1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Định ra nhưng thấy chị chủ topic hết lòng quá, lại vào ủng hộ một chút vậy. Em nghĩ rằng, chị xoắn thế này chẳng qua vì tiếc cái công gắn bó 5 năm, cộng thêm "chẳng còn j" nữa rồi (sorry), đúng ko?
    Thực ra mỗi ng` 1 quan niệm. Em thì nghĩ rằng, cho dù có yêu nhau cả chục năm, có này nọ hết rồi, nhưng nếu họ đã ko còn xứng đáng với tình cảm của mình nữa rồi, thì chả có j ngại ngần mà ko đạp cho 1 phát thật đau cả!
    Con gái cứ nghĩ rằng, "lỡ cho hết rồi", "lỡ gắn bó bao lâu rồi" nên mới cam chịu tất cả, chỉ cần anh về với em thì anh muốn làm j thì làm. Như vậy vô hình chung đã để đàn ông vin vào đó để buông thả, để phát triển cái bản tính tham lam và ích kỷ rồi. Mình cũng có tự trọng của mình chứ. Em có phải hạng vét đĩa cùng đinh đâu, mà cũng đã cưới xin con cái j đâu mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đi cầu xin lòng tốt của một kẻ vô tâm như anh chứ?
    Tất nhiên, có thể chị yêu anh ta rất nhiều, nhưng nếu vì thế mà tình nguyện để anh ta chà đạp lên bản thân chị thì thật là ngốc. Em nghĩ anh ta cũng chưa muốn giãy hẳn, vì nếu thế đã bơ chị triệt để chứ ko còn rơi rớt thế này. Cũng có thể anh ta thương mình, hoặc muốn giữ chỗ, nếu ko kiếm được ai ngon hơn thì lại về với chị. Nhưng dù j thì hãy quán triệt là, anh ta đã thay đổi, và chị ko thể ép anh ta trở lại như lúc đầu nếu chị vẫn thế này.
    Chị hãy thay đổi đi, tự tin lên, tươi vui và nhiều sức sống lên, cứ giao tiếp mở rộng, cho anh ta thấy rằng, yêu được anh cũng tốt, ko thì có khi còn... tốt hơn. Em cần anh vì em yêu anh, và em yêu anh chỉ khi anh thật sự xứng đáng để em yêu, thế thôi.
    Và theo em, ng` ta chỉ có thể tự tin 1 cách thật sự, khi ng` ta biết giá trị của mình ở đâu, và mình sẽ phải làm j tiếp theo bây giờ. Lúc ấy thì anh có yêu hay ko cũng kệ xác nhà anh, nhé!
  2. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Hic, đâu phải em bảo em chỉ giữ chồng em bằng xxx
    Có thể vì em kể không chi tiết nên các bác không hiểu hết sự tình. Nhưng em cũng chỉ có thể kể tóm tắt thôi. Chúng em yêu nhau 5 năm, chia ngọt sẻ bùi nhiều, đã từng rất yêu thương nhau. Trước khi có chuyện thì ngày nào chúng em cũng nhắn tin, chat chit và rất quan tâm nhau. Chỉ gần đây mới có sự cố này.
    Nhưng chồng vẫn quan tâm em, vẫn lo lắng cho em, chỉ khác là chồng trót nói? hình như anh không còn yêu em nữa, anh thích người khác, mình làm bạn nhé? và lảng tránh gặp em tối đa, chỉ nhắn tin, hỏi han, và bảo có gì cần giúp đỡ thì bảo chồng, em mà đòi đi chơi vẫn cho em đi, nhưng chồng không chủ động nữa.
    Em muốn các bác tư vấn giúp em làm sao để ?odụ? chồng trong lúc bế tắc này nhanh nhất.
    Nhưng nghe như các bác khuyên nhủ, em đành thôi, em cứ để yên mọi việc vậy, em cũng bình thường, đối xử với chồng như 1 người bạn vậy, hic hic chờ đợi và hy vọng vậy, chứ bảo em đá cho chồng phát em không làm được.
  3. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Định vào chém con bé này fát. Nhưng thấy thương thương. Lại ra...
    Không đỡ được.
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Dại rồi mợ ơi,
    em thấy khối người bạn, yêu nhau 3 bôn năm mà ko xích cưới là hỏng
    Tình yêu nó thăng trầm như đồ thị hình sin ấy!
    Bây giờ chú này chán bác thật rồi, nói thô thô là no xôi chán chè đậu đen rồi, rồi thì con voi đã tỏ đường đi lối về roài!
    Nhưng đánh giá bạn trai bác vẫn còn tình người, chứ không như mấy bác trên này là giãy hàng từ lâu roài! dù gì cũng sống với nhau 5 năm rồi nhỉ! 5x12 thángx4 tuầnx8
    Nói thật nhé, chỉ có cách bác mang lại những gì mà bạn trai bác chưa bảo giờ nhận được từ bác thôi!
    Một ngày đẹp giời thông báo cho chú kia: Mẹ con em chúc một ngày tốt lành! Đảm bảo chú kia ngất lên ngất xuống ấy chứ!Sính cho lão ấy một đưa con đi!
    chỉ có cách này thôi, vì đọc bài của bác , em cũng thấy bác chẳng phải là gà, mà không biết các chiêu ali mơi mơi cáo nhà bác!
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    B éo thích G chủ động mọi thứ hay nói cách khác éo thích G làm thủ lĩnh trong nhà trừ những thằng quá đụt ---> chủ top bị B bỏ là phải rồi
  6. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    đúng bài giãy hàng như các đại cao thủ box này rồi còn gì nữa, ko níu kéo được đâu!! ko đau vì quá đau!!
  7. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này
    Em đã chủ động cái gì đâu, sao bác lại nghĩ thế nhỉ bác nói em nghe xem nào
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đôi khi phải chủ động, tránh sự nhàm chán...
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    "tái ông mất ngựa " xuống đi bộ , chả sao ,có khi lại khỏe người do tập thể dục ý chứ .
    chúc chị hạnh fúc, cố gắng lên .lên đời zai bao h cũng được zai ngon..
  10. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    "tái ông mất ngựa " xuống đi bộ , chả sao ,có khi lại khỏe người do tập thể dục ý chứ .
    chúc chị hạnh fúc, cố gắng lên .lên đời zai bao h cũng được zai ngon..
    Hic, seo em cứ khuyên chị lên đời zai khi chị nói rõ chị không mún nhỉ

Chia sẻ trang này