1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế nào thì các pác zai thấy ham mún...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vip6054, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đó là em nghĩ cho mợ thôi mợ a, còn thì tùy mợ , chẹp. h em sẽ lo cái thân em thôi.
    chúc mợ vui vẻ
  2. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác này còn tiếc gì. Bọn đàn ông khi đã muốn giẫy là chán từ lâu rồi, hết chịu đc từ lâu thì giờ mới giẫy. Nếu thấy gái càng níu kéo thì trai càng muốn thoát cho nhanh thôi. Bác chấp nhận sự thật đi bác ạ để ku cậu sau này nghĩ đến còn tôn trọng bác chứ ko phải thấy bác là lo tìm đường thoát thân. Bác ko quen biết nhiều người sao dám chắc ku này là tốt nhất và bác yêu nhất? Lúc tôi chia tay người yêu cũ cũng nghĩ chả yêu ai đc nữa nhưng sau đấy lại yêu và lấy một người hợp với mình hơn hẳn đấy thôi. Trừ phi bác tự đóng cánh cửa mở ra cơ hội cho mình chứ ko bao giờ có chuyện bác sẽ mãi khổ vì một người đc. Bác yêu 5 năm rồi chia tay, bác thấy bác đã bỏ ra quá nhiều cho mối quan hệ này nên giờ ko muốn bỏ đi dựng lại cái khác. Nhưng bác thử nhìn theo 1 hướng lạc quan hơn xem, người đàn ông đó nhận ra cả 2 ko hợp từ bây giờ có hơn là để sau này khi lấy nhau rồi, có con rồi anh ta mới chán bác và ngoại tình hay ko? Lúc ấy ko chỉ bác mà cả con bác đều khổ, tất cả chỉ vì bác chọn lựa 1 người ko phù hợp cho mình và lấy cho bằng đc. Hãy học cách thay đổi rồi bác sẽ nhận ra ở đời có nhiều hơn 1 người phù hợp làm 1 nửa của mình. Và đừng giữ mối quan hệ bạn bè với anh ng yêu này nữa nhé, đó chỉ là bài của bọn đàn ông khi muốn chia tay mà ko muốn làm phụ nữ đau nhiều thôi chứ bác tin thật và suốt ngày bạn với bè có khi ku cậu thấy phiền, chán lắm mà chẳng dám nói ra.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn này, tớ biết bạn đau. Bạn đang dành hết tình cảm cho anh kia, bạn biết bạn ngu với hắn, bạn bỏ hết sĩ diện vì hắn. Nhưng bạn chấp nhận để có hắn. Trong cuộc tình này, bạn đang nắm đằng lưỡi rồi. Bây giờ có hai cách
    - Chấp nhận. Cách này nói để đấy thôi chứ không chấp nhận được nổi đâu, bạn đang vật vã thế kia mà. Tớ tự hỏi B nhà bạn có tí chiều hướng tích cực nào như là giãn em kia ra không?
    - Thứ hai, bạn nhé, yêu nhiều là tự mình khổ thôi. Tớ biết bạn đang coi anh kia là cả thế giới của bạn, nhưng sống như vậy không lâu dài được đâu. Bạn không có hứng với các chàng trai khác, không thích đi chơi hay làm mọi thứ khác, bởi bạn đang bị chi phối tất cả trí lực cho anh chàng kia rồi.
    Để thay đổi tình thế, bạn sẽ đau và mất công sức đấy, nhưng phải cố chịu đau mà cố gắng nếu bạn muốn có một kết thúc tốt đẹp nhá.
    + Bạn phải bơ anh kia đi. Cố gắng bơ đi, đừng cho hắn thấy bạn đau khổ dù tim bạn có rỉ máu. Bạn phải hiểu hắn đã gần như không còn tình cảm với bạn sau những tháng ngày yêu thương nồng cháy thì hắn phũ với bạn còn hơn người ngoài. Mong hắn thương mình BẰNG người khác ( trong cách thể hiện) cũng không có đâu. Thế thì phải cố mà kìm lại nhé. Nhưng cho hắn biết bạn buồn vì hắn.
    + Bạn cố đi chơi với bạn bè nữ, bạn trai thân cũ. Có bạn bè để kể lể, để giết thời gian cũng sẽ thấy đỡ hơn. Dù tim bạn vẫn đau nhưng còn hơn là ngồi khóc. Bạn có thấy có cô gái nào hầu hạ trai, cho abc, xy, z đủ kiểu, lúc nào cũng khổ đau sầu não (chưa kếu kèm theo xấu xí, hậu quả của việc đau khổ) mà cưa được giai chưa? Bạn cố mà để ý đến nhan sắc nhá. Cố vui vẻ lên với hắn đi, tỏ ra cao thượng vào dù mình có đau đến xương tuỷ.
    Đấy bạn cứ cố tỏ ra bơ hắn đi xem thế nào đã. Rồi theo kết quả mà tính tiếp.
    Trong một cuộc tình ai yêu NHIỀU hơn thì sẽ khổ hơn.
    Thấy bạn đau khổ quá, có đôi dòng vậy thôi. Chia buồn cùng bạn.
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Đây nè, em có bịa hay suy diễn qua bài viết của bác đâu
  5. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bệnh của bạn đã vào giai đoạn cuối thì chưa kiểu jì đây.
    Thôi dứt áo ra đi cho nó lành, còn xuân sắc sợ ji
    Lúc đầu thì sẽ đau nhưng thời gian sẽ chữa hết thôi.Dành thời gian đó cho công việc để kiếm tiền tiêu sài, tham gia hoạt động xã hội.
  6. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chân thành quá !
    Cảm ơn bạn nhiều. Mình đang cố nén nỗi đau..., làm sao béo đây, sụt mất 2k rồi, lên đây không than khóc, ko kể lể (có định như thế tớ sẽ sang box tâm sự). Lên chỉ để tìm được hướng đi cho mình, hoang mang quá!
  7. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là : Còn gì nữa đâu
    Có cái giá trị nhất thì không biết chọn mặt gửi vàng , cho không biếu không rồi ...nó cũng chẳng thèm cám ơn nửa câu .
    Nó no xôi chán chè rồi thì bé còn cố đấm ăn xôi gì nữa
    Một người đàn bà trong tình yêu mà chỉ dùng đúng thể xác để hấp dẫn nhau thì đúng là bị zai bỏ xứng đáng .
    Đàn ông ý ..nó quan trọng về mặt thể xác nhưng nó cũng cần những yếu tố về mặt tinh thần .
    Làm một người đàn ông cần , thì tốt nhất nên làm cái gối tựa cho người đàn ông khi họ sau một ngày mệt mỏi về nhà , muốn nghỉ ngơi thư giãn . Làm một cốc nước mát lúc trời nóng họ đang khát .
    Bé hiểu chị nói gì chứ
    Bây giờ đừng có mà cuống cuồng tân trang lại nhan sắc hoặc học bi kíp phòng the để chiều zai .
    Bé phải có cái hơn "gái " ở chỗ đó thì bé sẽ giữ được zai mà như chẳng cần giữ
  8. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nên hỏi máy bay nào có số giờ bay nhiều, chứ hỏi các zai trên này thì khó có câu trả lời chính xác lắm. Vd như cô Kiều_Phận.
    Anh nhớ cô Kiều_Phận một thời xưng danh Thu Trang (Thú_Trắng?) trả treo với anh hoài. Nay cô đó có lẽ đã tình nguyện làm Thú_Nhún cho bé zai nào rồi.
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gái già, đâm cuồng, có khuyên hay bảo cũng vô ích, thôi thì cứ xúi cho nó muốn làm gì thì làm.
    âu cũng là do học nhiều quá, lắm chữ nó nhích chặt đầu thế nên kô có chỗ để óc nó thở.
    kô biết có phải tự khoe hay kô mà ở đây tự hào là có bằng thạc sĩ? thế lúc ngồi với zai hay với bạn của zai có rống lên là em có bằng thạc sĩ kô đấy, trong khi zai giỏi lắm mới có bằng Đại học.
    Thiệt là: đàn bà học vị càng cao thì trí tuệ càng ngắn lại.
    Già rồi, có phải đứa trẻ con đâu mà nghe mấy đứa chíp mới nứt mắt ra đời, hâu quả của xem phim xxx với tranh bậy cho lắm vào nên chúng nó đang lên cơn thèm mới khuyên là ăn mặc cho ***y để cho zai kô nhàm chắn.
    Ngu ơi là ngu, đã cho zai biết đến từng sợi lông trên nguời rồi chứ có phải chưa cho nó biết tí gì đâu mà dùng cái chiêu bài khiêu gợi với cả ***y để mà kích thích nó? Lại còn tự hào mình vẫn còn nhí nhảnh này nọ với zai, nghe kiểu nói chuyện thì đâu phải là trẻ nữa, đâu phải là thì con gái? đâu phải là cái tuổi 13 , 14 tuổi đâu mà còn dùng chiêu bài nhí nhảnh? Lúc mới yêu thì kô sao, đó là 5 năm về trước, chứ giờ ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần đầu 3 đến nơi rồi mà vẫn còn giữ cái phong cách nhí nhảnh? Sao ko tự nhìn vào gương soi cái mặt mình xem khi mình nhí nhảnh với ***y có hơn cái đứa tuổi 18 đôi mươi hay ko? Trâu già thì nên tự biết mình là trâu già, tự cưa sừng làm nghé khiến cho thiên hạ nhìn mà buôn nôn, thiên hạ buồn nôn quá thì thằng zai của mình cũng buồn nôn.
    Cô em đúng là nên vô viện, bảo bác sĩ mỏ não thử xem trong đó là cái gì. Nhưng mà anh đoán chắc toàn là tào phớ với cả bã đậu
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hơi khó nghe. Phụ nữ, đàn bà, con gái... tụi em lại bé tim. Lời sấm truyền của bác chỉ như nước đổ đầu vịt thôi.
    Cơ mà em cá bác chưa có bằng thạc sĩ nên nghĩ bạn ý khoe, chứ em thấy bình thường.
    Bạn ý mà nói bạn ý có bằng tiến sĩ không biết bác thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này