đề nhạy cảm để khiêu khích không, hay tỏ ra ngoan ngoãn, ko đề cập gì đến chuyện abc...
    Vân vân, đấy ạ, các pác zai hiểu tâm lý mình nhất, chỉ cho em những cái cụ thể thế với ạ, để em có đường đi nước bước, không em đang hoang mang, mông lung và tuyệt vọng đến nơi rồi

Chia sẻ trang này