1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    có vẻ như chị chủ động mọi việc , mọi thứ, quyết định mọi thứ, tự lập.nhưng h chồng chị đang cần 1 ng vợ , 1 người biết nghe cả khi anh ta có quyết định sai. nhưng ko biết chị có làm thế ko?
    Bạn nói đúng rồi
    _điều kiện chăm sóc chồng con là gì? đoạn này em chưa hiểu lắm .

    Mình là người con gái đảm đang, biết thu vén mọi việc (ai cũng bảo vậy, ngay cả chồng mình), công việc thì làm giờ hành chính, 8h đi 5h về, về là ko phải quan tâm công việc, sẽ có nhiều thời gian chăm chút gia đình,
    __cuối cùng , tốt nhất là nên nói chuyện thẳng thắn với chồng chị , xem hướng giải quyết thế nào , nếu anh ý đã quyết thôi lần cuối chị cho anh ý quyết đi , dù gì thì anh ý cũng ít khi được quyết rồi .
    chị cũng ko fải ko còn cơ hội khác, mở rộng lòng đón nhận cơ hội khác tốt hơn thì sao . ít ra yêu 1 anh mới còn hơn van xin níu kéo cái anh chồng 5 năm vừa rồi ,.
    xe mới đi lúc nào chả thích hơn xe cũ
    chúc chị hạnh fúc
    (ps: bài này mình tư vấn nhảm vãi , chẹp)
    [/quote]
    [black]Thật ra, anh ấy đâu có hiền, và mình hiểu, hỏi anh lúc này, mình thất bại 100%, mình không muốn đối diện với sự thật này, phải xa anh mình ...nên mún cố gắng níu kéo mọi cách đã, không còn hy vọng thì mới buông xuôi.[/black]
    Được vip6054 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 04/06/2009
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0


    Cô nói ăn mặc ***y để kéo trai ở lại thì anh nghĩ đó là một sai lầm.Đi trên đường gặp 2 em xinh như nhau một em mặc zip một em mặc áo dài có 10 thằng thì đảm bảo có 9,5 thằng nhìn em mặc zip mà chảy dãi nhưng bảo chon vợ thì chác cả 10 anh đều chon em mặc áo dài.Ở đây anh nó là kín đáo mà hấp dẫn chứ không phải là cổ hủ lạc hậu nhé.Nhất lại là trong trường hợp của cô chẳng còn chổ kín chô hở nào trên người cô mà nó không biết thì áp dụng cách này chỉ phản tác dụng mà thôi.

    Còn chuyênj quyến rũ kia thì mỗi người mỗi kiểu .Nhưng cũng muốn nói một số vấn đề như quan tâm thì không chỉ quan tâm tới nó mà còn cả bố mẹ nó ,anh chị em nhà nó không bao giờ được hỗn lá vớ họ.Đi với ban bè nó thì làm nó được tự hào. Không phải chuyện gì cũng chõ mồm vào chém gió.Cho nó có cảm giác được làm đàn ông được quyết định .VD:anh thấy kiểu tóc ngắn kia đẹp không em cắt như thế nhé.
    Còn về cái chuyện khinh mà cô hỏi không quay lại hay không thèm nhìn mặt còn phụ thuộc vào độ xoắn của cô .Khi chia tay mà cô khóc lóc vật vã hay van xin núi kéo chỉ làm cho nó ít tôn trọng cô đi thôi.Và như thế càng củng cố cho quyêt định chia tay của nó.Có thể khóc nhưng cấm van xin để sau này nó có biết mình lầm đường lạc lối nó còn muốn quay trở về

    PS: Tạm thời cứ bơ đi cho bình tâm trở lại đã.
    -- Phang phịc nó có cái lợi và cũng có cái hại.Em cho nó phang cũng giống như một phép thử vậy nếu nó phang xong mà nó vẫn lấy cô thì chác chắn nó yêu cô rồi. Còn nếu chén xong nó chán bỏ đi thì lên xem xét lại tình cảm của nó dành cho cô hay chỉ là cái ấy của cô.Nếu nó không thưc lòng yêu cô thì lấy dc nó sau này cô có giữ dc kô.Bản lĩnh lên sao lại vật vã như vậy chứ
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Những cái có của em bên trên là vẫn chưa đủ để níu kéo được thằng giai của em đâu . Chỉ có sự hoà hợp về tâm hồn , tính cách thì mới có thể sống với nhau lâu bền được . Chứ chỉ có mỗi chuyện pháo , tẻng thì chóng chán lắm .
    Em quên ngay thằng trai kia đi cho nó nhẹ nợ . Cho dù em có đẹp lên cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không níu kéo được nó đâu , vì đơn giản là nó đã chén em rồi , và cũng chén đến chán rồi . Hầu hết đàn ông đều thế , vợ mình đẹp , thiên hạ có cả trăm thằng muốn chén nhưng mình vẫn cứ thấy bình thường , vẫn muốn dòm sang con vợ thằng hàng xóm . Kể cả con vợ thằng hàng xóm có xấu hơn con vợ mình một chút , nhưng nếu nó có nhã ý mời thì anh vẫn cứ xơi . Không thế mà bao nhiêu thằng lấy vợ là diễn viên điện ảnh , ca sỹ , người mẫu ......đẹp như Kiều ngồi xổm mà nó cứ đi loằng ngoằng với gái bên ngoài có khi còn xí hơn vợ mình .
    Nói cung tân trang , trùng tu , đại tu ......không có tác dụng cho việc níu kéo trai nhiều lắm . May ra là chỉ làm tăng thêm tác dụng " tự sướng " , hay nâng thêm một cơ số những thằng " hàng xóm " thích một lần được ngủ với mình .
    Tóm lại là sự hoà hợp tâm hồn , tính cách là cái quyết định sự gắn kết hai người với nhau . Hy vọng chủ Top hiểu ra vấn đề .
  4. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao phải khổ dzậy, ox em hết ham mún xxx em chuyển sang đối tượng khác thì em cứ đổi cái ham mún của em sang bác đi, bác giúp cho
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    + Lên chùa đi - ngồi sát bên phật để tâm được an lành [thề]
    + Nếu nói chuyện thẳng thắn mà sợ ku kia nhất thời nóng giận chia tay thì nên chủ động chia tay - đàn ông cái loại gì mà không có suy nghĩ
    (chẹp - hình như cái này bạn cũng cố gắng nghĩ cho hắn - cố gắng điều khiển hắn)
    Chốt lại: cách tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn và ra đi bình yên.
  6. mobile03

    mobile03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Theo cuốn "Cẩm nang sung sướng" của người Ét-ki-mô thì để kích thích sự ham mún đối với bác zai thì khi xung trận bác gái nên mặc một thứ gì đó trên người và mỗi hôm nên thay đổi một kiểu trang phục khác nhau. Ví dụ, nếu hôm nay đội mũ thì ngay mai đi bốt, ngày kia đeo thắt lưng hoặc đeo vòng, lắc, hột xoàn...v.v và v.v.... Đấy bác thử áp dụng xem có cải thiện được tình hình không nhá.
  7. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    quá chén (say xỉn ấy) thì té, trước giờ chưa thấy thằng nào quá chén (say xỉn ấy) mà ko té cả!!
  8. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranquang99, yeuchien,...ơi, hic nhiều cặp qh trước hôn nhân vẫn lấy được nhau mà. Các bác khuyên cho em một tương lai tươi sáng, lạc quan đi, vì nghĩ đến chia tay, yêu nhau gắn bó 5 năm, giờ như người dưng...xót xa lắm ạ.
    Bác Ragdol ơi! em lại chỉ ham mún chồng em mới khổ chứ
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Giữ chân người yêu bằng *** thì được bao lâu hả bạn?
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    từ mấy cái vàng vàng ở trên suy ra
    _ làm ơn hãy để cho anh ta quyết lần này , chẹp , chị hãy về vị trí của chị , 1 ng vợ .cuộc chiến này chị đang ở thế yếu , chấp nhận thua để đi đánh xứ khác.
    _nếu chị đảm đang thì yên tâm sẽ có ngày anh ta tiếc chị , sau này kết hôn cơ thì mới biết dư lào . chẹp , hãy để anh ta tiếc.
    _cuối cùng : nên đối diện với sự thực , còn nếu cứ tiếp tục dư lày , chị sẽ là ng khổ , khổ vì suốt ngày suy nghĩ linh tinh làm sao để thế này , thế kia . khổ vì cứ fải chới với níu kéo .suy nghĩ cái lâu dài ,nếu lần này chị có thể có anh ta, nhưng lâu dài thì dư lào khi chị kết hôn thực sự và có em bé?
    cố gắng lên .
    xe mới bao h cũng ngon hơn xe cũ, zai cũng thế ( cái này theo cách anh cqx chứ ko fải em )
    sao lại cứ fải nâng lên hạ xuống cái món đồ cũ mà h nó đã hư hỏng mình chả sử dụng được. bỏ đi chị.
    chúc chị hạnh fúc kiếm được zai ngon.yêu lấy bản thân mình đi 1 chút, đấy cũng là 1 cách hấp dấn ng khác đấy chị.
    http://muare.vn/ThoiTrang/2208018.ttvn
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 04/06/2009

Chia sẻ trang này